Thu và Em...
lanhdien > 26-11-2010, 03:52 PM
Thu Phân
Thu đến bao giờ anh chẳng hay
Sao nghe cơn nhớ lại dâng đầy?
Mắt cũ phương trời xa ngun ngút
Mưa buồn che mặt khóc qua truông
Anh đi gom nhớ mười phương lại
Nghe giữa thu vàng có nắng phai
Mùi hương hạ cũ còn xa ngái
Mà ở Thu phân thấp thoáng buồn
Một thời thu xõa tóc trên vai
Rụng xuống tàn phai lá điểm vàng
Em về _ Anh chuốt thơ tình gởi
Se sắt trong lòng _ Thu xốn xang
Chiều nay anh nhuộm áo thu buông
Nhuộm tím hoàng hôn thả chút buồn
Ước gì anh hóa thành Thu nhỉ!
Tựa cánh lá sầu...khẽ rung rinh.