RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
phambachieu > 04-01-2016, 05:28 AM
3608
SẼ CHẲNG
Phạm Bá Chiểu
Sông sẽ chẳng đẹp tuyệt vời đến thế
Nếu không tìm hòa tận biển bao la
Biển sẽ chẳng bao giờ kỳ vĩ thế
Nếu ngàn trùng không có bến bờ xa
Nắng sẽ chẳng đẹp tuyệt vời hơn nữa
Nếu không mưa tạo rực rỡ cầu vồng
Núi sẽ chẳng oai hùng, say đắm thế
Nếu mặt trời không tỏa ánh mênh mông
Ngọc sẽ chẳng đẹp mê hồn đến thế
Thiếu nắng trời lấp lánh ánh long lanh
Em sẽ chẳng đẹp xinh kỳ diệu thế
Nếu cuộc đời không đến được cùng anh