RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
phambachieu > 12-04-2014, 07:23 AM
3308
MƯA ĐÊM
Phạm Bá Chiểu
Nhớ ai mưa khóc mòn đêm
Rủ em khóc đẫm giấc em mơ chàng
3309
TRÒ CHƠI Ô CHỮ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Đời bắt chơi trò ô chữ tình yêu
Ta chẳng biết ô nào ta đúng nhất
Nhưng chắc chắn một nơi trên trái đất
Thiếu mỗi ta không hoàn thiện một người
3310
KHÔNG CHỌN
Phạm Bá Chiểu
Mưa rơi không chọn đất
Nắng bung chẳng chọn phương
Mây trôi không chọn hướng
Gió bay chẳng chọn đường
Giống tình yêu cất cánh
Chẳng hề chọn phương, chiều
Chẳng mảy may tính toán
Đó mới là tình yêu
3311
HẠNH PHÚC GẦN, XA
Phạm Bá Chiểu
Hạnh phúc là khi ta bên nhau
Ý hợp tâm đầu
Nhưng
Khi xa nhau da diết nhớ về nhau
Đó cũng là hạnh phúc
3312
YÊU CHÍNH MÌNH?
Phạm Bá Chiểu
Sao anh bỗng yêu tên mình đến thế?
Em gọi anh đến quá đỗi ngọt lành!
Sao anh bỗng yêu tim mình đến thế?
Em nữ hoàng ngự trị giữa tim anh!
Sao anh bỗng yêu mắt mình đến thế?
Em tắm mình trong giữa mắt anh say!
Sao anh bỗng yêu môi mình đến thế?
Môi em hồng bay đậu giữa môi ngây!
Sao anh bỗng yêu cuộc đời đến thế?
Em bên anh trong mỗi bước song hành!
Sao anh bỗng yêu chúa trời đến thế
Em thiên thần, chúa nhân ái tặng anh!
3313
HƯƠNG VỊ NƯỚC
Phạm Bá Chiểu
Dẫu ai nói nước chẳng hề hương vị
Lúc cháy khô, nước thơm ngát, ngọt ngào!
Dẫu ai nói tình yêu là đau khổ
Tình tuyệt vời, khi đến lúc cô đơn!
3314
KHI CÓ ĐẦY KINH NGHIỆM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Khi thất bại tình yêu
Cần tích luỹ kinh nghiệm
Khi có đầy kinh nghiệm
Chẳng dại gì lại yêu
3315
GHÉT SAI
Phạm Bá Chiểu
Yêu sai cả trăm người
Nỗi đau còn quá nhỏ
Ghét sai chỉ một người
Lại tận cùng đau khổ