RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
phambachieu > 21-01-2014, 04:01 AM
1901
HUỐNG CHI LÀ TIM TÔI
Phạm Bá Chiểu
Dòng sông uể oải chảy
Lá vàng uể oải rơi
Nắng vàng uể oải chiếu
Mây hông uể oải trôi
Nhưng khi em xuất hiện
Với gương mặt sáng ngời
Dòng sông tung tẩy chảy
Lá vàng tung tẩy rơi
Nắng vàng tung tẩy chiếu
Mây hồng tung tẩy trôi
Mọi vật đều xáo trộn
Huống chi là tim tôi!
1902
NHỮNG NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Nắng- nụ cười của trời, hoa- nụ cười của đất
Bướm và mây những nụ cười biết bay
Em kiêu hãnh có nụ cười biết nói
Anh hái về ướp đẹp giấc mơ say.
1903
HỌC CÁCH KHÓC
Phạm Bá Chiểu
Hãy học khóc bằng nụ cười tươi sáng
Để không ai thấy giọt mắt tràn tim
1904
SỐ HỌC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
1-1=0
Tình băng giá đêm đông
1+1=1
Tình yêu rực lửa hồng
1905
EM ĐỪNG TƯỞNG MẶT TRỜI KHÔNG BIẾT KHÓC
Phạm Bá Chiểu
Em đừng tưởng mưa không cười rạng rỡ
Tiếng mưa rơi chính tiếng đóa cười tan
Em đừng tưởng mặt trời không biết khóc
Giọt nắng kia chính giọt mắt chín vàng
Em đừng tưởng hoa chỉ cười lộng lẫy
Kìa giọt sương vương cánh rớt gầy đêm
Em đưng tưởng biển chỉ cười vang dậy
Sóng chính là dòng lệ ứa trào lên
Em đừng tưởng dòng sông như dòng lệ
Sóng cười vui khi hòa biển bao la
Ôi cuộc sống khóc cười ai biết được
Khóc hay cười khi tan tác tình ta?
1906
BẢN TÌNH CA NGHẸN ỨA
Phạm Bá Chiểu
Bản tình ca giằng xé nát không gian
Là lời mưa tả nỗi buồn nghẹn ứa
Là kỷ niệm một tình yêu bất tử
Chết trong đời nhưng mãi sống trong tim
Chẳng hề quên ngày anh nói cùng em:
- Nếu chia tay, hãy dưới mưa em nhé
Để chẳng ai thấy người kia rơi lệ
Có thêm lòng dũng cảm bước chân đi!
Dự cảm người, đúng thế cuộc chia ly
Dưới mưa đổ nghiêng sập chiều Hà Nội
Chẳng ai thấy dòng lệ ai trào xối
Hòa chung dòng cuồn cuộn nước mưa trôi…
Người mãi đi, mưa vẫn đến đơn côi
Hát tình khúc cuộc chia ly mưa lệ
Cứa kỷ niệm. Nhưng nào ai có thể
Thấy em buồn khóc dạt cả ngàn mưa?
1907
TỈNH RƯỢU TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Hôn nhân giúp ta tỉnh
Cơn say rượu tình yêu
1908
VỤNG TRỘM
Phạm Bá Chiểu
Thầm yêu và trộm nhớ
Luôn bậc nhất buồn đau
Những nụ hôn vụng trộm
Luôn bậc nhất ngọt ngào
1909
CHÀNG NGỐ NGOẠI ĐẠO (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Có chàng ngố ngoại đạo
Lấy vợ tin chúa trời
Một hôm nàng bỗng hỏi:
- Anh tin chúa ba ngôi?
- Sao mà không tin nhỉ
Chúa ba ngôi tam tòa
Em ngự ngôi cao nhất
Con nhì, anh thứ ba!
1910
MỘT ĐỜI CHẾT VÌ EM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
- Chồng yêu, đừng chê nhé
Món nấu hơi cháy đen!
- Không chê, vì anh hứa
Sẵn sàng chết vì em!
1911
CHIA TAY VÀ NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Buông tay nhau rồi
Nỗi nhớ
Chẳng hề buông
1912
DÒNG NHẬT LỆ- NƯỚC MẮT MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu
- Sao anh gọi dòng sông quê Nhật Lệ
Là dòng trôi của nước mắt mặt trời
Bởi mặt trời có lẽ nào lại khóc
Tự ngày xưa chỉ ví mặt trời cười?
-Em yêu hỡi, chính mặt trời vẫn khóc
Hạt nắng vàng là hạt mắt trào nghiêng
Thành dòng nắng chảy quê anh cuồn cuộn
Để cho dòng Nhật Lệ hóa thành tên
Ôi Nhật Lệ dòng sông như dòng nắng
Chở không gian trĩu nặng cả thời gian
Như dòng lệ mặt trời buông sâu lắng
Khóc mối tình tiên nữ đất quê anh!
Chuyện xưa ấy giờ còn trong ký ức
Em đi hoài về phía chẳng còn nhau
Dòng sông đỏ, tim anh trời rừng rực
Vẫn trào tuôn nhật lệ khóc tình đầu…
1913
LẼ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Nếu chẳng có mặt đất lành chờ đợi
Mặt trời hồng nắng biết đổ phương nao
Nếu chẳng có mặt trời hồng tuôn nắng
Mặt đất lành muôn kiếp tối tăm sao
Nếu chẳng có bờ bến luôn ngóng đợi
Biển triều dâng sóng biết đổ phương nào?
Nếu chẳng có biển cuộn trào muôn sóng
Bến bờ kia ai hôn nụ ngọt ngào?
Trời cùng đất, biển và bờ luôn một
Lẽ tự nhiên, tạo hóa hiến cho đời
Em và anh cũng đất trời, bờ biển
Có lẽ nào mãi mãi chẳng thành đôi
1914
NỤ CƯỜI VÀ ÁNH MẮT
Phạm Bá Chiểu
Thương anh, em lẳng nụ cười
Xin đừng lẳng ánh mắt ngời vỡ anh!
1915
ĐỪNG BÁN TIM TÌNH (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Đừng bán tim tình
Khi
Chưa được giá
1916
NGỰ TRỊ ĐỪNG CAI TRỊ
Phạm Bá Chiểu
Hãy ngự trị em ơi đừng cai trị
Trong lâu đài hạnh phúc suốt trăm năm
Em ngự trị, lâu đài thành tổ ấm
Em cai trị, lâu đài thành tù ngục tối tăm
1917
THU VÀNG THƠ
Phạm Bá Chiểu
Lá chao lủng liểng chiều hoang
Mùa thu đổ xuống cho vàng vần thơ.
1918
GIẤU
Phạm Bá Chiểu
Những vầng mây xinh xắn
Giấu trong lòng mưa dông
Mặt biển nhìn bình lặng
Giấu đầy tâm sóng ngầm
Mặt trời bình minh đỏ
Giấu lửa thiêu trong mình
Gặp em, anh bình thản
Giấu loạn trào trái tim
1919
CẢM ƠN GIÓ
Phạm Bá Chiểu
Cảm ơn gió giật khuy cài hờ hững
Đôi nửa vầng trăng nở phía đầy em
1920
BÌNH MINH EM
Phạm Bá Chiểu
Em òa nở bình minh trong vắt nắng
Tim tình anh líu lưỡi chẳng nên thơ.
1921
SÓNG HỒ VÀ SÓNG BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Cô đơn- Sóng bình lặng
Nhưng chỉ là sóng hồ
Tình yêu- Sóng tơi tả
Nhưng là sóng biển xô
1922
TIM LỚN KHÔN
Phạm Bá Chiểu
Tim lớn khôn
Nhờ những
Vết thương tình!
1923
TÌNH YÊU LÀ KHÁM PHÁ
Phạm Bá Chiểu
Đã tình yêu- thử thách lòng mạo hiểm
Khám phá sâu những bí ẩn biển triều
Nếu đến lúc chẳng còn chi tìm kiếm
Có lẽ nào còn gọi đó tình yêu!
1924
HÃY CHIÊM NGƯỠNG CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Ngọn gió nhẹ nhàng lướt
Thành tình ca ngọt ngào
Dòng sông êm ái chảy
Thành dòng thơ dạt dào
Ngọn gió đi quá gấp
Thành bão tố cuồng phong
Dòng sông vội vã cuốn
Thành lũ trôi trắng đồng
Tình yêu hãy chậm lại
Ngắm vẻ đẹp chính mình
Như dòng sông, ngọn gió
Lả lướt dáng ngà xinh!
1925
ĐẸP VÀ HẤP DẪN, THÍCH VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu
Luyện ánh mắt, nụ cười thành hấp dẫn
Mặc trời cho hơi ít nét diễm kiều!
Người phụ nữ đẹp ai cũng thích
Người phụ nữ hấp dẫn ai cũng yêu
1926
NGỌC HOÀNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Ngọc hoàng mà có gặp em
Thiên đàng, cực lạc bỗng quên lối về
1927
ANH GIỜ… (thơ vui tặng bạn thơ Trần Huyền Nhung)
Phạm Bá Chiểu
“Em giờ là của người ta”
Anh giờ là của mười ba cô nàng!
1928
MƠ ĐÊM
Phạm Bá Chiểu
Màn đêm- chàng ngư phủ
Bơi trên thuyền trăng chao
Bủa làn mây như vó
Cất lên đầy ánh sao
Anh như chàng ngư phủ
Ngủ trên thuyền trăng êm
Đêm về tung vó cất
Những giấc mơ đầy em
1929
CHỈ CÁCH NGỎ LỜI
Phạm Bá Chiểu
Anh bỗng cầm tay hỏi:
- Chỉ anh cách ngỏ lời
Em đổ vào vầng ngực:
- Anh ngỏ rồi đó thôi!
1930
TRÁI TIM MẤT TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu
Có con chim mất tổ
Hét vỡ bóng chiều tà
Trái tim mất tổ ấm
Thét vỡ lồng ngực ta
1931
BẾN SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Đàn cò cõng nắng sang sông
Như vần thơ lượn bềnh bồng mắt em.
1932
YÊU KHÔNG CẦN HIỂU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Phụ nữ sinh để yêu
Không phải sinh để hiểu!
Nếu cứ tìm hiểu kỹ
Ai còn dũng cảm yêu?
1933
TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Khi yêu chàng tặng đóa hồng
Lấy rồi chàng tặng chùm bông mướp vàng
Hoa hồng thức ăn tâm hồn
Hoa mướp nấu được cho chồng bữa rau!
1934
YÊU LÀ MẤT (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Mất của là mất ít
Mất người là mất nhiều
Nhưng không bằng mất hết
Khi dính vào… tình yêu!
1935
HÒA MỘT
Phạm Bá Chiểu
Nếu anh là biển cả
Em xin làm dòng sông
Đưa nước dòng trọn hiến
Hòa vào anh xanh trong
Nếu anh là hạt nắng
Em xin làm hạt sương
Tan cùng anh làm một
Bay vào trời yêu thương
Nếu anh là ngọn lửa
Thiêu mọi vật tan tành
Em làm thiêu thân đỏ
Cháy tan vào trong anh
1936
ĐÓA HOA HỒNG RUN RẨY
Phạm Bá Chiểu
Đóa hoa hồng kiêu hãnh
Ngạo đất trời sắc hương
Như em kiêu sa thế
Em đâu, đấy thiên đường
Nhưng đóa hồng run rẩy
Chỉ trước cơn gió lành
Như đóa em run rẩy
Trước gió từ phương anh
1937
NHỎ VÀ LỚN
Phạm Bá Chiểu
Chìa khóa nhỏ mở được ổ khóa lớn
Ánh nhìn em mở được cả trời anh
Tia lửa nhỏ làm nên đám cháy lớn
Lửa nụ hôn bùng cháy đỏ tim tình.
1938
NHỮNG VẦNG SÁNG
Phạm Bá Chiểu
Em tỏa sáng như vầng trăng kiêu hãnh
Như mặt trời lộng lẫy ngạo trời xanh.
Trời chỉ ngày, vầng trăng ngân chỉ tối
Em sáng hoài trong giữa trái tim anh
1939
CAI NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu
Anh bỏ bao thức nghiện
Như vượt lên chính mình
Nhưng không sao vượt nổi
Cơn nghiện ngập thơ tình
1940
GIÀU VÀ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Cúi xin Trời cho hỏi
Con giỏi sao không giàu?
Trời ngán ngẩm, lắc đầu
Không giàu sao gọi giỏi
Cúi xin Trời cho hỏi
Con đẹp chẳng được yêu?
Trời bảo -Chớ nói liều
Có yêu thì mới đẹp!
1941
KỶ NIỆM
Phạm Bá Chiểu
Kỷ niệm buồn em khóa kỹ trong tim
Còn chìa khóa giao tận tay anh giữ!
1942
KHÔNG ĐỢI
Phạm Bá Chiểu
Hoa ban không đợi xuân
Xé đông nở trắng ngần
Em lớn không đợi tuổi
Dậy ngực vầng trăng ngân
1943
DỊU ÊM VÀ DỮ DỘI
Phạm Bá Chiểu
Lời em êm nhẹ vỗ
Dội lòng anh sóng thần
Tiếng cười em nhẹ đổ
Tình anh thành bão dông
1944
NHỎ NHOI VÀ LỚN LAO
Phạm Bá Chiểu
Em và anh chỉ là hai giọt nước
Hòa vào nhau bỗng thành biển trùng khơi
Anh và em chỉ là hai hạt nắng
Trộn vào nhau thành rực sáng mặt trời
Anh và em chỉ là hai đốm lửa
Bén vào nhau thành núi lửa bừng thiêu
Anh và em chỉ là hai làn gió
Góp vào nhau thành bão tố tình yêu
1945
GÓP CHỮ NẤU THƠ
Phạm Bá Chiểu
Em bỗng cười đề nghị:
- Góp gạo nấu cơm chung?
Anh vui cười đồng ý:
- Góp chữ nấu thơ cùng!
1946
MÙA ĐÔNG VÀ ÁNH MẮT
Phạm Bá Chiểu
Bàng tự thành ngọn đuốc
Đốt mùa đông cháy hồng
Mắt em nhìn lạnh buốt
Đốt tim anh cháy nồng
1947
VƯỜN THU
Phạm Bá Chiểu
Vườn yên ắng, chim chuyền cành mổ nắng
Lá vàng rơi, cõng nặng nắng vàng rơi.
1948
VÔ TÌNH (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Vô tình em làm mẹ
Vô tình anh làm cha
Trời vô tình hợp lại
Cả ba ta một nhà!
1949
KHÔNG HƠN ĐỨA TRẺ
Phạm Bá Chiểu
Bạn mãi mãi chẳng hơn gì đứa trẻ
Khi không hiểu về ham muốn, tình yêu!
1950
HÃY TIẾN LÊN
Phạm Bá Chiểu
Hãy tiến lên tình yêu chờ phía trước
Hãy tiến lên như phía trước thiên đường
1951
CÂY KHÔNG HOA
Phạm Bá Chiểu
Rừng muôn hoa hương tỏa
Chỉ thương những loài cây
Đời không lần hoa nở
Cho ai niềm mê say
Cả nhân loại đua nở
Muôn loài hoa ái tình
Chỉ thương bao em gái
Hoa giấu hoài trong tim
1952
LÝ DO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu có
Ngàn lý do để cười
Ngàn lý do để khóc
Nhưng một ngàn lẻ một
Lý do để không quên
1953
HỒNG VÀ NHÀI
Phạm Bá Chiểu
Khi không là hồng đẹp
Hãy là nhài ngát hương
1954
HÈ VỀ
Phạm Bá Chiểu
Phượng hồng đốt đỏ tiếng ve
Tiếng ve xé lửa phượng hè thành sao
Ném vào nỗi nhớ dâng trào
Xa trường, xa lớp nghẹn ngào tứ thơ…
1955
CƠN MƯA EM
Phạm Bá Chiểu
Em như cơn mưa ngọt
Tưới đất thiêu nắng hè
Anh đồng hoang cỏ cháy
Chờ cơn mưa em về
Mưa rơi không chọn đất
Lâu đài hay đồng xanh
Sao cơn mưa em gái
Rơi đất miền không anh?
1956
GIÓ VÀ BAO
Phạm Bá Chiểu
Gió tung mình thành bão
Mới thổi bạt trời xanh
Em dịu dàng ngọn gió
Đã thổi bạt hồn anh
1957
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu chỉ nắng đẹp
Sao có được cầu vồng?
Cuộc chiến toàn chiến thắng
Sao trân quý thành công?
1958
LƯỚI BẮT
Phạm Bá Chiểu
Đêm tung lưới bắt mặt trời
Em đong mắt bắt một đời thơ anh
1959
RÃ CÁNH
Phạm Bá Chiểu
Hoàng hôn rã cánh xuống chiều
Người đi rã cánh lời yêu ngày nào
1960
ĐIỀU KỲ DIỆU
Phạm Bá Chiểu
Sao kỳ diệu mọi bình minh đều đẹp
Mọi tiếng chim đều lảnh lót êm đềm
Mọi con sóng đều đến từ cổ tích
Mọi làn mây đều khuấy dậy hồn em
Mọi ngày nắng đều xinh như mộng tưởng
Mọi ngày mưa đều đẹp tựa vần thơ
Mọi dòng sông đều bồng bềnh, tuyệt mỹ
Mọi hoàng hôn đều đến tự giấc mơ
- Sao tất cả bỗng trở thành mỹ mãn
Hóa thiên đường trong mỗi góc trần gian?
- Anh đừng hỏi một điều đơn giản thế
Bởi tim em đầy ngập cả tình anh!
1961
TRỜI CHO
Phạm Bá Chiểu
Trời cho chim đủ thức ăn để sống
Nhưng không hề đặt sẵn giữa tổ chim
Trời cho ta đủ tình yêu để mộng
Nhưng bắt ta phải kiên nhẫn kiếm tìm
1962
PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu
Ngẩng cao đầu trước những lời cường quyền
Nhưng quị gối trước những lời đường mật
1963
ĐỢI CHỜ ĐÊM BẾN SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Trăng lung linh, sao lung liêng
Chùng chiềng nỗi nhớ, chung chiêng nỗi chờ
1964
HẸN NGƯỜI XEM HỘI
Phạm Bá Chiểu
Hội làng, trống giục đầu thôn
Mà trong lồng ngực dập dồn trống tim
1965
DŨNG KHÍ ANH
Phạm Bá Chiểu
Có những việc anh tưởng chừng đơn giản
Như lặn sâu xuống tận đáy biển triều
Nhưng lại chẳng bao giờ anh có thể
Bơi lặn vào tận đáy mắt thương yêu
Có những việc anh tưởng chừng đơn giản
Chèo thuyền bay ngược dòng nước điên cuồng
Nhưng e ngại trước một dòng sông chảy
Ấy chính là dòng sông tóc em buông
Có những việc anh tưởng chừng đơn giản
Có thể bay ngược bão tố thét gào
Nhưng chùn bước trước một làn gió nhẹ
Được nhả từ lả lướt bước em chao…
1966
MẸ VÀ EM
Phạm Bá Chiểu
Cuộc đời không thể thiếu
Mặt trời và mặt trăng
Tình mẹ mặt trời đỏ
Tình em ánh trăng vàng
Mặt trăng còn thay đổi
Khi đầy khi khuyết dần
Nhưng mặt trời tròn mãi
Vĩnh cửu cùng thời gian
1967
CẦU VỒNG NỐI NẮNG VÀO MƯA
Phạm Bá Chiểu
Con-cầu vồng
nối
anh-nắng
em-mưa
1968
VỚI CHỒNG
Phạm Bá Chiểu
Xinh đẹp bao nhiêu cũng thiếu
Thông minh hơn chút lại thừa
1969
NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu
Yêu một người không lấy
Lấy một người không yêu!
1970
MƯA SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu
Mưa SG như là con gái ấy
Thoắt buồn, thoắt vui, thoắt giận, thoắt cười...
1971
ĐỪNG BI QUAN
Phạm Bá Chiểu
Sao em nói tình yêu
Đầy khổ đau đẫm lệ
Nếu tình yêu buồn thế
Nhân loại đâu trường tồn?
1972
KHI TIM VỠ
Phạm Bá Chiểu
Tim ước tan muôn mảnh
Thành long lanh trời sao
Để ngàn sau vẫn thấy
Tình anh đau nhường bao?
1973
THUYỀN ĐÊM
Phạm Bá Chiểu
Thuyền bập bồng
Hôn
Trăng,
Nước,
Trời,
Mây…
1974
GIẤC MƠ ĐẦY EM
Phạm Bá Chiểu
Em chúc anh ngon giấc
Cùng giấc mơ êm đềm.
Nhưng giấc mơ nào sánh
Với giấc mơ đầy em?
1975
ĐỒNG HẠN
Phạm Bá Chiểu
Nắng rạch lòng đồng ruộng
Những vết thương nhì nhằng
Cây cháy khô, cá chết
Đẫm một màu tóc tang
Cánh đồng khô nứt nẻ
Mưa đến lại lành bằng
Trái tim tình nứt nẻ
Có bao giờ lành chăng?
1976
TÓC BAY CÙNG GIÓ
Phạm Bá Chiểu
Tóc em
Thổi dạt
Nắng hè
Dạt anh mất hướng
Lối về
Nẻo xưa!
1977
YÊU VÀ CƯỚI (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
- Anh có yêu em không?
- Anh yêu em tha thiết!
- Anh có cưới em không?
- Chỉ có trời mới biết!
1978
BÍ MẬT
Phạm Bá Chiểu
Khóa tình anh sâu trong trái tim em
Còn chìa khóa giao tận tay anh giữ
1979
KHI EM KHEN LÀ NHÀ PHÊ BÌNH THƠ GIỎI
Phạm Bá Chiểu
- Sao thơ anh chưa hay
Mà phê bình quá giỏi ?
- Có gì đâu em hỡi
Rượu dở làm dấm ngon
1980
ĐẠI BÀNG VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Có những lúc chim đại bàng dũng mãnh
Bay thấp hơn chú chim sẻ tầm thường
Nhưng chắc chắn chẳng bao giờ chim sẻ
Sánh đại bàng bay vút xé không trung
Có những lúc một tình yêu chân chính
Bị thấp hơn tình thực dụng rất nhiều
Nhưng chắc hẳn những tầm thường thực dụng
Chẳng bao giờ cao được sánh tình yêu
1981
YÊU VÀ CƯỚI
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu việc của trái tim
Hôn nhân việc cần lý trí
1982
GIAN KHÓ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình hãy tiến, như thiên đường phía trước
Gai dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu
1983
KIỂM ĐIỂM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Một tổ công đoàn nọ
Nhóm cuộc họp bất thường
Kiểm điểm hai đồng chí
Quá đà… trong yêu thương
Ông chủ tịch cao giọng
Hãy kiểm điểm thật hăng
Để công đoàn trong sạch
Không yêu đương nhập nhằng
- Đồng chí nữ, đứng dậy!
Đã thấy khuyết điểm chưa?
Nữ đoàn viên run rẩy:
- Em thấy rồi, xin thưa.
- Trước cuộc họp có phải
Toàn tư tưởng tối đen?
- Vâng, trước họp em tưởng
Đó chính là của em!
- Sau cuộc họp đồng chí
Nhận thức có sang trang?
- Vâng, sau họp em hiểu
Hóa nó của công đoàn!
- Phương hướng tới đồng chí
Có gì băn khoăn không?
- Không, từ nay em hứa
Giao cho công đoàn trông!
1984
BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu
Ưa những gì mình hợp
Hợp những gì không ưa.
1985
CẦU VỒNG NỐI HAI TIM
Phạm Bá Chiểu
Đủ nắng trời tỏa ánh
Đủ mưa rơi bầu không
Mới làm nên bảy sắc
Rực rỡ chiếc cầu vồng
Đủ ánh nắng- nụ cười
Đủ hạt mưa- nước mắt
Mới làm nên bảy sắc
Cầu vồng nối hai tim.
1986
CON TOÁN CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Khi đời ta có tình yêu ngự trị
Sống một ngày ta thêm lãi một ngày
Khi đời ta chẳng tình yêu chúa tể
Sống một ngày ta lỗ một thành hai
1987
MỘT VÀ TRĂM
Phạm Bá Chiểu
Một năm,trăm người yêu
Trần gian này chẳng thiếu
Nhưng điều thành kỳ diệu
Một người yêu, trăm năm!
1988
KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu
Không mật ong vẫn làm nên vị ngọt
Không hoa hồng vẫn chế được hương hoa
Không có nắng vẫn làm nên ánh sáng
Nhưng không em không xây được tình ta
1989
THUỐC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu là thuốc tốt
Chữa lành những vết thương
Vượt tất các thuốc khác
Không cần đến hạn dùng
1990
BẾN QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Những đàn mây trắng muốt cánh thiên nga
Bay nhuộm trắng dòng sông quê xanh biếc
Những con sóng trăn trở mình mải miết
Thành dòng dòng cho sông chép vần thơ
Gió ngủ trưa nên sông lặng như tờ
Thành mặt gương soi trời mây yên lắng
Thuyền chòng chành chở đầy vàng sắc nắng
Hướng về nơi thương nhớ một bến bờ
Chẳng thuyền nào chẳng nhớ bến bờ xưa
Chỉ thuyền chở tình em sao khuất bóng
Bến vẫn đợi thuyền về dù vô vọng
Bến tình anh ấy chính bến quê hương
1991
TỶ PHÚ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Với tình yêu
Ai cũng là
Tỷ phú
1992
DỐI TRÁ VÀ SỰ THẬT (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Sắc đẹp là chiếc bẫy
Rất dối và rất điêu
Sa chân, ta mới hiểu
Sự thật về tình yêu!
1993
LẤP LỬNG
Phạm Bá Chiểu
Con trai giỏi nói hàng hai
Để cho con gái thêm dài giấc mơ…
1994
CHỐNG CHẾ
Phạm Bá Chiểu
Đầu anh luôn nghĩ đúng
Chỉ môi anh làm sai
1995
EM LÀM TỪ THIỆN
Phạm Bá Chiểu
Sao em làm từ thiện
Cho bao người đói nghèo
Mà không làm từ thiện
Cho tim anh đói yêu?
1996
YÊU VÀ CƯỜI (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
- Anh có yêu em không?
- Anh yêu em tha thiết!
- Anh có cưới em không?
- Chỉ có trời mới biết!
1997
TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu là những gì còn lại
Sau khi đã gắng quên!
1998
SAO CHÚNG MÌNH?
Phạm Bá Chiểu
Sao chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau
Như bình minh, hoàng hôn luôn cách biệt
Như sa mạc khô cằn xa biển biếc
Như trăng đêm xa cách mặt trời ngày
Sao chúng mình không sao hôm, sao mai
Hai của một vì sao kim chói sáng?
Sao chúng mình không một tờ giấy trắng
Mặt này em, mặt nữa chính là anh?
1999
QUÃNG NGẮN
Phạm Bá Chiểu
Trái tim này đến với trái tim kia
Chỉ quãng ngắn đi một đời không tới
2000
TÌNH YÊU VÀ CÂY THÔNG
Phạm Bá Chiểu
Tay gió đông lạnh buốt
Vặt lá cây sạch không
Cả rừng trơ xơ xác
Vẫn xanh hoài loài thông
Tình yêu trong gian khó
Hãy vươn mình như thông
Thẳng đứng và xanh biếc
Run sợ đàn gió đông