RE: [Event_ SN TAL lần 3 ] Hội Ngộ và Chia Ly,,
Lạc Lõng > 02-11-2013, 10:16 PM
Bon chen 1 bài ^^!
Một cuộc tình và hai tiếng chia li
Hai ngã rẽ và một người đứng lại
Lỗi tình yêu mang nhiều điều ngang trái
Hay lỗi mình ôm hi vọng ngẩn ngơ?
Có đôi lúc lặng ngắm biển bơ vơ
Đưa tay níu cố tìm hơi ấm sót,
Bạc đầu sóng vỗ về môi...thật ngọt!
Lạc mất người nếm vị lệ dần quen.
Có đôi lúc khẽ cười ai bẽn lẽn
Nụ hoa hồng ngượng ngịu lúc vừa yêu,
Hoảng hốt nhận ra bụi phủ dấu chân chiều
Còn chăng em kỉ niệm thời hai đứa?
Có đôi lúc dõi quanh tìm ánh lửa
Tình nguội rồi nên đôi mắt lạnh căm,
Nắng ồn ào nơi chốn ấy xa xăm
Ngày ngắn đi lại dài thêm nỗi nhớ.
Có đôi lúc nhói đau tim vụn vỡ
Gió rì rào nghịch tóc rặng phi lau,
Sáng chuyền cành chim nói chuyện lao xao
Đâu hay biết ly rượu nồng đã nhạt.
Có đôi lúc văng vẳng lời mưa hát
Một cuộc tình trầu chưa dập đã cay
Người ra đi vội vã chẵng tỏ bày
Rồi mai đây tình Kiều-Kim có được?
Có đôi lúc ngẫm nhìn sông cạn nước
Chờ cầu vồng thấp thoáng phía xa xa,
Hỡi này tình phải chăng lúa tháng ba
Đợi tiếng sấm là vươn mình trở dậy?
Có đôi lúc bạn hỏi: quên chưa đấy?
Cười nhạt nhòa hỏi lại: nhớ làm chi?
Chẳng qua tiếc, một mối tình cũ kỹ
Về người tình không hẹn trước, là em!
Có đôi lúc thoáng thấy dáng thân quen
Như Ngưu-Chức đợi được cầu ô thước
Bước vội vã lại sững người dừng bước
Tự nhủ lòng chỉ người lạ...ngày xưa
Có đôi lúc... À thôi, không nói nữa
Mãi thanh minh thành thú tội mất rồi
Ta đã chán lời vu vơ giả dối
Đổi yêu thương chỉ nhận lấy muộn phiền...