Học là cho mình thôi, đỡ một người hỏi thì giảng viên đỡ mệt 25%
Tuy vậy, có lời tâm huyết này tôi muốn nói, xã hội luôn vận động theo chiều hướng ngày càng hiện đại văn minh. Cuộc sống mỗi người là 1 tiến trình học hỏi để tự hoàn thiện. Ai dừng lại thì sẽ bị cuộc sống bỏ rơi phía sau, sẽ mãi ôm lấy quá khứ để chán nản, vô vọng mà nhìn người khác vượt lên trước mạnh mẽ, quyết liệt. Em hôm qua, hôm nay có thể làm hài lòng người này người kia trong hôm qua, hôm nay. Nhưng ngày mai có thể chính những người đó sẽ thay đổi, sẽ không còn thấy em của hôm qua, hôm nay là đáng yêu nữa.