Hài chỉ giỏi né đòn.. no table:
Trích dẫn:Thời sau này một số tác giả như cụ Ngạo, cụ Điên, Cụ Bốn, hoathuong, nang, violet... hầu như không làm thơ nữa, cụ Chớp cáo quan, tôi thì đi theo cách mạng nên không tính vào. Các tác giả mới như Tuyền Linh, Nhã Vân... còn cần thời gian kiểm chứng.
ngôn từ viết của ngữ pháp Việt Nam làm người hiểu theo nhiều cách có thể ..nên nhớ gần như cái loạt tên trên là thời giữa ..
Tuyển tập nói trên ra đời nhằm mục đích là phán tán thành quả TAL..
nó đi lạc cả cái tư duy đầu tiên mà TAL đề ra là chơi cục bộ .. Nhưng mà cũng hay ..chứ cứ để mèo khen mèo mãi cũng chán ..
Chơi với chữ còn hơn chơi dao 2 lưỡi bác hvn dư sức biết chuyện đó mà đúng không ?
Nói cho ngay là ý kiến cá nhân của bác nhưng cây cao gió lớn thôi .Ku Phở mà nói thế thì ta chỉ cười ..riêng hvn nói thể thì ta xem như hvn đang phủi cũng chả có gì sai
Cái gì là thời trước .. cái gì là thời sau ?? cái gì là hiện tại ..Túm lại tới giờ này cũng chả ai rõ cái tập thơ này làm mục đích chính xác là gì ..Nhưng tựu trung là làm sao coi được thì làm ..tránh các lỗi ko đáng có .
Còn nội dung của bài dưới DPM thì đá tất ..trúng ai trúng .
Có ai để ý là sau cái sự kiện tác giả bài thơ được giải mém nữa không dám nhận giải . tại anh tại ả tại chúng ta? ..vâng tại chúng ta đó
Kết : Ý kiến cá nhân của bác hvn làm tôi khó chịu .Có lẽ do tôi dốt văn nên hiểu sai ý bác .
P/S : Thân chào các new mem của TAL .Ngạo chưa từng tỏ thái độ bài xích các bạn ..tuy nhiên các bạn mới nên dành thời gian đọc và hiểu hơn khi nhận xét ai đó ..hoặc tôi