Lơ Ngơ...Thơ
NhaVan 639 > 10-08-2013, 10:34 AM
Thành viên mới xin chào cả nhà . Thơ lơ ngơ mong các anh, chị, cô, chú chỉ bảo thêm cho Nhã Vân ạ !
Người Tình Bốn Mùa
Xin làm cơn gió nhẹ
Những ngày ấy mưa phùn
Thả rơi làn tóc khẽ
Hiền hòa chải mượt suông
Xin một ngày râm mát
Ru em giấc trưa hè
Xào xạc cành cây hát
Rộn ràng cất tiếng ve
Xin rơi vàng chiếc lá
Thu trên lối người qua
Reo gót trầm rất lạ
Vương vấn bước hồn xa
Xin trong ngày đông tới
Ươm chút nắng mang về
Hôn môi em rất vội
Thẹn đỏ mặt nghiêng che
Xin làm người tình đó
Bốn mùa để riêng em
Cho tim anh ở trọ
Nơi tình thắm êm đềm
NV 23/04/2013.[/size]