RE: Today is a gift
Agift > 06-09-2013, 05:52 PM
Vu vơ...với...tiền...
Con ơi con có biết
Tiền không là tất cả
Đừng kiếm tiền mải miết
Mà đánh mất chính ta
Tiền mua được chỗ ở
Nhưng mái ấm thì không
Con ơi đừng thờ ơ
Với người cùng chung sống
Tiền không mua giấc ngủ
Chỉ mua được giường nằm
Hãy nhìn vào ánh sáng
Từ những chỗ tối tăm
Tiền mua được đồng hồ
Nhưng thời gian cứ chạy
Nên con đừng chờ đợi
Việc cần phải làm ngay
Con có thể mua sách
Nhưng kiến thức thì không
Nên phải biết chắt lọc
Giữa kho tàng mênh mông
Tiền mua thức ăn thôi
Không thể làm ngon miệng
Những bữa cơm tuyệt vời
Hãy quý như vốn liếng
Tiền mua được chức vụ
Nhưng ai tôn trọng mình
Con hãy luôn tự chủ
Sống sao trọn chữ tình
Tiền con mua được máu
Nhưng sự sống thì không
Nên hãy yêu thương nhau
Giữa bộn bề cuộc sống
Tiền không mua sức khỏe
Chỉ mua được thuốc thang
Nên con ơi nhớ nhé
Đừng phí sức vội vàng
Tiền mua được thể xác
Chẳng mua được tình yêu
Nên khi chọn đối tác
Đừng cân nhắc quá nhiều
Cuộc sống có bao nhiêu
Đừng vì tiền mà tệ
Mong con sống và yêu
Như mẹ thầm đợi thế
(Cảm tác từ "Money is not everything…")