RE: Yêu thương mong manh
Vũ Thiên Di > 18-12-2010, 12:50 AM
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
Chơi vơi em hé nụ cười
Xinh tươi trong trắng bao người mến yêu
Đừng lặng khóc lúc ban chiều ..
Tình trông như đã đừng thiêu thân mình
-----------------------
Cớ Sao mặt muội ửng hồng?
Đông kia thổi tuyết muội trông Xuân Về?
Đông Hà Nội ..Buồn lê thê
Có Nàng thiếu nữ tóc thề buông lơi
Nhắm mắt ước nguyện trùng khơi
Xuân kia mà đến .. nàng thời vào thăm
---------------------------
Mong manh ..
Tình yêu..mong manh..
Sương mờ ..khói trắng ..
Lạnh tanh chốn này ..
Những góc phố hao gầy ..
Giọt cà phê lặng lẽ ..
Bên hiên..
gió lay ..gió lay động trái tim anh ..
Gió bấc đã về ..
Còn em ..
hay em đang ..
Đang lỡ làng với...
Yêu thương mong manh..