Có hay không chuyện Trần Thủ Độ giết vua?
Phiêu Dao > 04-05-2013, 11:23 AM
Thưa quý vị, Phiêu mỗ không phải là nhà lịch sử học, càng không phải là người tài cao bắt đẩu gì mà dám bình luận chuyện chết chóc của người khác. Nói chi là một vị vua trong lịch sử. Nhưng đọc lịch sử, tìm hiểu lịch sử thì thấy có quá nhiều điểm nghi vấn, cần được tham chiếu, bàn luận với quý vị. Hôm nay, phiêu mỗ dùng hết can đảm của mình để viết bài này, mong quý vị lượng thứ và chỉ bảo thêm...
Như quý vị đã biết: Lý Huệ Tông (1194 – 1226) là vị vua cuối cùng trong lịch sử triều Lý, tên của ông là Lý Hạo Sảm, con trai trưởng của Lý Cao Tông, lên ngôi từ lúc 15 tuổi, hưởng thọ 32 tuổi. Do Lý Huệ Tông là người bạc nhược, tin tưởng vào gian thần lại không có con trai. Vì thế, Trần Thủ Độ đã tìm cách gã Trần Cảnh cho Lý Chiêu Hoàng.
Trần Cảnh là con trai ruột của Trần Thừa. Trần Thừa là anh họ của Trần Thủ Độ
Lý Chiêu Hoàng là con của Huệ Tông với Trần Thị Dung. Trần Thị Dung là em gái họ của Trần Thủ Độ, em ruột của Trần Thừa
===>Như vậy, Trần Cảnh gọi Trần Thị Dung là cô ruột. Trần Cảnh lấy con gái của cô ruột mình. (ngày xưa thì cho phép, bây giờ, ko biết ntn?)
Lập luận này thật không xác đáng ở 2 lý do:
-Nếu như Lý Huệ Tông không có con trai, thì vẫn có thể tiếp tục "động phòng hoa trúc" với Trần Thị Dung thêm vài lần nữa..Đời sống còn dài mà....Đằng nào rồi cũng có con trai. Sao vua có thể gã Chiêu Hoàng(mới 9 tuổi) cho Trần Cảnh?. Hơn nữa, ông ấy còn trẻ, còn khoẻ. Nếu yếu ớt thì có thể dùng thêm linh chi, nhân sâm, thuốc than bồi bổ. Các vua ngày xưa sống sướng lắm! Không lẽ, không thể có những thứ đó? Nếu vấn đề là ở Trần Thị Dung, không sanh được cu Tèo thì vua có thể lập phi tần khác, tam thê tứ thiếp được mà! Đâu sợ vi phạm luật hôn nhân gia đình?
===>Cho nên, đằng nào rồi cũng có con trai, trừ phi ông ấy bị Trần Thủ Độ ra tay triệt sản thôi! Chuyện gã con gái Chiêu Hoàng và truyền ngôi cho Trần Cảnh bởi lẽ, vua Huệ Tông không sanh được một thằng cu Tèo là bậy bạ hết sức. Một triều đại qua mấy trăm năm bị sụp đổ, chỉ vì vua không có con trai kế tục là vô lý!
-Thôi, cứ chấp nhận lý lẽ cho rằng vua Huệ Tông bị ức hiếp hoặc bị ép buộc triệt sản đi! Nhưng mà, tôn thất nhà Lý đâu chỉ có 1 mình Huệ Tông. Sau khi, Huệ Tông mất có thể truyền ngôi lại cho anh, em, cháu ruột, bác ruột, chú ruột,...được mà! Đâu phải đợi, sau khi Trần Cảnh lên ngôi thì Trần Thủ Độ mới thực hiện dã tâm thủ tiêu tôn thất nhà lý
Nhắc đến Trần Thủ Độ thì phải nhắc đến khả năng mưu lược, ngoại giao tài dõi. Xuất thân từ một gia đình khá bình thường, chài cá bắt lưới, Trần Thủ Độ cũng chẳng ăn học nhiều, chẳng tham gia khoa cử mà có thể vào được hệ thống quyền hành triều đình, trở thành một quan đại thần, một tể tướng quyền cao chức trọng, dưới một người nhưng trên vạn người. Chúng ta nên nhớ hệ thống quan đại thần của triều đình có 6 người. Trong đó, tể tướng là cao nhất, có uy tín nhất
Một vấn đề đặt ra là chúng ta hãy so sánh sự nhút nhát giữa Trần Cảnh và Lý Huệ Tông. Xem ai nhút nhát hơn ai? Nếu Thủ Độ có dã tâm lớn thì ông sẽ chọn Lý Huệ Tông. Vì một điều đơn giản là dễ sai, dễ bảo. Đâu cần phải tốn công sức, suy tính thiệt hơn, lập ra màn kịch chính trị để cho Trần Cảnh lấy Chiêu Hoàng, để cho Trần Thừa lên ngôi Thái Thượng Hoàng, còn mình chỉ giữ chức Thái Sư. Xét về mối quan hệ hoàng tộc, thì Lý Huệ Tông là ông em rể của Trần Thủ Độ, còn Trần Cảnh cũng chỉ là đứa cháu họ. Ai làm vua thì cũng vậy. Trần Thủ Độ vẫn là Trần Thủ Độ, vẫn một tay che trời...Chẳng vì ham chức Thái Sư mà từ bỏ chức Tể Tướng
Phiêu Dao