RE: Gửi cho Áo tím
Vũ Thiên Di > 15-12-2010, 10:27 PM
phunghoangthan Đã viết:
Áo em không tím biết làm sao ?
Anh yêu màu tím phải không nào ?
Em về hái hạt mồng tơi nhuộm,
Màu tím quê mùa, chút thanh tao.
Áo em màu trắng, tím gì đâu,
Chẳng như màu tím họ mong cầu,
Em về hái đóa bằng lăng tím,
Cài giữa ngực hồng, tím rất sâu...
Áo em không tím, lẽ đành thôi ...
Màu trắng em yêu cũng tinh khôi,
Em về hái mấy nhành mua tím,
E ấp cầm tay bước xuống đồi ...
Áo em trắng lắm, trắng màu trinh,
Anh nói màu tím màu chung tình,
Em về hái đóa lục bình tím,
Thả ngược con sông, kể chuyện mình