RE: LẠM BÀN DZÌA HÔN NHƯN GIA ĐÌNH
Violet > 14-12-2012, 04:29 PM
(14-12-2012, 04:01 PM)thangdiennhat Đã viết: Tình yêu là cái bánh hôn nhân là chất xúc tác để người làm bánh nghĩ ra cách trang trí đẹp hơn và thêm nhiều gia vị hơn để ăn một món khoái khẩu với nhiều vị lạ và cơ bản là làm bánh không phải ai cũng giỏi có người làm ngon và có người làm dở hơn nữa ngon với người này chưa chắc ngon với người khác chung quy lại thì ráng mà học làm bánh đi nếu muốn đi đến hôn nhân
UU đồng ý hoàn toàn với huynh điên , muốn đi đến hôn nhân thì trc tiên học mần bánh đi . Nhưng nhớ cho rõ rằng khẩu vị của con người cũng có thể thay đổi hoàn toàn theo thời gian .
Vì thế người thợ làm bánh phải biết luyến lái gia vị sao cho phù hợp với tâm trạng và thời điểm . Cái này nói trắng ra là phương pháp giữ lửa hậu hôn nhân .
Để UU kể cho nghe 1 câu chuyện thực tiễn :
Có một chị bạn hỏi UU rằng : Bạn có hạnh phúc với anh XYZ không ? UU trả lời là có , thì chị bạn nói rằng từ khi lấy nhau chị ấy không hề biết hạnh phúc là gì ngoài nước mắt mà anh ta mang về cho chị . UU lại hỏi : thế trc khi cưới nhau anh chị có THẬT SỰ YÊU THƯƠNG NHAU KO -ANH CHỊ CÓ THẤY HẠNH PHÚC KHÔNG ? chị ý gật đầu bảo có.
Cái UU đề cập ở đây cũng chính là cái mà Mợ Di và Huynh Phụng nói , tại sao khi yêu nhau họ cảm thấy hạnh phúc , vui vẻ khi họ kết hôn với nhau thì họ bảo rằng cuộc hôn nhân đó chỉ toàn nước mắt?
Phải chăng chị bạn kia đã không chấp nhận ? hoặc chiếc bánh của chị đã không còn hợp khẩu vị nữa rồi ?
Thế nên trong chủ để Hôn Nhân _Gia Đình UU cho rằng yêu thương chỉ là điều kiện cần , chứ chưa phải là đủ.