RE: Góc tự kỷ
Elena > 01-09-2014, 09:37 PM
Lục bát buồn
Còn không lục bát đợi chờ
Em giờ xa lắc ta bơ vơ buồn
Ầu ơ, gió thổi qua truông
Con nước xa nguồn lặng lẽ về đâu
Ngày em đội nón qua cầu
Là thôi đôi lứa, đôi đầu
Là thôi
Hỏi em còn giữ tình tôi
Hay như cánh lục nổi trôi bập bềnh
Ầu ơ, con nước lênh đênh
Thuyền kia xa bến, mình ên ta sầu
Ầu ơ, lục bát về đâu
Em bước qua cầu, ngã nón chào ai
Buồn đưa lên giọt nắng mai
Bơ vơ lục bát nghe cay đắng lòng.
Ngồi tự kỷ, ăn mày dĩ vãng một chút. tự rưng buồn đến lạ. haizzz