Ti đệ quả thật không hổ danh đồng môn với lão chủ công đê tiện ! Khà khà
Nhưng đệ nhầm rồi, trên đời chẳng có gì có thể coi là nhất. Ngũ Đại Thi Nhân trong này cũng không ngoại lệ. Các cụ nhà ta có câu thành ngữ " Cao nhân tất hữu cao nhân trị". Bản thân Tạ mỗ dẫu hơi kiêu ngạo nhưng cũng chẳng dám nhận ngọn trảm phong của mình cường mãnh và sắc bén, cũng chỉ là mài dũa mà thôi
.
Ngạo huynh lập Đê Tiện hội. Hay như Hớ huynh lập Đại Phong Môn là nới để huynh đệ ta giao lưu, chém gió. Huynh đệ ta cảm thấy vui thì chiến, thích thì chơi thôi. Ta đâu có bảo việc đó sai
. Làm gì mà " múa lửa qua mắt các cụ" nặng nề thế.
Quả thực ta cũng nể người đất Thần kinh có nghệ thuật mặt dày tâm đen đó. Cũng may mắn một điều là từ cha sinh mẹ để đến giờ ta cũng chưa tưởng mình cao siêu hơn ai. Khả năng bị phản đòn là có, nhưng ta thích hứng gió và những đòn của ta bị phản lại cũng không làm cho ta ô hô a tai được, hì
Xứ Huế nơi đệ sinh ra đẹp và thơ mộng. Nhưng chưa hẳn nó là nơi tĩnh tâm và yên bình. Huynh đi nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào đối với huynh thật sự tĩnh tâm và yên bình cả, nếu có tĩnh tâm và yên bình là do bản thân đệ cho là như vậy, tự huyễn hoặc thôi. Có thể do số phận mỗi con người, nhưng huynh chắc đệ đang nhìn cuộc đời đầy màu hồng tươi đẹp, nếu như vậy huynh chúc mừng đệ nhé. Nhưng có điều như huynh đã nói. Theo huynh hiểu hiền lành quá dễ mang lại cho bản thân những thiệt thòi không đáng có. Cũng như nếu nhìn cuộc đời đầy màu hồng thì đôi khi nó xuất hiện điểm đen thì khó mà xử lý được.
Đệ cứ công khai mà mên mộ Lan Phương
. Vị cô nương này dễ xúc động lắm. Nếu như đệ tìm được cho mình một tâm hồn đồng điệu và đồng cảm thì huynh sẽ chúc mừng đệ, cầu nguyện hạnh phúc cho hai người. Tuy nhiên thật lòng mà nói để có thể an ủi và sưởi ấm trái tim của nàng thì đệ khá vất vả đấy. Khà khà!
@:Lam Phương :Chốn này hiện tại thực sự nó là chốn bình yên, chữ bình yên khắp nơi muội xin làm chi cho cực