Nhìn Nhau Là Đủ
UyênUyên > 15-11-2012, 01:50 AM
Nhìn Nhau Là Đủ
"Đôi khi chỉ cần yên lặng nhìn nhau là đủ "
Nhớ thương lắm , đợi chờ nhau nhiều lắm
Ngày dài thêm cho những dỗi hờn
Đôi chân anh lê từng bước cô đơn
Em thút thít nỗi buồn vương nắng gió
Biết không anh ,một , hai , ba ngày đó
Kim đồng hồ sao cứ ngừng quay
Bóng dáng anh vẫn quanh quẩn nơi đây
Mà thảng thốt ôi nghìn trùng xa cách
Đông về rồi phương xa anh chắc lạnh
Nồng nàn ôm , em buông cánh tay lơi
Lời hỏi han chẳng thốt được thành lời
Và em biết ở nơi người cũng thế
Trách nỗi buồn sao không ai đánh thuế
Để yahoo anh dõi mắt trông em
Cô bé ngủ facebook chẳng buông rèm
Lời than thở anh trắng đêm lo lắng
Vậy mà cứ nhìn nhau trong thinh lặng
Anh nhìn em và em cũng nhìn anh
Bao yêu thương màn hình tắt không đành
Như níu kéo sợi dây tình chùn lại
Rồi ngày mai , ngày kia hay mãi mãi
Giữa chúng ta là xa cách thật rồi
Nếu yêu thương chẳng thể nói nên lời
Anh nhớ nhé , ta nhìn nhau là đủ .......
UyênUyên , 15/11/2012.