RE: ::: lơ ngơ lời mình:::
Hạc Đỉnh Hồng > 27-07-2012, 09:51 PM
Tự tình một khúc Tiêu loang....
Ngân một tiếng hồn nghiêng mấy phách
Giữa hàn Thu lạnh ngắt Nguyệt hoang
Tự tình Tiêu mấy âm loang
Rót vào tâm loãng một làn u sương
Cung Thương Giốc vấn vương chuyện cũ
Chuyện phong trần Chủy Vũ bi ai
Văn còn hỏi sự ngày mai
Võ còn lưu luyến một đài hoa Trang
Kể mấy phen Tiêu vang trọn khúc
Ngẫm sự đời gãy gục mấy khi
Cũng rồi cô khách độc di
Nguyệt Hoa cũng úa kể gì mãn viên
Tiêu vang lên ngỡ Tiên kề cánh
Rót chén đào ngộ hạnh hữu duyên
Cạn xong Tiên đã thăng thiên
Còn ai ở lại với triền miên say
Rồi cũng thế bàn tay bạc thếch
Mãi với trời chênh chếch trên cao
Cũng đầy một túi ước ao
Ngoảnh đi vọng lại tuột ào đâu hay
Thôi trở tay vui vầy một khúc
Mang sầu bi trói gục xuống đây
Khẽ tay rót chén rượu đầy
Ngả nghiêng nhấp nháp guộc gầy Tiêu loang…
( Cung Thương Giốc Chủy Vũ Văn Võ : Thất âm )