RE: ::: lơ ngơ lời mình:::
lanhdien > 08-07-2012, 11:10 PM
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Thuở em còn là cô gái đôi mươi
Nụ cười rạng một vầng hồng thuở trước
Thì liệu rằng: Em có nhớ tôi không?
Xin trả em về một sớm mùa đông
Đôi mắt biếc ngại ngần bên nếp lá
Cái thuở đôi mươi nói cười rất lạ
Mà những ngây thơ đi suốt cuộc đời
Có giữ cho tôi không?
Vừng hồng thuở nọ
Dặm trường em đi thả gót kiêu kỳ
Chén rượu đời tôi uống cạn mê ly...
Bên suối tóc nhu mì rơi ngang má
Tôi sẽ nắm đôi bàn tay mềm lã
Áp vào tai nghe êm ả cuộc đời
Những buổi sau này hai đứa có đôi nơi
Vẫn thấy ấm giữa những mùa hoang lạnh
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Tôi sẽ yêu em chẳng chút ngại ngần!