RE: Buông
mechichi > 06-12-2012, 04:10 PM
Anh chẳng còn là của ngày xưa
Chẳng lặng lẽ đứng chờ em ngoài ngõ
Hoa lan đã nở rồi
Anh có nhớ
Con đường dài mình bước dưới ánh trăng
Chuyện ngày xưa đẹp như một bức tranh
Theo thời gian những mảng màu loang lổ
Gương mặt anh, em đều mờ tỏ
Chẳng gì còn vẹn nguyên
Đó chẳng phải là tình yêu đầu tiên
Nhưng em vẫn mong sẽ là lần sau cuối
Chỉ cần tựa vai anh khi mệt mỏi
Nghe tiếng tim mình hòa nhịp trái tim anh
Vầng trăng vẫn xanh
Như cái thủa là chứng nhân lời hò hẹn
Nhưng thề ước kia bây giờ tan biến
Gió phũ phàng đem chúng thổi về đâu
Tình kia tàn rồi
Giờ còn lại nỗi đau
Khi ký ức cứa vào tim quặn thắt
Ngày xưa còn lại gì ngoài nước mắt
Khóc cho em
Khóc cho cả hai ta
Biết bao giờ kỷ niệm mới phôi pha