RE: NHẤT THẤT LỆNH
thangdiennhat > 06-12-2010, 04:20 PM
Quan
Có thiện, có gian
Quan đức độ, nước bình an
Không lo khổ cực, chẳng sợ gian nan
Sống để dân hưng thịnh,chết vì nước lụi tàn
Thương kẻ bán buôn vất vả,cảm người cày cấy lầm than
Một khắc vì dân sa địa ngục, ngàn năm để tuổi lại nhân gian.
Hoa Tuyết Hàn
TH
Vô Tình
Grừ ... ngủ hoài ko dc ức wá
Vợ
Vừa yêu, vừa sợ
Khi giống chủ, lúc giống nợ
Ăn nói như thầy, vá may như thợ.
Khi vui kêu bằng em, lúc buồn gọi bằng mợ
Ra tới sở như nàng tiên, về đến nhà như con ở
Ngày ngóng tự do nên ngủ gật, đêm trông hạnh phúc mới nằm mơ
thaituphingua