RE: Tặng Người Đã Khuất !!
Hồ Yên Dung > 01-11-2012, 12:03 AM
_Tặng Thu Đông_
mỏng manh
một chiếc lá nghiêng chao
giữa muôn nghìn mắt nắng
như không muốn trao lời giã biệt
em luyến lưu
dạo ngắm những mầm xanh
long lanh
một giọt sương trong veo
soi vào đấy cả đất trời rực rỡ
như không muốn dáng hình kia vụn vỡ
em hao mòn
vẫn toàn vẹn yêu thương
mùa nối mùa đi qua ...
em- chiếc lá
không còn lang thang mãi
em- giọt sương trong vắt đã thay hình
gởi lại chốn đây
những buổi bình minh,
cùng nụ cười em tỏa rạng
THU ĐÔNG ơi!!!
ta sẽ thay em
yêu thiết tha nụ mầm xanh vừa hé
giữ hộ em vẻ đẹp diệu kỳ của đất trời kia
và xin em,
hãy nhận nơi ta,
lời tạ ơn
em nhé.