hothiethoa > 21-08-2012, 11:11 PM
(21-08-2012, 09:08 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết:Bài thơ có nhiều ý hay! Đạt.
Ôi hoàng hôn ! hoàng hôn sũng nắng
Ướp ráng bờ biển vắng hanh hao
Bóng ai xõa cát chênh chao
Chảy tràn sóng khúc thấm vào tà dương
(21-08-2012, 09:16 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết:Chấm
Dáng nào mình Hạc sương Mai
Giữa chiều bát gió bên đài trùng khơi
Giọt nắng rơi, ngọn sóng vơi
Lấp vào tròn trĩnh gọi mời miên du
(21-08-2012, 09:28 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết:Chấm!
Tròn căng một thoáng bóng tà dương
Vũ nữ miên man dạ khúc trường
Xõa dáng mong manh mời gọi gió
Vương đầy biển vắng vệt du hương