RE: Mong manh
hothiethoa > 04-08-2012, 11:40 PM
Anh về trăn trở chữ tơ vương
Có phải là duyên vướng đoạn trường ?!
Để mãi âu sầu câu quạnh quẽ
Bao giờ mợi gặp bóng người thương ?!
Có lẽ bây giờ ta xa nhau
Trăm năm rồi có được gì đâu
Một mớ bòng bong tơ vương vướng
Mấy chữ chung tình chẳng vẹn câu…
Đọa đày một kiếp..kiếp sầu bi !
Lỡ cả ngày xanh mãi bước đi !
Tìm đâu một bóng hình hư ảo...
Thêm mối sầu tư trong tim si !
Rồi mai cũng thế thế mà thôi !
Đi về một bóng chỉ mình tôi !
Tơ vương chẳng vướng nên đành vậy
Đành phải mình ta với lẻ loi !
Rồi đó giờ ta đã cách xa
Cách xa ngàn dặm cứ như là
Như là em đã về bên ấy...
Bên ấy bên em…chẳng có ta !!