RE: Mong manh
hothiethoa > 04-08-2012, 11:21 PM
Chỉ tại lòng ta lắm mộng mơ
Cứ dệt muôn ngàn những ý thơ
Rồi mãi vấn vương trong hư ảo
Chẳng biết khi nào duyên vướng tơ ?!
Chỉ tại hồn ta quá mõng manh
Cứ rơi...rơi mãi những ngày xanh
Rồi trách ông trời sao bạc bẻo
Chẳng vẽ đường đời...như trong tranh !!
Có phải rằng...yêu sẽ xót xa ?
Vứt đi cái số kiếp đào hoa
Làm gì những lúc ngồi cô lẻ ?
Đoạn cuối vẫn là...ta với ta !
Có phải rằng si sẽ dỡ dang ?
Rằng xuân đã dứt hạ dần sang
Rằng yêu trao hết người không nhận...
Để mặc duyên tôi với bẽ bàng !!
Hớ 2007