RE: Lưu lại những cảm xúc Echop
Tử Diệp Nguyệt > 14-11-2012, 10:33 PM
Ừ, ta chia tay!
Đường tình phía trước chia làm hai ngã,
Ta bắt đầu hai đường thẳng song song.
Có gặp lại như vô tình không biết,
Dặm trường tình ta đã xóa tên nhau.
Ừ, ta chia tay từ đây người nhé!
Lời nói ra nhẹ như cơn gió thoảng
Sao lại đắng lòng, tim buốt nhói đau
Lệ tuông rơi hay nước mắt của trời (!?)
Thấu lòng ta, mưa chảy hoài, không dứt
Ôm mãi ta trong màn mưa trắng mờ.
Tình ơi, hãy trôi theo dòng nước mát
Và ngủ yên trong quá khứ đau thương.
11/14/2012