RE: Mời mọi người giao lưu cùng Lão Hạc
Hạc Đỉnh Hồng > 26-06-2012, 07:40 PM
(25-06-2012, 10:52 PM)1t2u3a4n Đã viết: Tu chân là tu gì thế hả lão Hạc? Là ngày nào cũng ra đứng ưỡn chân cho sóng đánh, trân mình chịu trận ngõ hầu chân cứng đá mềm? Nếu vậy thì giờ chân cẳng lão ra sao rồi, liệu đã đạp tường đục vách được chưa?
Xin được trả lời lão huynh là, tu chân ở đây...tu là tu như các sư thầy ở trên chùa vậy, mà khi đi tu thường phải cạo trọc đầu rồi mới nhập môn được, thế nên tu chân ở đây có nghĩa là phải làm thế nào cho lông chân nó trọc đi, do vậy Hạc em cứ suốt ngày theo sư phụ đi gian nắng, hòng cho trụi lông chân, làm như thế mới có thể tu thành chánh quả được, chứ dùng dao cạo thì không thành, nên huynh để ý có thấy tấm hình, Hạc em mặc quần soo'c không ạ !
(25-06-2012, 11:20 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Ngạo thấy lão hay dùng thể thơ song thất lục bát, và cách dùng từ cổ cổ..phải chăng lão là người hoài cổ hay là Hạt lại giống Hột..không giống người thường mà giống tiên
Chắc có lẽ là tựa tựa như vậy lão huynh à, Hạt với Hột cũng giông giống nhau, cũng " Tòng teng lủng lẳng vài đôi viên ", nên cứ ngồi hoài cổ suốt, còn thể thơ nguyên là do Hạc em làm biếng quá, chọn thể nào dễ dễ mà mần, nên cứ suốt dùng nó đấy ạ !