Thi Ẩm Lâu
Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! (/thread-971.html)

Pages: 1 2


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 13-07-2012

Cái quạt

Khéo nhẹ tay dùm hỡi mấy anh
Mở ra anh quất xoạch xoành xoanh.
Mát lòng thỏa dạ người quân tử
Hai mép rách bươm chẳng chịu lành
Khe nhỏ khe to chừ xơ xác
Môi dày môi mỏng muốn tanh banh
Thu đông tháng giá anh hờ hững
Ngày hè hì hục suốt năm canh....

Mài Dao

Anh thương anh mới dắt ra hè
Tay nắm chặt em, đẩy rồi đè
Hì hục hồi lâu chừng thấm mệt
Thôi mình thêm chút nước em nghe
Khô ráo đau tay anh kéo đẩy
Ướt mèm trơn nhẫy thuận nhịp ghê...
Liếc xéo thân em nghe ngọt xớt
Lần tay vuốt lưỡi thật tê mê...

Luctuyetngoclong


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 13-07-2012

Đâm trầu và nhai trầu!!

Đâm đâm ngoáy ngoáy nước trào ra ..
Xanh đen trộn đỏ .khéo khéo là ..
Nhóp nhép ..bỏm bẻm ôi chao sướng
Tê tê đâu đó nhổ tọet ra..
Ngạo Thế Cuồng Sinh
**
**
Nhai trầu

Vừa mở ra anh đã ấn vào
Chưa nghe chi sướng nước đã trào
Hai mép nhuộm tươi màu huyết đỏ
Bao lần cứ ngỡ mới phen đầu
Lên xuống nhịp nhàng ta trộn lẫn
Trách sao khi vắng cứ nao nao...
Ghiền nhau, cũng đã bao nhiêu kiếp
Rút ra, phun toẹt giọt nước đào....
LucTuyetNgocLong
*
**
Vịnh cái giếng bên đường.
Tênh hênh một lỗ ở bên đường
Bờ cao cỏ dại xoắn xít buông
Nước trong mát mẻ người giải khát
Chớ thò chân rửa để em buồn.
Chopmat

*
**

Rửa chai
Lông cứng một tùm thấy ghê thay
Cán tròn dài ngắn những gang tay
Chọc vào cái lỗ lâu ngày rửa
Bọt trào trắng xóa dính ra tay
Chopmat
*
**
Vịnh cái bơm xe


Dài dài bự bự ống thon thon
Cũng có vòi to cũng lỗ tròn
Nhấp nhấp bao người căng cơ ráng
Đè đè khối kẻ nhụt lòng son
Đêm về múc bớt lòng nhung nhớ
Ngày đến đổ đầy dạ héo hon
Ghắn bó liền kề cùng sớm tối
Mang hoài vạn dặm cái con con.
Cùn Kiếm
*
**
Vịnh điếu xì gà

Vừa bằng một gang rõ khéo thay.
To tròn bằng cỡ cái ngón tay.
Da đen thâm thẫm như ống khói ,
Đầu đỏ hồng hồng tựa bóng bay .
Lúc sướng nơi tay ai hà hít,
Khi phê trên miệng kẻ nhay nhay.
Khuyên em chớ dùng bừa của đấy,
Kẻo mà sinh bệnh ắt có ngày.
Chopmat
*
**
Vịnh cái lam y

Trời buộc ta vịnh cái lam y
Tưởng sao thiên hạ nghĩ Quần Xì
Mỏng manh một chữ V chia sẻ
Giang hồ đồn đại ..Chớ có nghi
Ngạo Thế Cuồng Sinh


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 14-07-2012

Năm sau...
Vu Lam Y

Hà! Vu Lam Y thật là ngon,
Mịn màng thơm ngát trái đào non.
Hai gò trắng mịn như sắc tuyết,
Đôi chúm hồng nhung tợ màu son,
Lạc lối chân kia còn mò mẫm
Tỏ đường tay nọ đã lon ton.
Chớp mắt đã ba mùa xuân đó,
Đê mê vẫn mãi chẳng hao mòn.

2 năm sau...

Ha Vu Lam Y

Hà! Vu Lam Y giờ thiệt to,
Xem ra tiêu chuẩn vượt sô đo.
Hai gò tròn ắp như trái bưởi,
Đôi chúm to lùm tựa quả nho.
Chân ai ngày trước giờ dè dặt,
Tay kẻ năm nào phút đắn đo.
Chớp mắt qua ba mùa xuân nữa,
Bâng khuâng nhớ lại dạ buồn so.

Than ôi!

3 năm sau...

Ha Vu Lam Y

Hà! Vu Lam Y thật là hay,
Vẫn tràn nhựa sống vẫn vừa tay.
Hai gò trắng mịn đầy cao vút,
Đôi chúm hồng đào chĩa thẳng ngay.
Thơm lên mấy miếng lòng ngây ngất,
Ngoạm vào một miệng dạ mê say.
Chớp mắt thêm hai mùa xuân nữa,
Lâng lâng một chốn lạc hoan đầy.

A! A!

Chopmat- Ngạo Thế Cuồng SInh


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 14-07-2012

Vịnh cái quạt


Đục lỗ, xâu que, tạo dáng hình
Giấy bồi, keo dán, kết ba sinh
Khi xoè hê hả bao cơn bức
Lúc kẹp thảm thê nỗi bực mình
Lạnh bụng lững lờ nơi xó tối
Cồn lòng đưa đẩy đến bình minh
Bao mùa khép mở sờn không đặng
Năm tháng chuyên cần mát chúng sinh.
Cùn Kiếm
*
**
Nhai Trầu
Vừa mở ra anh đã ấn vào
Chưa nghe chi sướng nước đã trào
Hai mép nhuộm tươi màu huyết đỏ
Bao lần cứ ngỡ chửa hư hao
Lên xuống nhịp nhàng ta trộn lẫn
Trách sao khi vắng cứ nao nao...
Ghiền nhau, cũng đã bao nhiêu kiếp
Rút ra, phun toẹt giọt nước đào....
ThangDienNhat
****
Vịnh caí Bình Thuỷ

Thân em tròn lẵng tròn lơ
Một lỗ thăm thẳm vẫn chờ anh yêu
Nước nóng anh vẫn hằng chiêu
Ngày không nước đổ,chắc liều thân thôi
Ngạo Thế Cuồng Sinh

*
**
Vịnh thỏi son


Phụ nữ luyến lưu ấy thỏi son
Đầu tròn một khúc dáng thon thon
Xoay lên, trét trét nhiều em vẫn
Vặn xuống, tô tô lắm chị còn
Ấn thấy còn đầy, cơn sướng sướng
Đè ra hết nhẵn, nỗi hờn hờn
Vấn vương đôi bóng không chia cách
Nhung nhớ mang theo xuống cả hòm.
CùnKiếm


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 14-07-2012

Vịnh con Diều rơi.

Lộn lèo trái gió quảy quày quay
Thằng Cu ngó trển chạy loay loay
Nhấp nhấp đôi lần không thèm lượn
Giật giây vài cái chẳng chịu bay
Thangdiennhat
@
choáng
Vịnh cái Cúp Vàng

Nhìn xa cứ tưởng nó vàng ròng
Thì ra hàng mạ chúng lòe ông
Dân nghèo nước kém thôi thì kệ
Đá giỏi lừa hay thỏa thích lòng

Con Rồng ba chục năm nâng cúp
Cháu Tiên nửa thế kỷ làm công
Ử cái cúp nhìn no cái bụng
Ai hay nó chẳng phải vàng ròng ...
Linfie
@
choáng
VỊnh U Minh Tử Sỹ trèo đèo

U Minh TỬ Sỹ ở Hằng Sơn
Sáng tối trèo đèo thở từng cơn
Nhấp nhôổm giơ mông trên đường đá
HÌ hục méo mày dưới đất trơn
thangdiennhat
@
choáng
Vịnh cái thẻ nhớ

Thân em một mẩu ngắn tròn tròn
Chất chứa hàng trăm triệu…tí hon
Anh cắm, anh truyền đi đủ kiểu
Cả chục lần ghi chẳng thấy mòn.
Hothiethoa
@
choáng
Hút Thuốc

Đỏ hỏn một đầu tuôn khói trắng
Thân tàn ma dại bởi siêng năng
Đút vào kéo ra ..đà sung sướng
Vài ba năm nữa ..rụng hết răng.
Ngaothecuongsinh
*
**
Nhớ Ẩm Lâu

Mấy bữa không vào thi ẩm lâu,
Bởi chăng công việc đổ ngập đầu,
Nhớ quá thôi đành làm liều cái,
Xọt vào một phát lại ra mau !

Phụng
*
**
Vịnh cái chuông điện.

Vừa bằng miệng chén thật khéo thay
Trương ra để thiên hạ với tay.
Bốn bề vun cao màu trắng trắng
Chính giữa hiện lên sắc hây hây.
Ấn vào thì kêu la rầm rĩ
Nhả ra khắc nín miệng thôi ngay.
Trách ai để ướt nơi khe cửa
Chạm vào thấy tê giựt giựt tay.
Chopmat


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 14-07-2012

Vịnh ăn kem

Tròn dài mát lạnh mở ra xem
Miệng mút vội vàng mép lấm lem
Con trẻ cuồng lòng tay ấn tới
Me già ngượng lưỡi mũi hít thêm
Ơ thờ mấy kẻ buồn cơn buốt
Háo hức bao người ngấm lạnh rêm
Bức giữa trưa hè cơn khát nước
Thòm thèm liếm mãi một que kem.
Cùn Kiếm
*
**
Vịnh xúc xích

Căng đầy cưng cứng túm đầu son
Da mỏng thân dài giống khúc tròn
Chị muốn nghiền mi liền mắt nhỏ
Em thèm ứa nước dính môi con
Lăn qua lộn lại xào nhanh thấm
Trở ngược quay lui nướng khá dòn
Lớn nhỏ cỡ nào em cũng có
Sang hèn góp mặt khoái nào hơn.
Cùn Kiếm

*
**
Vịnh con chuột

Thân em tròn trĩnh đã bao ngày
Lần theo khe nhỏ một ngón tay
Khum khum tay úp lên hai mép
Lách tay rà lướt một núm này
Sớm tối mân mê không biết chán
Đêm ngày ấp ủ giữa bàn tay
Trăm vạn người sờ như chỉ một
Nhấp nhấp rê rê sướng sướng thay
Lục Tuyệt Ngọc Long

*
**
Mật chí

Mật chí hôm nay ở Cán Viên
Dùng dằng chưa nhận bởi lòng phiền
Hang dài xiu xíu trăm thằng chọc
Động rộng cỏn con vạn đứa xiên
Giữ chổ đưa người vào thế ngược
Dành phần ép bạn phải xoay nghiêng
Than ôi đấu đá gì thêm mệt
Cái động con con lắm đứa nghiền.
Cùn Kiếm


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 15-07-2012

Vịnh Bụi Môn (Khoai nước)

Hai mép thanh thanh mọng mọng này
Từng lằn gân mỏng thế mà hay
Lắm lúc khô trời môi héo úa
Những lúc mưa sa ướt mép tay
Đến mùa trổ mã dang đôi bẹ
Ngạo nghễ ngọn hoa chọc thẳng mây
Từ trong thăm thẳm bừng khoe sắc
Khách đâu chẳng muốn ngắt hoa này?
Lục Tuyệt Ngọc Long

*
**

VỊnh cái đàn.

Mới khẽ động vào em đã la
Lúc rên khẽ khẽ lúc vỡ òa
Lên xuống nhịp nhàng theo tay phím
Em đem vui thú đến mọi nhà
Thằng Điên Nhất

*
**


[Hình: 946c8da825b755.jpg]
Nắm đấm cửa

Một núm tròn tròn một lỗ tra
Muôn người qua lại thích sờ ta
Người xoay, kẻ bấm ...tra chìa khoá
Cái cửa mình...tôi nắm đấm mà.
Hothiethoa


*
**


Vịnh hội hoa anh đào

Ghé mắt trông ngang cảnh sát đầy
Hội hoa Nhật Bản chính là đây
Trai thanh bẻ nhánh đào đương nụ
Gái tú vin cành nhựa giả cây
Rồng lộn trên sân theo lối Nhật
Phượng đu dưới phố nối kiểu Tây
Trăm năm thanh lịch kinh thành cũ
Ghé mắt trông ngang, cảnh sát đầy ...
Linfie


*
**


Bi-a
Thò thò thụt thụt sướng ngây ngây
Mắt nhòm thẳng mặt đắm mê say
Nào bi nào gậy còng lưng ngắm
Vừa phê vừa lực mới là thầy.
thangdiennhat


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - hothiethoa - 15-07-2012

Tát nước
Phập phòm lên xuống mặt đỏ hây
Khi cao khi thấp nhịp nhàng thay
Ruộng khô sung sướng tràn ang nước
Trai thanh gai tú tát gàu dây
Thangdiennhat
*
**
Vịnh chai rượu vang và cái khui

Em đây thời có lỗ
Được nút kín từ sinh
Gặp anh em có tình
Anh đút vào thông lỗ
Ngó ngoáy anh nghịch ngộ
Rút ra em nước trào
Ôi sung sướng làm sao
Lỗ em từ nay mở.
thangdiennnhat

*
**
Vịnh trái Chôm chôm...

Loăn xoăn râu kẽm ở bên ngoài
Ưng ửng dăm màu đỏ đỏ hây
Già chát dập bầm thâm tím tím
Non tơ hồng nõn sắc hương bày
Thanh tân thớ thịt ngon và ngọt
Trong trắng chứa chan nước đủ đầy
Tách mép lộ bày thêm hột nhỏ
Ai người quân tử khéo đôi tay...

luctuyetngoclong


RE: Đồ tôn Hồ Xuân Hương chắp phím! - aydada - 11-02-2015

[Hình: 10985537_661438683965061_7912503981860540169_n.jpg]

mời các cụ chắp phím ạ