Thi Ẩm Lâu
NỖI BUỒN CÔ LỮ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: NỖI BUỒN CÔ LỮ (/thread-934.html)



NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 18-03-2012

CỔ MỘ TÌNH SẦU



Làm sao vá đuợc vết thương...
Cho vơi bớt được nổi buồn vạn cổ
Đễ con tim lành đi những chỗ
Lở loét, dập bầm...đau khỗ oan khiên...

Tình yêu ơi sao mi quá lụy phiền
Đưa ta đến nợ duyên sầu chất ngất
Thà mi tặng cho ta một liều thuốc độc
Đễ không còn khối óc nhớ về nhau...

Tôi và em đâu xa cách bao lâu...
Mặt đối mặt mà chìm sâu vạn lý
Hai con tim không cùng chung một ý
Nên bao lần mộng mị ...mãi đầy vơi...

Tình đôi mình giờ đã rẽ hai nơi
Tôi cô độc quên nụ cuời an vị
Bằng hữu chí thân là vần thơ ủy mị ...
Tâm tữu đêm truờng là trung ý tình tôi...


Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 19-03-2012

LẤP MỘ TÌNH THI

Tất cả cũng chỉ vì thơ ...
Thế cho nên mới tan tành vụn vở ...
Nghiã ái ân như là ... khách thợ ...
Nợ ba sinh ...như một mớ tro tàn ...

Nhắc lại làm gì khi tình đã sang ngang ...
Để lại cho anh bao hàng thơ nhỏ lệ ...
Đời còn chi ...ôi nỗi sầu nhân thế ...
Từng giọt mưa ...cho thế hệ nghịch chiều ...

Hảy để lụy tình cho linh lãng phiêu diêu ...
Những dòng thi còn bao điều khúc mắc ...
Anh vẫn là anh ...mang niềm đau quặn thắt ...
Nhưng thời gian ...đã dẫn dắt đi rồi ...

Hảy chúc cho người đẹp mộng chung đôi ...
Ta sẽ là ta không đổi dời mai một ...
Sầu khỗ , đau thương ...em ơi hảy nhốt ...
vào mộ sâu mà thiêu đốt cho rồi ...

Đừng bao giờ giữ lại cái ...tôi....

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 19-03-2012

ĐÔNG SẦU VĨNH BIỆT

Mùa đông đến chuyễn vần mây u ám ...
Trắng khung trời như đưa một đám tang ...
Cho đôi ta mang số kiếp phũ phàng
Đời cay nghiệt trong bẻ bàng chua chát ...

Hảy hát đi em một bài ca bi đát ...
Cho hồn anh tan nát một niềm đau ...
Cho tâm linh hết thổn thức kêu gào ...
Cho cuộc sống đừng tuông trào tâm huyết lệ ...

Hoa Tuyết bay trong nghìn trùng dâu bể ...
Xé tim tình trong thế hệ thương đau ...
Tình đôi ta như sắc tím lan màu ...
Nhưng chia cắt bởi biết bao là nghịch cảnh ...

Em giết tình anh bằng nổi niềm trống lạnh ...
Đời tha phương ôi canh cánh lúc thu về ...
Ta chỉ còn trong giấc ngủ u mê ....
Thì em ơi ...lời thề ...còn đâu nữa ....

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 20-03-2012

Nỗi Niềm Tâm Sự

Đêm nay ta trút bầu tâm sự ..
Của cuộc đời lữ thứ khỗ đau
Cùng tình yêu trong nghịch cãnh úa màu
Tình lịm chết bởi vì đâu …em hởi …

Nói yêu tôi sao vẫn còn nông nổi …
Để tim lòng lạc lối với người ta …
Nếu không yêu thì đừng có nói ra …
Để mang tiếng là : người vong phụ …

Tôi chấp nhận bị bão đời vần vũ …
Để cho em được vui thú bên người …
Chúc mừng em được hạnh phúc vui tươi
Và cũng chúc cho đời tôi…cô lẽ …

Xin vĩnh biệt hởi người nơi đất mẹ …
Kể từ nay tôi sẽ cố dặn lòng …
Đừng bao giờ thương nhớ ước mong …
Một hình bóng làm cõi lòng tôi tan nát …

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 20-03-2012

Bao Giờ Mới Tới Mùa Ngâu

Tình nồng sao nở đổi ngôi...
Cho đời hai nẻo chơi vơi nổi sầu
Bao giờ mới tới mùa ngâu
Cho mình nối lại nhịp cầu năm xưa
Tây âu giá lạnh theo mùa ...
Tình ta đôi ngã ...anh thua mất rồi ...
Giờ còn nổi nhớ chơi vơi ...
Ái ân một thuở bên trời hương xuân ...
Cố hương hoà quyện đã từng ...
Sao em lại nở dững dưng theo người ...
Một lời đã khắc em ơi ...
Hình em , anh mãi muôn đời trong tâm
Đêm đêm réo gọi âm thầm ...
Tình xa em hởi ...lổi lầm vì ai ???
Tình em không thể lãng phai ...
Nhưng nay em đã ...trao ai mất rồi ...
Phương buồn còn lại mình tôi ...
Lữ hành độc ẩm ...những lời nhớ em ...

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 27-03-2012

SÔNG NGÂN

Đời vắng em tim lòng anh mục vữa ...
Hởi người tình còn hé cửa buồng tim ?
Và tâm tư có ẩn chứa những nỗi niềm ?
Trong tâm khãm còn đắm chìm trong cỏi mộng ...

Thu năm nay nảo cân anh lắng đọng ...
Một bờ môi ...trông ngóng ...đợi chờ ...
Để tim mình kết thành vạn ý thơ ...
Tâm kết thể nối đôi bờ thương nhớ ...

Cầu ô thước mang hồn thi dang dỡ ...
Mộng uyên trinh trao hơi thở ấm nồng ...
Ái ân nầy sẽ xoá hết những sầu đông ...
Đời lữ thứ môi hồng thêm chan chứa ...

Thiếu tình em , anh mất đi một nửa ...
Sầu miên man lệ ứa mắt cay nồng ...
Như cuộc đời còn lại những số không ...
Em yêu hởi ...tình nồng ...xin ghi khắc ...

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 30-03-2012

Hỷ Lạc Tình

Đêm dài trỡ giấc mình xoay
Sợ em tỉnh mộng trên tay anh nằm
Nét xuân má đượm tình nồng
Bờ môi chín mộng nụ hồng duyên trao
Tóc xanh như dãy lụa đào
Hương bay ngào ngạt làm xao xuyến lòng
Năm dài tháng đợi ngày trông
Bây giờ mới được lữa lòng trọn giao
Mưa thu xào xạc bên rào
Như tình anh trút dạt dào cho em
Trăng ơi ! xin hãy lặng im
Để tôi bày tỏ nỗi niềm riêng tư
Đừng bay như gió mùa thu
Cho tôi tiếc nhớ mịt mù đường xa
Nữa vòng trái đất lận mà
Người ơi xin giữ mặn mà đêm nao
Đừng cho tim thắm úa màu
Đau thương sầu nhớ...tuông trào lệ rơi ...

Lữ Khách



RE: NỖI BUỒN CÔ LỮ - LU KHACH - 03-04-2012

Nguyệt cảm Tình Thơ

Nguyệt là hỉ cảm tình thơ
Để tôi sáng tác ước mơ cuộc đời
Quê hương cách nữa vòng trời
Tình em bên ấy lòng tôi vấn sầu
Phương nầy xứ lạnh trời âu
Đêm đêm chỉ biết trút bầu cùng Trăng
Ước chi gặp được chị Hằng
Cho tôi cạn tỏ thăng trằm tương tư
Bút nghiêng nắn nót từng từ
Tình em ,nổi nhớ, tim như héo tàn...
Tửu nồng ta uống cho tan
Khối sầu nghiệt ngã cho hàng mi khô
Cho quên tháng đợi năm chờ
Cho lòng ấm lại cho thơ bớt buồn
Bởi lòng nặng mối tơ vương
Ngày đêm ấp ủ dư hương thuỡ nào
Tâm tình nguyện với trăng sao
Thã vần điệp khúc...trao về nguời xa...

Lữ Khách