Thi Ẩm Lâu
Góc ảnh tư liệu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Ảnh phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Góc ảnh tư liệu (/thread-922.html)



Góc ảnh tư liệu - Phụng - 01-03-2012

Vật dụng sinh hoạt thời bao cấp

Tivi Hitachi vỏ đỏ, radio, xe đạp gióng ngang hay chiếc bàn là than... là những đồ dùng có giá trị trong thời kỳ bao cấp (trước 1986) được đông đảo các tổ chức và cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội.

[Hình: Bao_cap_2.jpg]

Nhiều đồ dùng thời bao cấp được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Một trong số đó là chiếc máy chữ đánh văn bản, nơi các cơ quan công sở sử dụng nhiều.

[Hình: Bao_cap_1.jpg]

Bàn là điện Liên Xô và quạt con cóc.

[Hình: bao_cap_11.jpg]

'Xịn' hơn quạt con cóc có quạt tai voi.

[Hình: Bao_cap_3.jpg]

Tivi đen trắng Samsung 359R với ăng ten hai râu thịnh hành những năm 1985.

[Hình: bao_cap_4.jpg]

Thời này gia đình nào có được chiếc tivi Hitachi vỏ đỏ chứng tỏ 'nhà có điều kiện'.

[Hình: bao_cap_5.jpg]

Sau năm 1986, nhiều gia đình vẫn dùng chiếc máy khâu này để khâu vá và may những thứ đơn giản.

[Hình: bao_cap_6.jpg]

Bình đun nước bằng đồng.

[Hình: bao_cap_7.jpg]

Phích nước.

[Hình: bao_cap_13.jpg]

Xe đạp dành cho nam gióng ngang, dành cho nữ hai gióng.

[Hình: bao_cap_9.jpg]

Những chiếc radio thuộc loại đắt tiền thời đó.

[Hình: bao_cap_10.jpg]

Bàn là than. Thời đó, người nào muốn là quần áo phải mang ra dịch vụ nơi thường sử dụng chiếc bàn là than như thế này.

[Hình: bao_cap_12.jpg]

Đồng hồ để bàn.

Theo Khánh Huyền - vnexpress


RE: Góc ảnh tư liệu - Cận Nguyệt - 01-03-2012

Cái bàn là điện Liên Xô nhà m vẫn đang dùng ah. Nó còn lớn tuổi hơn cả m, đứt dây thì đi thay chứ ủi ok lắm (nhưng nặng và dễ cháy đồ >.<)


RE: Góc ảnh tư liệu - Phụng - 01-03-2012

Vỡn còn nhiều nhà có "bàn là" Liên Xô lắm mụi ! hee hee


RE: Góc ảnh tư liệu - MrCafeSua - 01-03-2012

Nhà còn 1 cái môi ( Muỗng lớn) của Liên Xô trắng bóc, cứng và nhẹ tênh !big green
Một cái ấm nhôm rất là nhẹ, hơi cứng và có độ dẻo cao lắm !
Bàn Là thì hình như thất lạc quanh xóm, bởi cho mượn mà người ta ko trả ! Bàn là xài = than, hồi nhỏ chị Hai bị uýnh một trận ra trò vì dùng nó, than bắn ra cháy cái áo ! Angel
Một con dao và một cái nĩa.

Tất tần tật đều là hàng Liên Xô, vốn là quà cưới của ông bà nội cho ba mẹ ! Nên tuổi đời rất cao và ...vẫn chạy tốt ! drooling



RE: Góc ảnh tư liệu - Tử Diệp Nguyệt - 01-03-2012

AngelNhà ếch hiện giờ còn nồi áp suất và cái thứ nữa của LX, cầm nặng òm.Confused
Hồi đi học mang bàn ủi LX theo dùng bị bọn cùng xóm dùng kiểu gì tay cầm rời phần thân lun. khóc cả tuần vì ... tiếc đồ cổ 040. Nó nặng ủi sướng lắm.
Còn cái tivi National năm 1995 cho nhà ông bà dưới quê giờ k bít nó đâu nữa ...
Nhìn đồ cỗ mà nhớ ngày xưa quớ ...


RE: Góc ảnh tư liệu - hothiethoa - 01-03-2012

(01-03-2012, 03:08 PM)Phụng Đã viết: Vỡn còn nhiều nhà có "bàn là" Liên Xô lắm mụi ! hee hee

'Bàn là' nhà lão Phụng đã hay làm cháy đồ mà còn càm ràm người ủi nữa