Thi Ẩm Lâu
Vứt xó chân giường - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Vứt xó chân giường (/thread-914.html)

Pages: 1 2 3


RE: Vứt xó chân giường - Tuyết Băng - 29-08-2012

Chuyện Xó giường

Một sớm mai thức dậy
Thấy quạnh vắng quanh mình
Thì ra em trăn trở
Đạp rớt đồ linh tinh

Nhìn quanh sàn lỉnh kỉnh
Nào gối áo chăn bông
Nào phấn son gương lược
Với cả hình người mong

Còn ở nơi góc khuất
Có thơ với cả hình
Có duyên với cả tình
Em bao lâu bỏ xó

Và ở sâu góc khuất
Em nén chặt cất rồi
Sáng nay tự nhiên ngồi
Ngó sao mà rơm rớm

Chui tận trong góc khuất
Em nhặt nhạnh từng bài
Em nhặt nhạnh hình hài
Ngắm, cất vào nguyên chỗ

Thật tình trong góc khuất
Cũng có chỗ ưa nhìn
Mà làm em thổn thức
Suốt ngày hồn rối tinh

Sáng hôm sau thức dậy
Lại chui xó chân giường
Lôi hết quẳng ra đường
Phủi tay cười như khóc

Đêm nay ngồii ngoi ngóc
Nhìn về phía xó giường
Thấy mọi thứ "bình thường"
Vậy mà sao vắng vắng

T.B


RE: Vứt xó chân giường - Ngạo - 02-11-2012

Đọc xong mấy bài của TC cười định ném đá ghẹo
Đọc tiếp thơ Tuyết Băng..

..Mếu.. Đi ra ..



RE: Vứt xó chân giường - Phụng - 08-11-2012

(29-08-2012, 11:05 PM)Tuyết Băng Đã viết: Thật tình trong góc khuất
Cũng có chỗ ưa nhìn
Mà làm em thổn thức
Suốt ngày hồn rối tinh
T.B

Khi nghe em thổn thức,
Lòng anh chợt xót xa,
Ghét đứa nào châm chọc,
Làm em xuýt khóc òa.

Là hắn không biết chuyện,
Cái quý chả giữ gìn,
Nồng nàn không quyến luyến,
Làm hồn em rối tinh.

Đồng tình như em nói,
Anh thấy... rất ưa nhìn,
Bao hàm sự quyến rũ,
Và thậm chí rất xinh!

Chỉ nghe thôi đã quý,
Tưởng ra là mĩm cười,
Đêm nằm còn mơ mộng,
Có khi còn tương tư!

Cái thằng chê góc khuất,
Tưởng mình rất thanh cao?
Nhưng hóa ra sự thật,
Là hắn rất tào lao!


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 03-12-2012

Anh ơi mau về nhé!
Xó giường vắng anh buồn
Cả khoảng không quạnh quẽ
Biết choàng sao ấm hồn?

Bệnh, một mình một thân
Chắc anh buồn vô hạn
Tủi hờn và cô đơn
Rủ nhau về làm bạn.

Dăm câu thăm hỏi vụn
Em làm được chi đâu
"Anh ơi! Mau hết đau!"
Em thành tâm nguyện ước.


RE: Vứt xó chân giường - Vũ Thiên Di - 03-12-2012

(03-12-2012, 04:11 PM)TieuChieu Đã viết: Anh ơi mau về nhé!
Xó giường vắng anh buồn
Cả khoảng không quạnh quẽ
Biết choàng sao ấm hồn?

Bệnh, một mình một thân
Chắc anh buồn vô hạn
Tủi hờn và cô đơn
Rủ nhau về làm bạn.

Dăm câu thăm hỏi vụn
Em làm được chi đâu
"Anh ơi! Mau hết đau!"
Em thành tâm nguyện ước.

Nhấp nhỏm thế này mà biểu sao... tịnh được laughing


RE: Vứt xó chân giường - hvn - 03-12-2012

Hi, tình cảm ghê á ^^


RE: Vứt xó chân giường - hothiethoa - 03-12-2012

Hôm qua đem bịch muỗi
Rình vứt xó chân giường
Bốn đang lành hóa bịnh
Nên phải nằm nhà thương


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 26-12-2012

Người gì...thấy ghét!

Ghét người gì đâu!
Hẹn sao sai hẹn?
(Em ngóng mỏi mòn
Người chưa xuất hiện.)

Phím buồn chơ vơ
Hờn từng nhịp gõ
Màn hình lặng lờ
Xanh xao màu nhớ.

Bao nhiêu phần lo?
Bấy nhiêu phần giận?
Mắt em ngân ngấn
Mưa òa chi đâu!

Người gì... thấy ghét!
Tự dưng ngủ quên
Làm em "mít ướt"
Tìm mưa... bắt đền.

26.03.12


RE: Vứt xó chân giường - Tuyết Băng - 26-01-2013

Hôm trước, lôi ra một mớ chân giường,vất cả ra đường. Hôm nay lại tiếc nhưng thương chẳng còn. Nhớ quên một mẩu con con...

Lâu lâu mò tới chân giường
Xem xem hôm bữa liệng ra đường rớt chi
Thật tình quá khéo đó mi!
Chẳng còn chút xíu tí ti của người

Nhớ in cái mặt cười cười
Con mắt mí lót rõ mười gian gian
Chân giường trước để rõ ràng
Nổi khùng liệng mất còn than nổi gì

Nhớ in giọng hát lưu ly
Đưa em vào mộng xuân thì ngát xanh
Chân giường trước để loanh quanh
Cũng ra đường nốt sạch sành sanh mất rồi

Nhớ in thơ thẩn thật mùi
Mấy vần lục bát thoắng vui thoắng buồn
Chân giường em vẫn ghé luôn
Giờ thành giấy vụn ngoài đường còn không

Thôi thì thôi! Thế là xong!
Em đi ngủ, mớ bòng bong để dành.

T.B


RE: Vứt xó chân giường - Ngạo - 28-01-2013

(26-01-2013, 09:00 PM)Tuyết Băng Đã viết: Hôm trước, lôi ra một mớ chân giường,vất cả ra đường. Hôm nay lại tiếc nhưng thương chẳng còn. Nhớ quên một mẩu con con...

Lâu lâu mò tới chân giường
Xem xem hôm bữa liệng ra đường rớt chi
Thật tình quá khéo đó mi!
Chẳng còn chút xíu tí ti của người

Nhớ in cái mặt cười cười
Con mắt mí lót rõ mười gian gian

Chân giường trước để rõ ràng
Nổi khùng liệng mất còn than nổi gì

Nhớ in giọng hát lưu ly
Đưa em vào mộng xuân thì ngát xanh
Chân giường trước để loanh quanh
Cũng ra đường nốt sạch sành sanh mất rồi

Nhớ in thơ thẩn thật mùi
Mấy vần lục bát thoắng vui thoắng buồn
Chân giường em vẫn ghé luôn
Giờ thành giấy vụn ngoài đường còn không

Thôi thì thôi! Thế là xong!
Em đi ngủ, mớ bòng bong để dành.

T.B

Càng ngẫm càng thấy mình ở xó chân giường của em laughing