Thi Ẩm Lâu
Vứt xó chân giường - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Vứt xó chân giường (/thread-914.html)

Pages: 1 2 3


Vứt xó chân giường - TieuChieu - 22-02-2012

(Gom về 1 góc cho vui 010)

CHẢNH CHỌE

Tự dưng có người chảnh chọe
Xóa em ra khỏi buồn vui
Ai dè vướng tim rắm rối
Đáng đời lắm chảnh chọe ơi!

Tự dưng có người chảnh chọe
Đòi em vứt xó chân giường
Để trong chập chùng giấc mộng
Vẫn gần gang tấc yêu đương.

"Ghét" người bốc mùi chảnh chọe
Cho em hờn giận luyến thương.

13.11.11


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 22-02-2012

ƠN...

Cứ ngỡ cửa lòng đã khép
Dễ đâu mở cửa đón ai!
Vết thương đau chừng vẫn mới
Dám đâu mơ ...
Bỗng một ngày!

Cảm ơn cơn mưa đêm nọ
Hồi sinh những giấc mơ xa.
Cảm ơn cái duyên kỳ ngộ
Cho tim chút nắng thật là.



(P/s: Không cảm ơn ai đâu nhé!
Kẻo người chảnh chọe, ba hoa. )

26.11.11


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 22-02-2012

CẦN THIẾT

Có cần nhất thiết trả lời không?
Câu hỏi: "Vì sao em chọn anh?"
(Ví thử tình yêu là toán đố
Tìm ra đáp số chắc an tâm.)

Nhánh duyên trời kết cho đôi mình
Có gai hờn - giận, trái yêu - tin
Lắm lúc chuyện cỏn con chút chít
Cũng làm tim cứa vết đau hằn.

Qua những thăng trầm tình thắm tình
Dẫu đường còn lắm những gian truân
Chỉ mong gắn kết và chia sẻ
Tưới tẩm cho tình luôn mãi xuân.

Đời sống nhiều khi thật diệu kỳ
Cần nhau thì cứ sánh đôi đi
Vì sao anh hỏi: "vì sao?" mãi?
(Em vốn thẹn thùng biết nói chi.)

29.01.12


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 22-02-2012

BẤT CHỢT

Sài Gòn sáng nay chợt lạnh
Một ngày áp thấp mưa giăng
Phố như cũng chờ con nắng
Thắp lên thắm mộng non xanh
Như em chờ vòng tay ấm
Dịu êm vỗ giấc ân cần
"À ơi... Ơi à..." ru khẽ.
(Yên lành vì em có anh!)



RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 06-04-2012

TIỄN ANH

Sân bay chiều tiễn anh
Khỏang trời nào quên xanh
Bão đêm qua vương lại
Trong mộng em chòng chành.

Vòng tay ôm thật chặt
Vẫn thấy thừa khỏang không
Nụ hôn vội chẳng ấm
Lửa lòng sao cháy bùng?

Ngàn dặm đâu xa lắm
Chỉ cách một giờ bay
Lỡ tình phai nồng thắm
Khỏang chơi vơi hút dài.

Sài Gòn thôi mưa bay
Chỉ mũi mình cay cay
Níu mắt nhau thầm nhủ:
"Xa, tình vẫn đong đầy... "


RE: Vứt xó chân giường - chopmat - 06-04-2012

Tâm sự.

Đây chiếc tích kê đã bấm rồi,
Mười cân hành lý khoác lên thôi.
Sau lưng nức nở đôi hàng lệ,
Trước mắt thênh thang một cõi trời.
Lo chặt vòng tay còn lửa rực,
Giục dài bước cẳng gấp mây khơi.
Loanh quanh nhẩm tính qua giờ nữa,
Là tấm liêu trai thoát nợ đời.


RE: Vứt xó chân giường - Vũ Thiên Di - 06-04-2012

(06-04-2012, 01:14 PM)TieuChieu Đã viết: Sài Gòn thôi mưa bay
Chỉ mũi mình cay cay
Níu mắt nhau thầm nhủ:
"Xa, tình vẫn đong đầy... "

"Xa, tình vẫn đong đầy..."
Níu mắt nhau buồn ngủ
Chiều Sài Gòn ủ rủ
Thèm bữa ngủ lăn quay... 014



RE: Vứt xó chân giường - aydada - 07-04-2012

Trích dẫn:"Xa, tình vẫn đong đầy..."
Níu mắt nhau buồn ngủ
Chiều Sài Gòn ủ rủ
Thèm bữa ngủ lăn quay...
Thèm bữa ngủ lăn quay
Xoay qua rồi xoay lại
Anh kia chớ có ngại
Hãy ôm em vào lòng...014


RE: Vứt xó chân giường - TieuChieu - 15-08-2012

Một ngày ma xó rời đi
Xó chân giường phủ xanh rì những rêu
Những đam mê của tình yêu
Chừng như cũng đã mốc meo, úa nhàu.

Buông tay.
Về phía không nhau.
Còn nguyên dấu hỏi lặng đau trong lòng
Câu cười ngượng nghịu nửa chừng
Rơi vào khoảng lặng mênh mông...
Ừ thì...


RE: Vứt xó chân giường - Phụng - 16-08-2012

(06-04-2012, 01:14 PM)TieuChieu Đã viết: TIỄN ANH

Sân bay chiều tiễn anh
Khỏang trời nào quên xanh
Bão đêm qua vương lại
Trong mộng em chòng chành.

Vòng tay ôm thật chặt
Vẫn thấy thừa khỏang không
Nụ hôn vội chẳng ấm
Lửa lòng sao cháy bùng?

Ngàn dặm đâu xa lắm
Chỉ cách một giờ bay
Lỡ tình phai nồng thắm
Khỏang chơi vơi hút dài.

Sài Gòn thôi mưa bay
Chỉ mũi mình cay cay
Níu mắt nhau thầm nhủ:
"Xa, tình vẫn đong đầy... "

TIỄN EM

Sân bay chiều tiễn em,
Khoảng trời nào tím tái,
Bão đêm qua vương lại,
Trong mộng anh hãi hùng.

Vòng tay nào hớt hải,
Chới với giữa khoảng không,
Bờ môi nào mấp máy,
Gọi em trong tuyệt vọng !

Ngàn dặm rồi xa lắm,
Tương đương cả nghìn trùng,
Nợ nần còn vương vấn,
Mà em rồi mông lung !?

Sài Gòn mưa con gái,
Cứ sụt sịt sụt sùi,
Tiền theo em đi mãi,
Anh khóc ròng em ui !