Thi Ẩm Lâu
Túy quyển - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Túy quyển (/thread-912.html)

Pages: 1 2 3


Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Gọi là say thế chắc chi say
Mượn chút men thơm, giục hồn bay

______________
Kìa phong vận
Gió qua chiều lận đận gái quê tôi
Mặn đắng mô hôi
Trai làng giữa trưa còn tát nước

Mùi bùn ẩm ướt
Mùi rạ cay nồng
Gánh nặng bão giông bao đời còn đó
Đất kia còn đỏ
Áo mẹ bạc màu
Búi tóc cho nhau từng chiều sông lặng!

Làng quê xưa tiếng cười nay vắng!

Tóc nhuộm áo màu
Mai sau về đâu?


02/07/2011 - Còn chưa đặt tên.


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Bài thơ chưa đặt tên

Có một bài thơ anh chưa đặt tên
Để mặc gió mang đi mùi hoa dại
Để mặc mưa xóa nhòa trong tê tái
Để thời gian cho hóa bụi gầy...

Nếu một ngày ai đó qua đây
Thấy dưới bóng cây bàng giữa mùa thu đổ
Ghế đá công viên, sông Hàn hoài cổ
Một mảnh tình yêu - anh chưa đặt tên


Túy


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Có những phút không tên

Có những phút không tên,
Anh tìm đâu tóc rối?
Ngày qua, ngày rất vội,
Giữ một thoáng cho nhau.
Trong mắt biếc - thật sâu,
Giữ vào lòng nỗi nhớ.
Chợt nghe mùa trăn trở:
Khi nào, khi nào em?

Có nỗi nhớ không tên,
Thấm tim anh lặng lẽ.
Mùa qua, mùa rất nhẹ!
Rơi một thoáng ... không tên


Túy - 29-12-2010


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Gió mùa

Gió qua miền cát nóng
Hừng hực ánh mặt trời
Thân xương rồng cằn cỗi
Đứng chờ mùa mưa rơi!

Gió qua miền quê tôi,
Rừng chè khô theo gió
Ruộng khô theo nắng đỏ
Áo cha đẫm mồ hôi.

Mùa gió mẹ đưa nôi
À ơi ru con ngủ
Ngọn gió nào năm cũ
Tay mẹ quạt từng đêm

Lại một mùa qua thêm
Biết gió Lào lại tới
Thân xương rồng còn đợi,
Gió mùa sao chưa vơi!


Túy


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Bài thơ cho Cô bé

Lạc cơn mưa cuối thu,
Gọi đông về thổn thức!
Giao mùa không rạo rực.
Giao mùa em có yêu?

Một chiều nắng liêu xiêu
Một sớm mưa lất phất,
Con đường người tất bật
Hai bàn tay anh - em.

Mưa có nặng hạt thêm
Nắng hết vờn ánh sáng
Giao mùa không rạo rực
Hai bàn tay trong nhau!

Mãi mãi là bao lâu?
Mấy lần giao mùa nhỉ
Thời gian không ngừng nghỉ
Chỉ còn anh và em!


Túy


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 21-02-2012

Vịnh cầu vồng

Này,
Phải chăng trên đó?
Qua chiều ráng đỏ,
Hết tối mưa giông.

Sớm nay hiện sắc cầu vồng,
Thêm mênh mông biển, câu thông đất - trời...

Muốn tìm
Một chút
Thảnh thơi...
Từng không mây đổi, sóng đời còn lăn!


Túy


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 23-02-2012

Một thoáng hương nồng
Người con gái đến từ đêm trăng non
Cho ta giấc ngủ ngon, một lần còn tỉnh lại
Rồi xa, xa mãi...
Chẳng phải Em - Anh
Gió lạnh đoạn đành, đêm sâu thăm thẳm...

Hồng Hoang bụi bặm
Lưu gót hài sen
Lưu ngọt môi quen
Lưu xa xôi nhớ...

Về đâu..? ngàn mây che bóng trăng sầu
Đêm mênh mông hát đôi câu lỡ làng...

Sang ngang... xuồng nhỏ bẽ bàng
Cuốn theo con nước - tình tang bến dài....

Chén sầu mấy giọt cho ai...!



RE: Túy quyển - Túy Nhân - 15-03-2012

Trốn

Trốn vào đâu em? ngày không nắng
Lặng lẽ chân bên lặng lẽ đời.
Có khi nghe hạt mưa rơi
Có khi cứ ngỡ là trời thật mưa!

Trốn đâu em?
Lớp lớp che đầu nắng,
Tầng tầng chặn nước dâng...
Trốn vào gióc tối ôm thân
Vẫn còn em đó, ở gần trong em!

Viết mấy câu không đầu không cuối
Hỏi tôi rằng tôi có hiểu không?
Cuộc đời một cõi mênh mông
Muốn tan chén khổ, ra sông đổ ào...
Đừng đem cất kỹ nơi nao
Ngàn năm em chẳng thể nào tìm quên!

(Túy)


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 25-03-2012

Một tuần lại hết một tuần
Chó thành bảy món, rượu quần mấy chai
Ngày qua tháng lại lai rai
Nhìn ra rừng cũ thấy nai đã già
Nhìn quân tử thấy xấu xa
Nhìn vô lại thấy thật thà mà thương
Quay vào ngẩn mặt soi gương
Mấy ai còn được bình thường giống ta?


Túy


RE: Túy quyển - Túy Nhân - 25-03-2012

Ta về Tuý Cốc đào lên cỏ
Xới những gốc già tuổi cùng ta
Nắng mưa ngày tháng cuốn qua
Hoàng huy năm cũ cũng già sớm mai
Nào cố nhân ngày cũ còn ai
Chiều nghe gió thoảng nghe phai rượu nồng
Gót hồng hoang cũng một dòng... ngày sau...

Tuý