Thi Ẩm Lâu
Thơ say - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ say (/thread-90.html)

Pages: 1 2 3


Thơ say - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

Hôm nay không rượu thế mà say
Người ở nơi nao nhớ ngập đầy
Lặng nghe tiếng hạc trong chiều vắng
Biết đến ngày nào vỗ cánh bay...



RE: Thơ say - KHPT - Lạc Thiên Vũ - 03-12-2010

Không rượu cũng say với men tình
Đâu rồi một thuở mộng phiêu linh
Người nay theo gió bay xa mãi
Ta say với rượu cả say tình...



RE: Thơ say - KHPT - Vũ Thiên Di - 03-12-2010

Tỉnh say, mộng ảo chỉ riêng mình
Cay đắng, ngọt bùi chỉ lặng thinh
Cuộc đời bươn chải lo từng bữa
Dạ đâu để nhớ chuyện duyên tình



RE: Thơ say - KHPT - Lạc Thiên Vũ - 03-12-2010

Dẫu biết thế gian nhiều duyên nợ
Người đời ai dễ cứ làm ngơ
Sống thì cứ sống cho trọn vẹn
Đêm về ta lại thoả cơn mơ...




RE: Thơ say - KHPT - xichha - 03-12-2010

Ta say, trời đất ngã nghiêng
Trăng khuyết, vắng hẳn cung đàng
Lối mộng...Bao kẻ tìm kiếm
Quanh ta, sự thế đảo điên



RE: Thơ say - KHPT - hothiethoa - 04-12-2010

Đêm yên tĩnh mơ màng
Ta ru em gối mộng
Mong những giấc nồng say
Ngoài kia khung trời rộng...

Hỡi người..người có hay
Ta vẫn ngoài trong ngóng...



RE: Thơ say - KHPT - xichha - 04-12-2010

Mộng say, ai nào hay
Lắm lúc gió khẽ lay
Tay bâng quơ sóng nước
Chạm đáy, nước gọi ai

Một mai sóng chảy dài
Con thuyền neo bến ai
Bến xưa hò vang vọng
Hỏi ai. Ai chờ Ai...



RE: Thơ say - KHPT - hothiethoa - 04-12-2010

Thuyền chờ người sang sông
Qua bao mùa lá đổ
Người sang ngang mấy độ
Có nhớ đò năm xưa

Thuyền chờ người xa xăm
Nơi bến đò năm cũ
Hình dung ai trú ngụ
In trong từng cơn mơ...



RE: Thơ say - KHPT - xichha - 04-12-2010

Trăng khuya khuyết mất vành
Cơn gió như lặng thinh
Ta ngồi sầu yên tỉnh
Mộng bay khói thuốc quanh

Bao nhiêu là vọng tửu
Gửi nhịp lạc bến mơ
Ta cao thi ta xướng
Lạc khuất hạt mưa xưa



RE: Thơ say - KHPT - hothiethoa - 04-12-2010

Vẫn là mưa ngày xưa
Em ướt dầm môi mắt
Trong khung trời tím ngắt
Ta nhìn em mông mênh

Trên lối về chông chênh
Em đong từng chiếc lá
Nhớ, sao mà thương quá
Người ơi và tình ơi....