Thi Ẩm Lâu
ღ Khoảng trời ký ức ღ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: ღ Khoảng trời ký ức ღ (/thread-852.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Vũ Thiên Di - 27-04-2013

(27-04-2013, 09:38 AM)Phụng Đã viết:
(27-04-2013, 08:52 AM)hothiethoa Đã viết: Bài thơ như một bản nhạc. Hay quá mợ 3 ui! 015

Phổ đi! :thachday: hee hee

Hình như xong roài đấy huynh ơi laughing



RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 28-04-2013

Thật ra là viết trong vô thức và không biết mình viết cái gì nữa .


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 14-05-2013

Màu Hoa Đỏ


[Hình: du-hoc-newocean-voi-mau-phuong-do.jpg]
Mỗi năm hoa phượng nở
Tôi thường nhớ khoảng trời
Rực đỏ màu ly biệt
Áo trắng buồn xa xôi

Năm nay hoa phượng nở
Cũng đỏ một khoảng trời
Tôi thả hồn theo gió
Mơ về nơi xa xôi

Ơi màu hoa đỏ ơi
Ơi màu hoa đỏ tôi
Hạ về tha thiết quá
Đong đầy những chơi vơi

Ơi màu hoa đỏ ơi
Ơi màu hoả đỏ người
Thành phố màu thương nhớ
Dậy sóng ngầm biển khơi

Mỗi năm hoa phượng nở
Nhớ áo trắng một thời
Năm nay hoa phượng nở
Chỉ nhớ Hải Phòng thôi ....

Mỗi năm hoa phượng nở
Nhớ áo trắng một thời
Năm nay hoa phượng nở
Chỉ nhớ mình anh thôi ....


UyênUyên , 4 : 08 14.05.2013


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - mechichi - 14-05-2013

Màu hoa cuối


Ta tạm biệt bảng đen phấn trắng
Mái trường nâu rêu phủ xanh mờ
Cánh cửa lớp đứng im lìm phơi nắng
Thèm biết bao một tiếng giảng thầy cô

Trang nhật ký nắn nót từng nét bút
Những cái tên, khuôn mặt đã khắc ghi
Màu hoa phượng đỏ chói trên trang sách
Phút giây này là báo hiệu chia ly

Đừng khóc nhé những ai mít ướt
Cười lên nào trong tấm ảnh chụp chung
10 năm nữa nhìn lại từng nét mặt
Còn nhớ ai trong mắt lệ rưng rưng

Ta ngoảnh lại nhìn sân trường vắng lặng
Dãy ghế ngồi chỉ có lá buông rơi
Ve rả rích kêu than trong vòm nắng
Nghe đâu đây giòn giã tiếng ai cười

Màu hoa phượng chói lên trong mắt
Những bàn tay siết lại ngậm ngùi
Khi nào gặp trên đường đời ngút ngát
Bạn cùng ta ôn kỷ niệm đầy vơi



RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 07-06-2013

Người viết truyện lồng đời mình vào chữ
Mím chặt môi ngăn tiếng thở não lòng
Đôi bàn tay ghì chặt một khoảng không
Tiếng phím vọng một mảnh hồn đang vỡ...

Người viết truyện mơ một ngày rực rỡ
Nắng cài hoa tóc xoã lưng ong
Gió vân vê tà áo dài hồng
Tiếng phím vọng , căn phòng mưa vây kín...

Người viết truyện bắt đầu toan tính
Đoạn bi ai , đoạn trần tục , thanh cao
Có lời thơ trỗi dậy kêu gào
Người viết truyện...lặng yên nhìn mưa phủ !!!



RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 09-07-2013

Quà cưới cho người xưa


Ta cùng nhau đi qua thời trẻ dại
Ly đá bào , cái kẹo bẻ làm đôi
Đến tuổi ẩm ương ...biết nhớ thương rồi
Xí xọn nói ... mình cặp bồ nha nhỏ

Ngày mười sáu , biết em yêu phượng đỏ
Anh cũng ngẩn ngơ tập viết thư tình
Tháng bảy sài gòn nắng đẹp lung linh
Anh bảo em cười xinh hơn Hạ thắm...

Tuổi trẻ ngây thơ , yêu thương chìm đắm
Em bất chợt buông tay , anh ngơ ngẩn Sài Gòn
Chiều Kỳ Đồng em điểm lại phấn son
Anh làm dấu thánh , mưa phi trường rả rích

Thiệp hồng gửi em , quán cà fê tĩnh mịch
Anh hỏi sao màu hoa tím cứ buồn
Em nhún vai ra điệu đáng thương
" vì đời thế , và vì em vẫn thế ...!"

Nụ cười bao dung tưởng khó khăn mà dễ
Sâu nặng bao nhiêu...hỡn tủi bao nhiêu?
Giai điệu ngân vang , quán " khúc ban chiều "
"Đời con gái ai cũng cần quá khứ ...."(**)

Tình yêu đầu tiên và tình yêu lần thứ ..
cho đến tận cùng cũng về với hôm qua
dĩ vãng theo em chẳng thế nhạt nhoà
chỉ bởi vì em là người còn lại ....

UyênUyên , 09.07.2013


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 08-08-2013

Buông

Anh chưa từng sợ rằng em sẽ ra đi
Anh chưa từng sợ rằng không còn thấy em khi quay đầu nhìn lại
Anh chưa từng sợ rằng tình yêu trong em bỗng dưng không tồn tại
Là vì anh chưa từng sợ mất em

Là vì anh chưa từng sợ mất em
Nên mặc em dầm mưa giữa một chiều đầy gió
Là vì em luôn đứng yên ở đó
Nên anh cứ yên lặng ra đi

Cuộc đời em đâu thiếu nỗi đau gì
Mà phải tự tay dày vò mình bằng hờn ghen người khác
Chiếc bình pha lê rơi ...
Cánh hoa buồn tan tác
Ai níu tay em khi bóng rớt qua đời

Anh...
Nhìn lại em một lần đi
Để khi em buông tay ta sẽ mĩm cười xem nhau như người bạn
Vòng tay , môi hôn và chuỗi ngày đam mê , lãng mạn
Sẽ không nhói tim anh khi hoan lạc cùng người

Anh
nhìn lại em một lần nữa đi
người anh yêu thương sẽ nở nụ cười ...
Em đã buông tay anh rồi....
Nên Anh cứ đi đi ...

~~~~~

UyênUyên , 08.08.13



RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Hoàng Nhân - 12-09-2013

Không phải rằng anh không sợ mất em
Nhưng làm sao khi tay anh vẫn trắng
Khi lối đi về chằng hề phẳng lặng
Cuộc đời này chẳng đủ bao dung

Biết làm sao khi đêm vẫn mịt mùng
Tay gầy guộc em nâng niu cành hoa nhỏ
Tất cả cuộc đời anh vẫn nằm trong tay đó
Vẫn đợi chờ dù biết chẳng giản đơn


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Ngạo - 12-09-2013

Chà chà.. vụ án này căng nha big green016016010030


RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ - Violet - 16-09-2013

Sáng tỉnh giấc gồi nằm ướt sũng
Mới nhận ra khóc đẫm giấc mơ
Sờ lên má vẫn lăn nóng hổi
Mới vỡ oà như chưa khóc bao giờ ...