Thi Ẩm Lâu
Tình Gió - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Tình Gió (/thread-85.html)

Pages: 1 2 3 4


Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010

Ngạo Thế Cuồng Sinh
Gió

Người đàn bà của gió
Lẳng lơ .. khêu gợi
Tình đến theo gió
ra đi trong mộng ..
Hồn chơi vơi ..
Cuốn lấy anh ..
người của núi đồi ..
nụ hôn của gió chợt dịu nhẹ
phải chăng gió..lã lơi
không ..không ..tình của gió..
miên man ..miên man ru hồn
Ru cả tình em và anh ...
Gió...
[B]
NTCS



RE: Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010

Điềm Nhi

Em nghe trong mùa đông
Gió bấc về buốt lạnh
Em nghe trong tình anh
Cơn mưa đầu... nước mắt...

Ngạo Thế Cuồng Sinh

[Hình: 753575994_ccfa07c105.jpg]

Phôi Pha tình Gió


Anh... người đàn ông..
Sinh ra từ Gió ..
Hung bạo .. cuồng nộ ..
Cuốn phăng ..
...Những hình hài nhợt nhạt..
Cuốn phăng..
Những áng mây cài khăn tang trắng
mây để tang cho một mối tình tuyệt vọng
Rồi ..
Anh .người đàn ông của gió ..
Gục ngã trên vai em ..
Thềm cỏ xanh ..
người đàn bà sinh ra từ cỏ ..

NTCS


trangnhi Đã viết:Mùa thu gửi nỗi buồn cho ai
Bằng chiếc lá phong vàng úa?
Ai nhờ gió nhắn nỗi niềm thương nhớ
Ngu ngơ
Để đợi hồi âm bằng những vần thơ
Giấc mộng trăm năm chưa qua một đêm say mất ngủ
Giấc mộng về những bông quỳnh canh khuya chưa nở
Giấc mộng nhờ ai gửi giùm?

Ai còn tựa cửa đợi chờ trong những hoàng hôn
Quên chiếc lá mùa thu chưa lìa cành đã héo
Gió chỉ bâng quơ mà sao tay lạnh thế
Như cành cây trơ trụi
Ngóng đợi mặt trời

Như ai còn ngóng đợi một người
Biết bao mùa thu đã qua trong đời
Gương mặt xưa
Đã mờ như khói sương chiều tê tái
Mùa thu không nói với người ra đi
mà nhắn người ở lại
Thương nhau mà nhờ gió chi hoài ...


Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Một trận gió đông ..
Cuốn tình nồng ..
Chiếc bóng chiếc bóng ..
Hồn lạnh .. căn phòng rỗng..
Nhớ mong em .. gửi cả trái tim hồng vào gió ..
Xa quá .. gió có làm mất tình anh..

Một trận gió đông ..
Dập tắt ..những ngóng trông ..
..tan đi cả những nụ hôn trên môi em ..
Làn môi mọng..
..Liệu gió đông có che nổi cả sắc mây đỏ hồng
Đỏ hồng những ước mong ..
Mãi sẽ là em trong vòng tay ..
Tình Nồng !!!

NTCS


kenjii Đã viết:Tôi đã vội vàng
Ngắt chiếc lá thu
Để lìa cành
Lá rũ buồn cho gió
Tôi đã vội vàng
Yêu em rất vội
Để ngỡ ngàng
Em chẳng yêu tôi...
Trong tâm khảm lá muốn về với cội
Có giận hờn
Nghịch ngợm với gió kia
Tôi đâu biết
Mọi điều là vô nghĩa
Khi vô tình
Tôi là kẻ đến sau...
Trích dẫn:Điềm Nhi

Em mong manh
Mắt ướt nhòe ... mưa nắng
Anh- cơn gió vô thường
Thổi bạt đời em
Rồi chạy trốn
Đem tinh khôi
Vứt trả lại mây trời...

Trích dẫn:Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chiều trở gió..
Vần vũ đám mây đen ..
Khóc .. khóc nhẹ..
Từng giọt..
từng giọt nhỏ
..ứơt cả vai anh ..
Dường như anh cũng khóc..
Người đàn ông khóc trong mưa ..
..những cơn mưa buồn bất chợt ..
..và cả cuộc tình cũng đổ mưa ..
Xa ...mãi xa..

Trích dẫn:Điềm Nhi

Em yêu mưa
Nhưng sợ cô đơn khi mưa rơi rả rích
Sợ cả tiếng động trong đêm tĩnh mịch
Khi mọi thứ quay cuồng...em khao khát tình anh...


Trích dẫn:Ngạo Thế Cuồng Sinh

Em..
.. cơn mưa nhỏ..
..Rơi rơi ..
Rơi vào lòng anh nỗi tương tư ..
Quỳnh hoa ..Phù dung .. khoe sắc trong đêm mưa.
Hình như nụ hoa đang khóc ..
..Khóc ..nhớ anh ?..
Hay nụ hoa tỏ tiếng lòng ..
Đêm nay ..có gã khờ ..mơ mộng ..
Ấm lòng ..!!



RE: Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010

Trích dẫn:Điềm Nhi


Em tìm một cánh sao
Thắp giữa trời dông bão
Em tìm chút tình anh
Giữa màn đêm rơi lạnh.
Rồi sáng mai thức giấc
Gió bạt nỗi niềm em
Anh...xem như xa lạ
Bên đời em...mình em

Dù có lẳng lơ
Em vẫn là em
Người đàn bà kiêu hãnh
Quay mặt khi anh sánh bước bên người…

Trích dẫn:Ngạo Thế Cuồng Sinh

Em có nghe lời rì rào của gió ..
Gió vi vu trút nỗi buồn phiền ..
Gió oằn mình ..yêu trong tuyệt vọng ..
Cỏ ..
…chỉ còn cỏ đón gió một chiều đông ..

Gió dặn lòng đừng yêu tha thiết ..
Gió ..
Người đàn ông của gió..
Vô tình ..
..lạc mất tim yêu...
.. tình sa vào phiêu lãng ..


Trích dẫn:Điềm Nhi

Ai nói anh đa mang?
Ai kêu anh dằn dỗi?
Ai khuyên anh nông nổi?
Nên đành thôi... mất nhau...


Cơn gió chiều
Mang em
Về tận cùng nỗi nhớ
Về bến bờ
Nơi ấy...
Không anh...


Nhắm mắt lại
Cô đơn
Ảo ảnh về anh nhạt như màu nắng
Xám như mây trời
Và bồng bềnh trôi



Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chiều nắng tắt
.. cây buồn lặng gió
Đời mỏi mệt
..theo đuổi công danh
Bao ngang trái
ước vọng chưa thành.
Thuyền lênh đênh
..đâu là bến đổ ..

Đêm trừ tịch . ..
..mình ta cô quạnh ..
Nấm mồ hoang
.. hương khói lạnh tanh ..
Nhớ thương em
..ứơc thời gian trở lại .
Gió thở dài..
..đông trơ lá ..khẳng khiu cành ..

Trích dẫn:Điềm Nhi

Anh, buồn mênh mang
Cô đơn, rỗng không túi áo
Gió bạc, mưa bạc, tình bạc
Em quay mặt...
Sau những ngày mặn nồng
Tình tan
Anh ngồi đếm cạn thời gian
Bên điếu thuốc
Đông
Vô tình
Khoác nỗi nhớ...
Trĩu vai


Trích dẫn:Lục Tuyệt Ngọc Long

Em,
Người đàn bà của trời
Khao khát cháy
Anh,
Kẻ phiêu du thiên mệnh
Còn mải hành trình...

Đừng hờn anh sao mãi lặng thinh
Để nỗi đau em còn hoài trong lá cỏ
Anh vốn như cơn mưa rất nhỏ
Bị đẩy nhanh theo ngọn gió giao mùa

Em hát thầm giai điệu ngày xưa
Giữa đêm đông ấm nồng hạnh phúc
Thì trong tim anh cũng hòa nhịp đập
Rộn ràng cung bậc yêu thương

Không có nhau đâu phải chẳng vấn vương
Ở nơi này anh cũng thường chợt nhớ
Hương tóc ngày xưa trong mơ òa vỡ
Mộng mị từng đêm thao thức chập chờn...

Thôi đừng em, đừng vội trách hờn
Người đàn ông trời đày làm lãng tử......


Trích dẫn:Thangdiennhat

Ghen với gió hờn cùng mưa
Gió hôn em mãi mẫy chẳng vừa
Mưa ve vuốt trên ngàn lần da thịt
Ta cuối chân trời mờ mịt
Chỉ có thể gửi về
Một chút nhớ đơn côi.

Trích dẫn:Kenjji

Cơn mưa nhẹ
Cuốn cánh hoa rơi rụng
Gió vô tình
Đưa đến bến phiêu linh
Đến bên anh như có chút dỗi hờn
Yêu có lẽ - buổi đầu gặp gỡ ấy...
Em
Rũ buồn
Khắc khoải mong chờ
Kỷ niệm xưa
Phút chung tay biết có còn trở lại
Anh
Dối lòng
Ôm ấp những dấu vết
Tình lặng
Có những phút giây ngoài thương ngoài nhớ
Có những tình hờ rồi mới đến tình chung
Có cảm giác xa nhau rồi mới yêu nhau rất vội
Có nhau rồi - ta mới nghĩ về nhau
Anh yêu em
Không phải vì người xưa cũ
Em!
Quên người cũ rồi - hãy yêu anh...


RE: Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010

Vuốt nhẹ tay nâng niu nhánh Cỏ
Những yêu thương bỏ ngỏ phương xa ..
Gió yêu thương .. gió chan hòa ..
Bất chợt Cỏ khóc ..Gió à em yêu..
Nhớ nhung đắp ..Cỏ nhiều ứơc muốn ..
Gió thả sầu tình muộn vội tan ..
Chiều nay thu trãi lá vàng ..
Đừơng tình đoạn gãy ..đông sang trơ cành ..



RE: Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010

2T

Lâu..
Lâu lắm rồi
Gió chẳng biết yêu ..
Gió ngỡ mình cô đơn lạc lõng
Gió co mình cho rét buốt cả chiều đông .
Gió dường như..
Gió mơ ước..
Mơ ước tình nồng ..

Lâu ..
Lâu lắm rồi ..
Ngày Gió mới về..
Cỏ tíu tít ,cuộn xoáy đê mê
Ướm môi hôn hương đồng thoang thoảng
Hợp rồi tan ,
Tan rồi hợp ..
đời vẫn thế
Gió chung thuỷ ..Gió đã trở về ..
Về bên Cỏ
Bên Cỏ yêu thương ..
Gió rì rào..
Tình Cỏ quá mong manh ..
Gió dịu dàng ru hồn người con gái ..
Tuổi xanh ..
Tuổi xanh ..
Gió nhủ thầm là gió muốn hỏi ..
Cỏ ơi Cỏ !!Cỏ có yêu anh ??

NTCS




Trích dẫn:Điềm Nhi

Người đàn bà
Gương mặt nghiêng nghiêng
q,w,e,r,t,y,u,i,o,p,a,s,d,f,g,h,j,k,l,z,x,c,v,b,n, m....
Ghép mãi, ghép mãi, ghép mãi...
Sao hai chữ TÌNH YÊU không hiện hình hài?...

Quay mặt
Cúi đầu
Nghiêng tóc rối...

Người đàn bà quay lại
Không ghép nữa, Không ghép nữa...
Sao màn hình hiện ...hai chữ...TÌNH YÊU???


Tại sao anh yêu em ..
Anh nào đâu có biết
Buồn phương xa cách biệt
Nhớ nhung em da diết

Tại sao anh yêu em..
Xấu xí và đáng yêu ..
Trong trắng và diễm kiều
Cả giọng nói điêu điêu

Tại sao anh yêu em
Tròn xoe đôi môi nhỏ
Tóc đùa bay trong gió
Bỗng lo ..!!

NTCS


Trích dẫn:Ừ thì xấu xí, đáng yêu
Ừ thì điêu đấy không yêu mặc người
Ừ thì cong cớn, trêu ngươi
Ừ thì Gió bỡn, Gió cười...mặc anh...

Điềm Nhi



Ơ hay anh vẫn cứ yêu
Ơ hay anh vẫn mỗi chiều ngóng trông
Ơ hay anh vẫn nặng lòng
Ơ hay thương nhớ .. em không biết à .




Trích dẫn:
Ừ thì ở đấy mà mơ
Sáng nay anh nói... ngu ngơ cơ mà?
Ơ kìa, cứ nói vu vơ...
Em chẳng thích đấy... làm thơ mặc người...



Gió dỗi đôi chút vu vơ
Cỏ đừng để ý dại khờ phút kia
Gió nào có muốn xa lìa ..
Cỏ ơi Gió muốn Cỏ dìa bên anh
Phương Nam Gió ấm mây lành
Hoa khoe sắc thắm ,trên cành quả sai
Tình nuôi trong giấc mơ dài ..
Tỉnh cơn mộng mị nhớ ai vô ngần ..




Em thích ngửi mùi hương
Hoa sữa buông ngào ngạt
Thích bầu trời xám nhạt
Và cái lạnh mùa đông...

Em thích cái ấm nồng
Bếp lửa ngày đông giá
Cảm xúc nào... rất lạ
Không phải từ Phương Nam...


(Ừ thì bướng bỉnh mà...)



Quê ngoại anh Hà Nội
Thuở nhỏ haí mâm xôi
Khôn lớn chẳng xa rời ..
Căn nhà nhỏ ven đồi..

Lớn lên cùng Hoa sữa..
Dạo bước ngắm Cổ Ngư..
Đàm đạo cùng rùa Cụ..
Thi thoảng viết thi thư..

Trời đông dù rét buốt
Bên bếp lữa cùng em
Tình .. đôi má ửng hồng ..
Có còn rét mùa đông



Em thích một mình thôi
Lang thang đường hoa sữa
Thích trái tim một nửa...
Và... không thích bên ai










RE: Tình Gió - Ngạo - 03-12-2010



Đêm nay gió bấc nổi trong vườn
Đau khổ cùng ai tạo xót thương
Mây tím bất ngờ ôm ngập phố
Tào khang sao bỗng chẻ đôi đường
Đầu cành rơi rụng chưa tàn phiến
Cuối ngọn mùa thu trót vấn vương
Quá phận tà duyên đau quặn thắt
Yêu em trọn kiếp khắc ghi xương


NTCS


RE: Tình Gió - Điềm Nhi - 03-12-2010

Gió ru cánh mỏng, em nhẹ bay
Em trút men nồng cho gió say
Đưa đẩy, đẩy đưa, em chao liệng
Gió mặc em rồi theo lối mây...




RE: Tình Gió - Ngạo - 06-12-2010

(03-12-2010, 07:38 PM)Điềm Nhi Đã viết: Gió ru cánh mỏng, em nhẹ bay
Em trút men nồng cho gió say
Đưa đẩy, đẩy đưa, em chao liệng
Gió mặc em rồi theo lối mây...


Bóng Gió trong gương quá hao gầy..
Tóc phôi pha bạc khói sương bay..
Rượu cạn từng ly sao chát đắng..
Nguyệt Hương mờ khuất rũ hồn say..



RE: Tình Gió - Ngạo - 15-12-2010

Ngày em đi


Ngày em đi xa
Lá vàng khô cả lệ ...
Khóc ..
Mảnh trăng rơi..
Vờn mặt nứơc ..
như làn môi kia lăn nhẹ trên thân thể ...
Vương trên gối ...
Sợi tóc còn lại như trói hồn ta vào đêm thu...
Bao nhiêu con mưa nữa mới xoá nhoà được bóng em
Tiếng tu hú .. rúc .. trong đêm ..
Vắng em
Ngày em đi ... nắng cháy cả vùng cao nguyên lộng gió ..
Lá cây .. thẩn thờ .. bèn trút lá ..
để anh viết ...viết mãi ... cũng là mơ..
mơ .. ngày nắm tay em...Cổ Ngư .. ngập hoa sữa ..

NTCS



RE: Tình Gió - Ngạo - 15-12-2010

Tuỳ Bút ...Không tên


Nước mắt ..
Rơi .
từng giọt nước mắt ..
lặng lẽ rơi ...
Ướt cả áo anh ...
Xa cách phải chăng là định mệnh ..
Anh và em
Bị cuốn phăng ... trong Bão tố cuộc đời .
Nước mắt nhoè cả thế gian
chợt mọi vật chung quanh ..
Biến mất
chỉ còn đôi ta ...
cuốn lấy môi .. siết lấy thân..
Rã rời ..

***
Đau thắt tận cõi lòng khi xa em ..
Uống từng giọt nước mắt của em vào lòng ..
Ngữa mặt lên trời .. cho nước mắt ta chảy ngược ..
Cứa mảnh trăng khuya vào lòng ..
tim .. rách nát ..
máu ..
thống hận...
Dẫu làm gì thì em vẫn mãi xa ..
chỉ còn vương trên áo anh giọt nước mắt Đêm Trăng...
Cỏ..ơi

NTCS