Nối thơ Lục bát - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Hậu Viên (https://thiamlau.com/forum/forum-3.html) +--- Diễn đàn: Luyện võ trường (https://thiamlau.com/forum/forum-4.html) +--- Chủ đề: Nối thơ Lục bát (/thread-84.html) |
Nối thơ Lục bát - Lục Tuyệt Ngọc Long - 03-12-2010 Dời qua cả nhà thì chua quá, thôi thì mình xướng trước vậy: Gửi em chút nắng sài gòn Gửi em một chút nắng còn hương yêu Giận hờn trách móc bao nhiêu Sông sâu nước lặng trăm chiều nhớ mong RE: Nối thơ Lục bát - hothiethoa - 03-12-2010 Xóa thì uổng, nhưng topic lão Lục lập trùng nên chả biết làm sao. Thôi cho xuống đây tha hồ luyện võ! RE: Nối thơ Lục bát - Lục Tuyệt Ngọc Long - 05-12-2010 Hè hè, cho mem mới luyện skill cũng tốt mừ RE: Nối thơ Lục bát - lanhdien - 06-12-2010 (05-12-2010, 05:40 PM)Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết: Hè hè, cho mem mới luyện skill cũng tốt mừ tốt mừ mem mới luyện skill nên em út xuống ít nhiều ghé thăm Lục tuyệt cắc cớ chơi băm Để chị em phải đứng nằm mõi lưng RE: Nối thơ Lục bát - lenne - 21-03-2011 (03-12-2010, 03:42 PM)hothiethoa Đã viết: Xóa thì uổng, nhưng topic lão Lục lập trùng nên chả biết làm sao. Thôi cho xuống đây tha hồ luyện võ! sao thiethoa ko ghép topic lại? như vậy có mất bài đâu? RE: Nối thơ Lục bát - hothiethoa - 21-03-2011 À, ừ...chuyện của năm cũ. Ảnh kêu xóa đi cho nó liên tục í mà! |