Thi Ẩm Lâu
Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Event Mùa Đông & Giáng Sinh (/thread-831.html)

Pages: 1 2 3 4 5


Event Mùa Đông & Giáng Sinh - lanhdien - 04-12-2011

Sau thành công rực rỡ của Event Thơ Mùa Đông năm rồi, TAL chúng ta cũng trải qua bao chuyện buồn vui lẫn lộn...
Chợt nghe hơi lạnh của Mùa Đông đã về và đậu nhẹ trên vai ta, chút gió bấc thì thào, chút heo may se sắt, hay những cơn mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt trong tiếng gào thét của gió. Mọi vật cũng xôn xao và biến động, nhưng dường như Mùa Đông lại phảng phất sự hồi sinh của mầm xanh đang trổi dậy.

Thơ ca trong Mùa Đông luôn là một đề tài bất tận...Những cảm xúc ngọt ngào và thi vị được các tao nhân , mặc khách thổi hồn vào rất sống động và da diết. Được tuôn chảy dưới suối dòng thơ ca lãng mạn, Mùa Đông không còn là sự giá băng, lạnh lẽo u sầu mà thay vào đó là một sức nóng được lan tỏa và cháy bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt của tao nhân.

TAL chúng ta cũng không nằm ngoài sự hòa nhịp kia mà lặng lẽ đúng nhìn. Có lẽ bây giờ là lúc cần hâm nóng lại cái không khí thuở nào đã có, và cũng tưởng thưởng cho các huynhdetymuoi nào có ngày sinh nhật trong tháng 12 này cùng với sự ra đời của Chúa.

Event Mùa Đông & Giáng Sinh đã được ra đời!

Các huynhdetymuoi hãy ghi lại những cảm xúc của mình qua các bài viết như : Thơ, Tản văn, Tùy bút, Nhạc... hay bất kỳ các thể loại nào mà mình cảm thấy yêu thích.
Thời gian từ ngày 4/12 cho đến ngày 21/12/2011 (Vì BTC còn phải lo sắp xếp thời gian gởi quà đến các hdtm đoạt giải)

Cách thức tham gia :
Các huynhdetymuoi có thể tham gia nhiều bài ,với bất kể thể loại nào và giải thưởng sẽ là Ngân lượng trong 4r

Giải Nhất :5000 lượng và một phần quà lưu niệm
Giải Nhì : 3000 lượng và một phần quà lưu niệm
Giải Ba : 2000 lượng và một phần quà lưu niệm

Giải khuyến khích là 2000 lượn
g
Thêm một giải: Dù dở hoặc hay nhưng post nhiều bài thơ tự sướng nhất được 1000 lượng ^^

Thành Phần Ban Dám Khổ
Duyệt bài và trưng cầu dân ý: Hớ Thiệt Hả
Dám Khổ: HVN


Lưu ý: BDK vẫn có quyền tham gia và post bài.

Nhà tài trợ cho chương trình này bao gồm: Lãnh, Phụng, Hớ và cái quỹ của TAL sắp được khai trương




RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 04-12-2011

Hôn đông


Em nhớ những mùa đông
Cái rét hằn trên làn da con gái
Gió bấc đầu mùa sẽ ngọt
ấm nồng môi anh dịu dàng

Những mùa đông đi qua trong em
Dài bằng ngàn vạn lần nỗi nhớ
Cây sấu già ngiêng mình khẽ thở
Khi anh dắt tay ai ngang qua

Mùa đông cây bàng đỏ lá
Hoạ hoằn còn in nét thu vương
Bao năm gió mùa đông bắc gọi
Chỉ là những tiếng ru đơn côi

Còn lại trong em đông chơi vơi
Những khắc khoải của mùa quen hoài niệm
Dẫu tiếc nuối làm bằng hơi ấm cũ
Dẫu vòng tay siết tay đến bàng hoàng…

Vẫn là những đêm mơ miên man
Chân trần chạy trên những vùng giá lạnh
Tương lai là khoảng vô hình thầm lặng
Bủa vây quanh em hãi hùng…




RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - longhoaho - 05-12-2011

Ai biết mùa đông đến lúc nào
Lúc còn đang thức? Hay chiêm bao?
Tháng mười hai đến lòng hoang vắng
Nhìn những mùa qua nối tiếp nhau.

Đông đến hồn say...say...ngất ngây
Một vùng trời nhớ giữa men cay
Đêm nay tinh tú rơi nhiều quá
Không hiểu vì sao rớt chốn này?

Nhớ bàn tay nhỏ tìm nhau khóc
Kể lại mùa trăng lỡ dại khờ
Nhớ chút hương nồng trên mái tóc
Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.

Anh vẫn chờ em những tháng năm
Ngóng mùa đông giá biết bao lần
Xót người lữ khách đời phiêu bạt
Một bước chân trần..đón bước chân.

Đêm đông nghe tiếng hồi chuông vọng
Tuyết trắng giáo đường, ngập lối đi
Hai bốn - Noel, tờ lịch mỏng
Còn bao nhiêu nữa tuổi xuân thì?









RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Violet - 05-12-2011

Gửi Mùa Đông Hà Nội

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTbSyPxi0M3pcPtEjFIFuE...zNrtWK9BQg]



Hà nội mùa này ,lạnh không anh
Cái rét đầu đông,
Đôi tay anh đan vào tay ai khác?
Và tâm hồn có bao giờ đi lạc
Đưa bước chân về với khoảng trời yêu?


Em hơn năm đã vơi bớt buồn nhiều
Không khắc khoải đợi chờ điều vô vọng
Mùa đông phương nam
Bây chừ vẫn nóng,
Nắng vẫn bừng hồng, rạng má em xưa…

Thu tàn rồi ,
Tàn theo những cơn mưa.
Để gió lạnh gieo vào đông nỗi nhớ
Em và anh, dẫu không còn cách trở
Vẫn giá băng hai ngã rẽ con đường

Nên đông này với tất cả yêu thương
Em nguyện cầu phương xa người hạnh phúc
Chuyện chúng mình
Cháy theo dòng cảm xúc
Mỗi độ đông về theo ký ức tìm nhau./.
UU, 2:05 AM 5/12/11.



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Phụng - 05-12-2011

(05-12-2011, 09:17 AM)Nhược Thủy Đã viết: Sáng nay len lén mở gói Đông
Hương lành lạnh len lỏi khắp phố
Cái lạnh Sài Gòn lại nghe mùi rất Huế
Nhớ ra hôm qua nhờ Tee đệ
Gửi cho một mớ lạnh ngoài kia....

VÔ ĐỀ

Em gói ghém một nửa mùa Đông,
Gởi cho anh như một lời tự sự,
Trái tim em còn khó xử,
Giấu hộ em một nửa tấc lòng.

Sáng nay nhè nhẹ mở gói Đông,
Hương lạnh buốt chạy ào ào ra phố,
Cái lạnh Sài Gòn nhìn sao rất ngố,
Lạnh chẳng nơi đâu lạnh trong lòng...

Ừh, thì thôi em chẳng phải bận tâm,
Lòng em còn rất nhiều điều lo lắng,
Thân em đang rất nhiều vướng bận,
Cảm ơn em đã gởi nửa thì thầm.

Không ai dở mình như anh đâu em,
Nên anh ước mùa Đông đến mãi,
Dù một nửa thôi anh nào ngần ngại,
Ôm nửa lạnh lùng, ôm nửa em.



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - TieuChieu - 07-12-2011

HẸN NOEL

Em đếm ngược thời gian
"Ngày ngắn tày gang" -
Người ta thường bảo thế
Sao nỗi nhớ mong cứ như sóng ngầm đáy bể?
Cứ cồn cào sôi trong âm ỉ tim mình.
(Dẫu hẹn lòng đâu chắc nợ ba sinh).

Mình hiểu nhau chưa anh?
Những nỗi buồn nào chưa phân tỏ?
Những trăn trở nào đêm thao thức hoài phương đó?
Những góc khuất nào phong tỏa dấu đơn côi?
Những gút mắc đau thêm vết rạn không lời.

Hẹn Noel về ngọt tiếng ru đời
Nên từng khắc bồi hồi ngân lên nỗi nhớ
Cái lạnh hối hả len vào trong từng nhịp thở
Sớm Sài Gòn ngóng hơi ấm đẩu đâu.

Phố điệu đàng khoe áo đủ sắc màu
Đèn thắp đêm rực tươi màu hy vọng
Noel sắp về,
Ai hẹn chi để ai trông ngóng?
Ngày ngắn mà dài từ khi mộng vừa ươm.


RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - chopmat - 07-12-2011


Nhớ

Cánh Đông mơn mác lòng đau khoải,
Rụng chiếc bàng khô đếm gió phơi.
Đôi lẻ mươi năm tin lối biệt,
Chẳng hay em đã mấy phương trời.
Đâu đi đi mãi,
Ngút bể ngàn khơi.
Xưa em bỏ gói một lời,
Giờ đây thương cảm mình tôi lựa làng.


RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Violet - 07-12-2011

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRi7YNNOd2ZWEnz205z8Wu...zOzGmnbZ7w]


Đêm chớm lạnh....

Đêm chớm lạnh , vòng tay anh có ấm.
có chở che , chị lúc trở mình,
khi gió lùa có nhìn chị lặng thinh,
rồi vươn ngực ướm môi hôn nồng cháy?

Đêm chớm lạnh , chị ở bên người ấy.
có vui không? Có hạnh phúc nhiều không?
Sao em nghe như tuyết rớt vào lòng
Đêm vỡ vụn ,ngàn băng xuyên tim buốt.

Đêm chớm lạnh ,anh ở bên người ấy.
Có xòe tay nắm chặt gói thân tình
Có nồng nàn khóa cánh môi xinh
Xua giá buốt lập đông vừa hé

Đêm chớm lạnh, em mộng du cô lẻ
Giá ngày xưa đừng lỡ một nhịp cầu
Để bây giờ nghe buốt nghẹt nỗi đau
Đêm chớm lạnh,anh kề bên người khác...

UU 7/12/11.



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 07-12-2011

Vào đông


Em xếp lại nỗi nhớ để vào Đông
Nỗi nhớ chất chồng
Em tự ru mình bằng ánh nhìn vô cảm
Khoảng đời xa anh thành ảm đạm
Như gió Đông chưa thôi rét bao giờ…

Em xếp lại cả những vần thơ
Về tháng ba rực vàng hoa nắng
Gốc gạo già vào Đông xa vắng
Cô đơn phơi rễ mỏi mòn

Em trót ủ lời thề sống kiếp thong dong
Yêu tháng ba bằng chuỗi ngày man trá
Men rượu cay….anh cạn trên môi
…..người đàn bà xa lạ
Em rũ hờn ghen, tức tưởi lúc Đông về

Nỗi nhớ dài như hai mảnh sông quê
Đã bên bồi, bên lở
Khoảng thời gian xa anh đổ vỡ
Em xếp nhọc nhằn trôi trên thớ miên du…

Xếp lại những trầm luân năm ngón tay gã nghệ sĩ mù
Rong ruổi qua những miền tối sáng
Gã về sau đêm chạng vạng
Loạng choạng say trong ngõ tâm hồn

Em tự sưởi ấm mình bằng vòng tay cô đơn
Bằng đống đửa nhóm lên từ những dại khờ vừa xếp lại
Chùa si tình, Giáng Sinh nhuộm màu vụng dại
Yêu chỉ một ngày mà lận đận dăm đông…

Nỗi nhớ chất chồng
Em hỏa thiêu để tìm làn hơi ấm
Tự đốt vùng trái cấm
Vốn dĩ đã phải xóa đi rồi!




RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - lanhdien - 08-12-2011

Nghi lễ Mùa Đông

Nơi ấy bây giờ lạnh lắm phải không em?
Nhớ mặc áo cho vừa đủ ấm
Anh xa lắm không thể nào trùm hơi nóng
Chỉ đắp cho em những nỗi nhớ nồng nàn

Nơi ấy bây giờ rất lạnh phải không em?
Đường ra phố có lạc loài chân bước
Lúc bở ngỡ đi qua vùng rét mướt
Nghe kinh cầu rụng từng tiếng rất sâu.

Nơi ấy bây giờ vào Đông hả em?
Mười ngón tay phiêu gầy thảng thốt
Xua lơ ngơ lỡ giật mình đánh rớt
Từng dấu cô đơn chạm những phím đàn

Nơi ấy bây giờ buồn không hả em?
Đừng trách mùa Thu hững hờ quá đỗi
Chiếc lá nghiêng nghiêng chiều nào rơi vội
Khiến Đông buồn bật thành tiếng đơn côi!

Nơi ấy bây giờ quá đỗi xa xôi
Muốn gẩn gũi tay không làm sao với
Nửa hồn anh một phương chấp chới
Như tiếng mưa rơi bạt tận đáy lòng

Nơi ấy bây giờ có gì vui không em?
Anh không thể thấy nét cười e lệ
Chỉ biết lặng thinh cúi chào một nghi lễ
Đừng để mùa đông đạp nát hết mơ màng!

Nơi ấy bây giờ trời đã sang ngang
Khi giáo đường đang rộn ràng kinh thánh
Khi Chúa ngôi hai mang lòng thành xuất hiện
Nghi lễ mùa đông bay lơ lững bán cầu

Chuông nhà thờ cùng bất chợt ngân vang
Nơi góc giáo đường có người thầm ước
Đây quả tim con gởi vào vùng rét mướt!
Giữ hơi ấm này cho người ấy bớt run run.