Thi Ẩm Lâu
Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ (/thread-82.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Tử Diệp Nguyệt - 21-11-2013

Phòng coan mới thay sếp mới. spo xem giúp coan quẻ 239 về sự nghiệp và cv có trôi chảy hơn k nha.
cảm ơn spo


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 22-11-2013

(21-11-2013, 10:12 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Phòng coan mới thay sếp mới. spo xem giúp coan quẻ 239 về sự nghiệp và cv có trôi chảy hơn k nha.
cảm ơn spo

Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: gặp gỡ thình lình, ít khi.



Nguyễn Hiến Lê viết

Lời giảng của Tự quái truyện rất ép: Quải là quyết, phán quyết; phán quyết xong rồi thì biết được lành hay dữ, tất có người để gặp gỡ, cho nên sau quẻ Quải tới quẻ Cấn (gặp gở).
Thoán từ
姤: 女壯, 勿用取女.
Cấu: Nữ tráng, vật dụng thú nữ.
Dịch: Gặp gỡ: Con gái cường tráng, đừng cưới nó (cũng có nghĩa là tiểu nhân đương lúc rất mạnh, đừng thân với nó).
Giảng: Trời (Càn) ở trên, gió (Tốn) ở dưới, gió đi dưới trời, tất đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là Cấu (gặp gỡ).
Quẻ này một hào âm mới sinh ở dưới (thuộc về tháng 5), đụng với 5 hào dương ở trên, cũng như một người con gái rất cường tráng

初六: 繫于金柅, 貞吉.有攸往見凶.羸豕孚蹢躅.
Sơ lục: Hệ vu Kim nê, trinh cát; hữu du vãng kiến hung. Luy thỉ phu trịch trục.
Dịch: Hào 1, âm: chặn nó lại bằng cái hãm xe bằng kim khí, thì đạo chính mới tốt; nếu để cho nó (hào 1) tiến lên thì xấu. Con heo ấy tuy gầy yếu, nhưng quyết chắc có ngày nó sẽ nhảy nhót lung tung.
Giảng: Hào âm (tiểu nhân) này mới xuất hiện, phải chặn ngay nó mới được, đừng cho nó tiến lên thì đạo chính của người quân tử mới tốt; nếu để nó tiến lên thì xấu. Vì bây giờ nó tuy còn non, yếu, nhưng một ngày kia nó sẽ mạnh, nhảy nhót lung tung. Đừng nên coi thường nó.


Ta Lấy quẻ trước mai ta giải ..giờ ta bận làm chiến lược rồi choáng


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Violet - 22-11-2013

Sẵn thấy bói onl ... coi dùm em quẻ 281 , coi về đường tiền tài danh lợi nghen thầy bói , con đội ơn thầy trc 015


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 22-11-2013

Trích dẫn:
(22-11-2013, 12:59 AM)Violet Đã viết: Sẵn thấy bói onl ... coi dùm em quẻ 281 , coi về đường tiền tài danh lợi nghen thầy bói , con đội ơn thầy trc 015

Oài lâu lắm ta mới bốc trúng quẻ này 10 năm..chậc ngồi giải nó thôi..

Văn Vương viết thoán từ: Trung Phu: Đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh (中孚: 豚魚吉, 利涉大川, 利貞).

Chu Công viết hào từ:
Sơ cửu: Ngu cát, hữu tha, bất yên.
Cửu nhị: Minh hạc tại âm, kỳ tử hoạ chi; ngã hữu hảo tước, ngô dữ nhĩ mỹ chi.
Lục tam: Đắc dịch, hoặc cổ, hoặc bãi, hoặc khấp, hoặc ca.
Lục tứ: Nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cữu.
Cửu ngũ: Hữu phu luyến như, vô cữu.
Thượng cửu: Hàn âm đăng vu thiên, trinh hung


Phong Trạch Trung Phu
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Đoài

Bảo kính vô trần nhiễm,
Kim điêu dĩ tiền tài.
Dã phòng thiên ý hợp,
Chung bất nhạ trần ai.

Mãnh Hổ nay đang chiếm núi sâu,
Ra hang tiếng rống quỷ thần sầu.
Tinh thần phấn chấn dương oai võ,
Há sợ người đông giết hại đâu.
Quẻ này cho biết gặp được kẻ quang minh do đó ắt được hưởng sự kính quý vui vầy. Rồi đây trời lắng dân nghe, trời nhìn dân ngỏ, những hành vi của mình đều tương hợp với ý trời, như thế thì bao giờ mà có chuyện vất vả trần ai nữa. Đây là một quẻ đại cát và đại lợi.
Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn đều được toại nguyện như ý và may mắn, chẳng có gì đáng lo âu cả, bởi trong ý quẻ nói rất rõ ràng rằng: hiện vận số của bạn như con cọp dữ đang chiếm cứ một núi sâu, đó là ý nói được địa lợi, có địa lợi tức là có ưu thế, tức nắm chắc phần thắng vậy.



RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - aydada - 25-11-2013

Huynh Ngạo xem dùm em số 439 về sức khoẻ gia đình với ạ


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 25-11-2013

(25-11-2013, 12:25 PM)aydada Đã viết: Huynh Ngạo xem dùm em số 439 về sức khoẻ gia đình với ạ

Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nẩy mầm.

Nguyễn Hiến Lê viết

Di là bị thương; hễ ra ngoài bị thương thì trở về nhà, cho nên sau quẻ Minh di tới quẻ Gia nhân. Gia nhân là người trong một nhà.

Quẻ này, nội quái Ly là trung nữ, ngoại quái Tốn là trưởng nữ (1); hào 2, âm làm chủ nội quái, hào 4, âm làm chủ ngoại quái

Em an tâm, bà và mẹ của em sẽ không sao cả đâu nhỏ ạ..

quanh em toàn phụ nữ nhỉ ..ở nhà có chị nào đó sắp sanh và mẹ tròn con vuông thôi ..khỏi lo gì cả hí hí


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Bỏng Ngô Ngố - 05-12-2013

huynh iu vấu! Đầu tháng cuối năm coi cho mm 1 quẻ nèo, công việc, tiền bạc nhé ^^ số 399 big green
Cúm ơn huynh nhìu nhìu ^^


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Lục Tuyệt Ngọc Long - 10-12-2013

(05-12-2013, 04:22 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: huynh iu vấu! Đầu tháng cuối năm coi cho mm 1 quẻ nèo, công việc, tiền bạc nhé ^^ số 399 big green
Cúm ơn huynh nhìu nhìu ^^

Quẻ số 399:
Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động hào Tam
Ngoại quái: Càn
Nội quái: Ly

Ý tại nhàn trung tín vị lai.
Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.
Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức .
Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại,
Cố nhân diệu viễn cách trùng quan.
Nhạn về tin báo mai vàng nở,
Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.

Lời quẻ nói “Phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng.” (Phục binh ở vùng cỏ rậm, mà còn ở trên gò đất cao, nhưng ba năm vẫn chưa khá lên được.)

Theo ý thơ , quẻ này chủ về sự trì trệ đã lâu, khốn quẫn đã nhiều ngày, nhưng sắp được hanh thông. Những mưu cầu của bạn còn xa, nhưng bây giờ hãy đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Nên chờ đến mùa xuân, ắt sẽ đạt thành sở nguyện.

Cầu tài lúc này sẽ chưa toại ý mấy. Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hanh thông. Tuy vật vã ít lâu song song cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui.

Người xin được quẻ này nên chờ đợi cần kiên nhẫn đừng nôn nóng, đừng nóng lòng vội tiến. Những sự hy vọng gấp gáp của bạn hiện nay chưa có chút tia sáng nào, tất cả sự trông chờ vẫn còn tương lai gần, bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện. Công việc trong dự tính chưa thuận tiện vì quý nhân chưa về, hay người giúp đỡ còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt đến rồi đừng lo lắng. Đến khi xuân về chắc chắn mọi việc suôn sẻ và thu hoạch bội thu bất ngờ.


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Bỏng Ngô Ngố - 11-12-2013

(10-12-2013, 10:53 PM)Lục Tuyệt Ngọc Long Đã viết:
(05-12-2013, 04:22 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: huynh iu vấu! Đầu tháng cuối năm coi cho mm 1 quẻ nèo, công việc, tiền bạc nhé ^^ số 399 big green
Cúm ơn huynh nhìu nhìu ^^

Quẻ số 399:
Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động hào Tam
Ngoại quái: Càn
Nội quái: Ly

Ý tại nhàn trung tín vị lai.
Cố nhân thiên lý tự bồi hồi.
Thiên biên nhạn túc truyền tiêu tức .
Nhất điểm mai hoa xuân sắc hồi.

Nóng nảy chờ tin, tin chẳng lại,
Cố nhân diệu viễn cách trùng quan.
Nhạn về tin báo mai vàng nở,
Xuân đến hồng lên ngập ngút ngàn.

Lời quẻ nói “Phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng.” (Phục binh ở vùng cỏ rậm, mà còn ở trên gò đất cao, nhưng ba năm vẫn chưa khá lên được.)

Theo ý thơ , quẻ này chủ về sự trì trệ đã lâu, khốn quẫn đã nhiều ngày, nhưng sắp được hanh thông. Những mưu cầu của bạn còn xa, nhưng bây giờ hãy đợi và nhẫn nại thì tốt hơn. Nên chờ đến mùa xuân, ắt sẽ đạt thành sở nguyện.

Cầu tài lúc này sẽ chưa toại ý mấy. Quẻ này chủ cái tượng: trầm trệ đã lâu, khốn quẫn nhiều ngày nhưng sắp được hanh thông. Tuy vật vã ít lâu song song cũng phải đợi đến mùa mai nở thì lúc đó mới có tin vui.

Người xin được quẻ này nên chờ đợi cần kiên nhẫn đừng nôn nóng, đừng nóng lòng vội tiến. Những sự hy vọng gấp gáp của bạn hiện nay chưa có chút tia sáng nào, tất cả sự trông chờ vẫn còn tương lai gần, bạn hãy chờ một thời gian nữa sẽ được toại nguyện. Công việc trong dự tính chưa thuận tiện vì quý nhân chưa về, hay người giúp đỡ còn ở xa thì làm sao giúp bạn được. Tuy nhiên, cũng gần đến lúc thời vận tốt đến rồi đừng lo lắng. Đến khi xuân về chắc chắn mọi việc suôn sẻ và thu hoạch bội thu bất ngờ.

tks huynh nhìu nhìu ^^


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Vũ Thiên Di - 26-01-2014


Em bắt số 329

Huynh xem em có nên làm những gì dự kiến hok nha huynh