Thi Ẩm Lâu
Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ (/thread-82.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 23-11-2011

(23-11-2011, 11:27 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: Mình lại bon chen. Choa m xin số 495 nha.
Công việc, gia đạo và cả tình duyên đc hem Hyn :X

Quẻ 28 straight face|||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
Quẻ Trạch Phong Đại Quá, đồ hình straight face|||: còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ thứ 28 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ yawn| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Giải nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.

Nguyễn Hiến Lê viết
Tự quái truyện giảng rất mù mờ, “Di là nuôi, không nuôi thì không thể động (bất dưỡng tức bất động) (?) cho nên sau quẻ Di đến quẻ Đại quá (lớn quá) “Phan Bội Châu giảng: “Có nuôi rồi sau mới có việc lớn quá”
Chúng tôi nghĩ có thể giảng: Có bồi dưỡng tài đức thì sau mới làm được việc lớn quá (rất lớn), phi thường.
Chữ “đại quá” có hai cách hiểu: Phần dương trong quẻ tới 4 (phần âm chỉ có hai) mà dương có nghĩa là lớn (âm là nhỏ); vậy đại quá có nghĩa là phần dương nhiều quá; - nghĩa nữa là (đạo đức công nghiệp) lớn quá.

*


Thoán từ
大過: 棟撓, 利有攸往, 亨.
Đại quá: đống nạo, lợi hữu du vãng, hanh.
Dịch: (Phần dương ) nhiều quá (phần âm ít quá) như cái cột yếu, cong xuống (chống không nổi). Trên di thì lợi, được hanh thông.
Giảng: Nhìn hình của quẻ, bốn hào dương ở giữa, 2 hào âm hai đầu, như cây cột, khúc giữa lớn quá, ngọn và chân nhỏ quá, chống không nổi, phải cong đi.
Tuy vậy, hai hào dương 2 và 5 đều đắc trung, thế là cương mà vẫn trung; lại thêm quẻ Tốn ở dưới có nghĩa là thuận, quẻ Đoài ở trên có nghĩa là hòa, vui, thế là hòa thuận, vui vẻ làm việc, cho nên bảo là tiến đi (hành động) thì được hanh thông.
Đại tượng truyện bàn rộng: Đoài là chằm ở trên, Tốn là cây ở dưới, có nghĩa nước lớn quá, ngập cây. Người quân tử trong quẻ này phải có đức độ, hành vi hơn người, cứ việc gì hợp đạo thì làm, dù một mình đứng riêng, trái với thiên hạ, cũng không sợ (độc lập bất cụ); nếu là việc không hợp đạo thì không thèm làm, dù phải trốn đời, cũng không buồn (độn thế vô muộn).
Hào từ:
1.
初六: 藉用白茅, 无咎.
Sơ lục: Tạ dụng bạch mao, vô cữu.
Dịch: Hào 1, âm: Lót (vật gì) bằng cây cỏ mao trắng, không có lỗi.
Theo Hệ tự thượng truyện Chương VIII, Khổng tử bàn về quẻ này: “Nếu đặt vật gì xuống đất cũng được rồi mà lại còn dùng cỏ mao trắng để lót thì còn sợ gì đổ bể nữa? Như vậy là rất cẩn thận”.


Gánh nặng lại đè lên vai muội rồi.. có ai bắt muội gánh đâu nhỉ. Muội quá thiện tâm nên hay lo chuyện bao đồng ngay trong công việc cũng hay làm giúp người khác. Không biết nói chữ không được hay từ chối cũng là nhược điểm.
Về mặt tình duyên một sự chuẩn bị lâu dài, sắp sẳng cả kế hoạch mặc áo màu gì, chụp hình ở đâu, cả mời ai.. tham khảo cả giá..tuy không được ủng hộ nhiều nhưng cứ tiếp bước đi đi chứ..
Cũng may có muội mà sự bất hoà trong gia đình hầu như tan biến, thôi ráng làm cầu nối đi nhỏ..mai mốt hưởng phúc sau..


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Cận Nguyệt - 23-11-2011

Dạ số 288 ah. Coi giúp bạn m công việc và tình duyên ah ^^
Thanks Hyn nhìu nhìu, mốt bạn m dẫn Hyn đi ăn chè .



RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 23-11-2011

(23-11-2011, 11:46 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: Dạ số 288 ah. Coi giúp bạn m công việc và tình duyên ah ^^
Thanks Hyn nhìu nhìu, mốt bạn m dẫn Hyn đi ăn chè .

九二: 孚, 乃利用禴, 无咎.
Cửu nhị: Phu, nãi lợi dụng thược, vô cữu.
Dịch: Hào 2, dương: tin nhau có lòng chí thành thì dùng lễ nhỏ cũng được, không có lỗi.
Giảng: Hào 2, này dương cương mà ở dưới, hào 5 âm nhu mà ở vị cao, hai bên khác nhau như vậy mà ứng với nhau là rất tin nhau bằng lòng chí thành, hợp tác với nhau làm nên sự nghiệp ở thời “Thăng”. Đã có lòng chí thành thì lễ vật rất đơn sơ cũng được, không có lỗi


Quẻ này thuộc Quẻ Địa Phong thăng hào 2

Bạn muội là người tham vọng lớn, thích quyền lực, thích đứng cao xài nhiều.. thành đạt nhưng quá chuyên chế, cái gì cũng thích tự quyết đoán lấy..Yêu một người đàn ông tuy có nghèo nhưng giỏi và có chí tiến thủ.. thời thăng tới rồi.. tới với nahu bằng tình thì cứ thế mà cưới đi.. lễ hỏi có đơn sơ còn hơn để anh ta mang nợ để làm đám cưới lớn quá mức

Đè đầu hắn hoài cũng ko tốt, hắn hiền nhưng cộc tính, hắn chiều chuộng chứ hắn ko quỵ luỵ.. tính cách cũng hay á

Công việc tới cuối năm thì muốn làm liều chứ gì, sợ và muốn trấn an nên coi bói. hoho Liều ăn nhiều.. làm đi hen


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Nhược Thủy - 23-11-2011

Khách vãng lai như muaha có thể xem được không? Confused


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 23-11-2011

(23-11-2011, 12:11 PM)muahakhongconnang Đã viết: Khách vãng lai như muaha có thể xem được không? Confused

được chứ, nhưng Ngạo ta chỉ coi 1 ngày 3 quẻ. Mua bốc số đi sáng mai Ngạo giải quẻ cho


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Nhược Thủy - 23-11-2011

M chọn số 367. Huynh xem dùm m, tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ? Bao gồm cả chuyện iu đương và sự nghiệp (được hông h?) 010


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - !KaORu! - 24-11-2011

Nhờ Ngạo huynh coi dùm đệ về mọi mặt nha , số 535
Cảm ơn huynh trước!


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 24-11-2011

(23-11-2011, 12:32 PM)muahakhongconnang Đã viết: M chọn số 367. Huynh xem dùm m, tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ? Bao gồm cả chuyện iu đương và sự nghiệp (được hông h?) 010

Muội bốc trúng quẻ Trạch Lô Tuỳ

Đã là quẻ tuỳ thì mọi sự nên tuỳ duyên.. có cưỡng cầu cũng chả đi tới đâu cả

Hào Lục Tam nói lên sự chia lìa,trong tình cảm.. đáng hay không cái này lại tuỳ muội quyết, không ai quyết dùm được.

Công việc cũng như thế thôi.. có kiên định với chuyện mình làm và làm hết sức sẽ mang lại kết quả tốt..bền chí mà đi không gì không làm được




RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Ngạo - 24-11-2011

(24-11-2011, 08:58 PM)!KaORu! Đã viết: Nhờ Ngạo huynh coi dùm đệ về mọi mặt nha , số 535
Cảm ơn huynh trước!

Trạch Hoả cách

“Cải cách, thay đổi”. Lửa ở dưới, nước ở trên. Hai thứ này khắc chế lẫn nhau. Sự tranh chấp sẽ đem đến thay đổi. Bỏ cái cũ hỏng nát đi. Sao cho hợp thời thế, đúng đạo lý thì sẽ hanh thông. Nghiệp mới dựng lên, lòng người tin tưởng, mọi việc tốt lành, không có chi mà phải hối tiếc. Chuyện đổi mới là lẽ tự nhiên, cũng như trời đất luân chuyển mà làm ra bốn mùa. Điều cốt yếu là nên bền chí và giữ chánh đạo trong sự thay đổi, bởi nếu làm không đúng thì chỉ gây họa cho hiện tại và khốn khó cho tương lai.

Bốc trúng quẻ này thì cũng khó nói dc về tổng quát hết..
Thôi Huynh chỉ giải quẻ theo sau:
Về công việc thì chắc chắn có thay đổi,chưa chắc gì cái này đổi này lại mang chuyện xấu..
Trong tình cảm cũng thế thôi.. nhiều khi nó bỏ mình thì lại cám ơn ấy chứ..Quẻ này vừa rộng vừa sâu, lão đệ lại hỏi rộng quá.. huynh bốc sẳng chưa thả hào từ..Hôm nay huynh bị xì chít nặng quá..mai huynh coi chó chính xác hen


RE: Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^ - Nhược Thủy - 24-11-2011

(24-11-2011, 09:20 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
(23-11-2011, 12:32 PM)muahakhongconnang Đã viết: M chọn số 367. Huynh xem dùm m, tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ? Bao gồm cả chuyện iu đương và sự nghiệp (được hông h?) 010

Muội bốc trúng quẻ Trạch Lô Tuỳ

Đã là quẻ tuỳ thì mọi sự nên tuỳ duyên.. có cưỡng cầu cũng chả đi tới đâu cả

Hào Lục Tam nói lên sự chia lìa,trong tình cảm.. đáng hay không cái này lại tuỳ muội quyết, không ai quyết dùm được.

Công việc cũng như thế thôi.. có kiên định với chuyện mình làm và làm hết sức sẽ mang lại kết quả tốt..bền chí mà đi không gì không làm được

Ặc, đã đang phân vân không biết quyết thế nào thì lại bốc phải quẻ Tùy. Ôi sao ông Trời lại thử thách m dzữ zậy cà. Còn cái chuyện chia lìa trong tình cảm, sao cái quẻ có thể nói đúng được đến thế. Trong khi con số m chỉ lấy ngẫu nhiên từ một trong những con số tổng ngân lượng đang có của h mà thôi. *đi ra lắc đầu* "Sao có thể hay thế được nhỉ?" Huh