Thi Ẩm Lâu
Cách luyện bùa yêu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Cách luyện bùa yêu (/thread-814.html)



Cách luyện bùa yêu - Nhược Thủy - 28-11-2011

Đã bao lần bạn đau đớn nhìn người mình yêu đi với kẻ khác?
Bao lần khóc thầm trong đêm vì người ấy hờ hững?

Không thể chịu được nữa?
Hãy làm theo công thức này, hãy tạo bùa yêu và khiến kẻ đó không thể nào quên ta được.
Huynh đệ tỉ muội TAL, thử đi!

Có 1 cách để tạo bùa yêu rất đơn giản, ít tốn kém mà lại hiệu nghiệm đến 99%, chỉ cần bạn có phải là người thành tâm hay ko?

1/Điều tra sự di chuyển của đối tượng, VD đi làm hay còn đi học, khi đi có ai theo bảo vệ hay ko, hay đi về bằng đường nào và phương tiện gì...

2/Đúng 12 giờ khuya bạn phải 1 mình vào nghĩa trang, mang theo đèn pin, búa, đục và 1 tờ giấy đỏ.

3/Nếu đối tượng là nữ, thì bạn phải lựa 1 cái bia mộ của nam, khi chết phải vị thành niên, lý do chết vì tình càng hiệu quả, còn ko thì đua xe lạng lách đánh võng cũng được, nói chung là chết oan. Quan sát xung quanh xem có người hay ko, chứ có họ đập cho vỡ gáo. Lấy búa, đục lấy trên bia mộ 1 mảnh đá to chừng cỡ nắm tay, xong cẩn thận gói lại bằng mảnh giấy đỏ rồi mang về nhà.

4/Đặt mảnh đá dưới gối và đi ngủ. Lưu ý từ đó về sau đúng 3 ngày 3 đêm ko tắm mới có hiệu nghiệm.

5/Đúng ngày thứ 3, lấy mảnh đá đặt lên bàn thờ tổ tiên thắp nhang khấn vái. Vái như thế nào là tùy bạn, chẳng hạn con tên gì đó, lỡ yêu cô (anh) tên gì gì đó, nay nhờ ông bà phù hộ độ trì cho con được nên duyên chồng vợ, bên nhau suốt đời....

6/Cầm mảnh đá đi thẳng ra ngoài đường, tìm 1 quán nước bên đường ngồi kêu ly cafe và chờ đợi đối tượng đi học (hay đi làm) về. Canh me đúng lúc đối tượng chạy xe ngang qua, cầm hòn đá ném thẳng vô đầu đối tượng. Làm càng nhiều lần càng tốt, ít nhất 3 lần trở lên. Nên làm đúng vào 12h trưa hoặc 12h tối nhé, cho vắng người....

Cách này vô cùng hiệu quả vì không những người ấy mãi mãi không bao giờ quên được bạn (trừ khi bạn đập sau gáy), mà có khi chỉ sau đó một thời gian rất ngắn, nàng (chàng) còn có thể dẫn Cha mẹ cùng người thân đến kiếm bạn tận nhà để...thưa...chuyện nữa.
NT chúc các bạn thành công. Niềm hạnh phúc của huynh đệ tỉ muội TAL cũng là niềm vui của NT.
034034034034034


RE: Cách luyện bùa yêu - Phụng - 28-11-2011

Không chừng sau khi cưới được rồi,

vài tháng sau phải luyện thêm bùa... chia tay nữa áh !???


RE: Cách luyện bùa yêu - longhoaho - 28-11-2011

Sau đó một thời gian rất ngắn, nàng (chàng) còn có thể dẫn Cha mẹ cùng người thân đến kiếm bạn tận nhà để...thưa...chuyện...
ở đồn công an rolling on the floor


RE: Cách luyện bùa yêu - Nhược Thủy - 28-11-2011

Cách thứ 2 là của người dân tộc thiểu số. Cách này nghiêm chỉnh nghỉnh....luôn đó nha.

Bước đầu tiên là tìm một hòn sỏi đen tuyền, to cỡ quả trứng, tròn và vừa tay nắm. (nghe các em dân tộc bảo thì là loại này nên tìm ở lòng suối, con mương, mình thì chắc là ra bãi sỏi chỗ bán vật liệu xây dựng tìm dễ hơn). Sau đó là bước luyện đá. Viên sỏi đó, phải đem về nung bằng bếp than, dưới bếp phải rải một lớp muối rang khô, vùi viên sỏi vào giữa bếp, đun suốt đêm tốt nhất là đun vào đêm rằm, từ lúc trăng lên đến lúc trăng tàn, không được để lửa tắt hay than lụi đi, lúc nào cũng để viên sỏi được lửa bao kín.

Sau khi nung xong viên sỏi, nếu viên sỏi không bị nứt, vỡ, mẻ là được, ta sẽ sang bước tiếp theo.

Kiếm một tờ giấy bản, (loại giấy hay để gói thuốc bắc) ghi tên mình và người đó, ngày tháng năm sinh của hai người (ghi theo lịch âm nhé). Tìm một số loại thuốc, mình biết được một số vị có thể mua ở hàng thuốc bắc như tử đinh hương, tử truật, hồi quy, phụ tử và một số lá dại không rõ tên trong như cây cỏ dại ấy (cái này thì có thể nhờ mấy em dân tộc hái hộ, may mà quen biết đấy). Sau đó có thể cho một ít tóc của mình và người kia vào, đun bằng niêu đất nhỏ lửa, cho ngập nước đun đến khi chỉ còn một chén nhỏ thì đổ vào tấm giấy bản kia, cho thấm đẫm tờ giấy thì đem phơi, để tờ giấy khô lại.

Lấy một tờ giấy trắng, ghi tên, tuổi, địa chỉ của mình ( tiếng việt, chữ quốc ngữ, dễ đọc nhé) bọc vào viên sỏi, sau đó bọc viên sỏi lại bằng tờ giấy bản kia. Dùng nhựa thông (có thể xin được ở mấy hàng điện lạnh) pha lỏng nhựa thông bằng dầu, phết xung quanh tờ giấy thật kín.

Đến ngày mùng một, trời không trăng, đúng mười hai giờ đêm, đi một mình ra nghĩa địa, tìm 1 ngôi mộ nào mới chôn trong khoảng 3 ngày trở lại, đào một lỗ nhỏ trên ngôi mộ, chôn viên sỏi đã bọc xuống đấy. Thắp một nén hương lên trên, rồi vái ba vái. Một tuần sau quay lại, cũng vào buổi đêm (nghe bảo nếu đi ban ngày, có ánh mặt trời, âm khí không vượng, thì bùa sẽ không linh). Đào lấy viên sỏi, gói thật kỹ mang về nhà.

Mang được về nhà, đặt vào dưới gối (ngủ đau đầu phết đấy) để đấy trong 5 ngày, ngủ phải gối lên trên, không được bỏ ra.

Cuối cùng bùa đã luyện xong, cuối cùng là cách thức bỏ bùa

Bỏ bùa là tìm cách để bùa tiếp cận đến đúng với người cần bỏ, tốt nhất là bỏ bùa cả gia đình. Lựa lúc đối tượng ở nhà đông đủ cả gia đình (nên vào giờ cơm tối). Đi qua đi lại trước cửa nhà ít nhất là 3 lần, cố gây sự chú ý để trong nhà biết là có mình đang ở trước cửa. Sau đó, hô to tên người yêu rồi ném bùa vào trong nhà, tốt nhất là ném vào cửa kính, còn nếu trúng giữa mâm cơm thì quá tốt.

Sau khi gia chủ mở được bùa ra, đọc được tên bạn, chắc chắn tình cảm của gia chủ với bạn sẽ tăng lên vòn vọt cùng với những sự yêu mến từ gia đình người yêu dành cho, bạn sẽ có được hạnh phúc như mong đợi


RE: Cách luyện bùa yêu - lenne - 29-11-2011



ẹc...

chị có... hử lần nào chưa dạ ??

hihi..




RE: Cách luyện bùa yêu - lanhdien - 29-11-2011

luyện i rồi sẽ biết....he he


RE: Cách luyện bùa yêu - Nhược Thủy - 29-11-2011

(29-11-2011, 06:56 AM)lenne Đã viết:


ẹc...

chị có... hử lần nào chưa dạ ??

hihi..


Ngày xưa chị yêu một người. Người ấy thường đi dưới mưa, đọc thơ và cười một mình. Chị đã dùng bùa yêu này....Giờ đây, người ấy vẫn còn đi dưới mưa, cười một mình...và nói một mình...
LaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaugh


RE: Cách luyện bùa yêu - Ngạo - 23-10-2012

Đệ tử mình nó xuống núi nhanh quá..Khổ là lụm hết chiêu thức của ta đã xuống núi theo trai mất biệt

004004
ta đếm ba tiếng mà ko về thì đừng trách

1..2

số kia từ từ đếm. đi ún nước đã khô cổ rồi