Thi Ẩm Lâu
Máu và Linh hồn - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Máu và Linh hồn (/thread-782.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 15-11-2011


[Hình: 1311908365_ap_20091030033155154.jpg]

Kiếp gió gàn, thiên thu bách tuế
Mảnh áo tời, hoang phế vạn năm
Oán chi lữ khách xa xăm
Lại xui má phấn,luân trầm bi ai

Nữa kiếp người thiên nhai heo hắt
Mặt dương phần lạnh ngắt tợ đồng
Phẫn hận rồi, mãi long đong
Đuối trong bể dục,cô phòng lệ sa

Như Phù Dung Nguyệt tà khoe sắc
Chạng vạng ngày quay quắt nhớ thương
Tỳ bà mấy nhịp cung thương
Trần ai yếm thế hoài hương tấc lòng

Nhạc du dương tơ đồng trỗi khởi
Rượu đương nồng dịu vợi tương tư
Rượu càng uống càng sầu hư
Lưng trời nhạn múa ,bướm chừ vờn quanh

Kiếp đào hoa,phận đành nhận lấy
Vung kiếm trận, máu vấy Hồng lâu
Thả bút nghiêng,hạ liễn câu
Thâm khuê trác táng,bán sầu mua vui


Ngạo



RE: Máu và Linh hồn - lanhdien - 16-11-2011

Nhìn cái tựa là mềnh cũng muốn vãi cái linh hồn roàirolling on the floor


RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 17-11-2011

[Hình: ap_20101001021654232.jpg]

Dạ lan hoa tượng trưng cho nối nhớ mong cùng tình yêu trong sáng vô cùng, mỗi khi màn đêm phủ xuống, dạ lan hoa sẽ theo gió bay múa, theo gió bay về phương xa, gửi gắm nỗi nhớ nhung của mọi người tới người mình yêu

Đêm tựa vào gió toả lan xa..
Trinh nguyên tình ái hương thẫm hoà
Dạ lan vũ khúc truyền nhung nhớ
Gửi trọn tâm tư, nàng tới ta.




RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 20-11-2011

Thế giới của anh, chỉ nỗi buồn
Rơi theo vạn vạn giọt mưa tuôn
Dốc cạn chén đi, sầu nhân thế
Hảo huyền , giấc mộng có đành buông!!??




RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 22-11-2011


[Hình: 32792355.jpg]

Ta hái cho em một nhánh tình
Nhờ em chôn cất áng mình minh
Chở nắng đi xa đừng ngoái lại
Để vầng trăng nọ sáng u linh

Ướm lên nhung nhớ,ướp nụ đào
Mây trời luyến ái,vội tương trao
Nửa hình treo gió ,theo ngọn gió
Viễn phố cùng anh , sóng cuộn trào

Một chút hư không một chút này
Bóng chiều loang loáng thoáng qua tay
Ô kìa tim gió lay vọng đọng
Mưa lại cùng Gió lướt thướt bay

Một chút tương tư,lay động rồi
Tay lần hơi ấm, môi tìm môi
Sương tan, lệ ngắt trời băng tuyết
Tôi lại yêu rồi,phải không tôi



RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 24-11-2011

[Hình: 36.JPG]

Yêu thương ơi hỡi đã bao ngày
Tiễn em về với cánh cò bay
Anh nghe rét buốt đâm vào thịt
Bão tố chiều đông nhập máu lay

Gió vẫn vi vu vẫn độc hành
Rì rào xào xạt nuốt trời xanh
Hàng dương tỉnh giấc say hồn vọng
Khóc đi mùa lá sớm lìa cành

Kinh cầu buông mãi theo tháng dài
Cắt tình đoạn tóc vấn sương mai
Hôn lên môi thắm mong kiềm toả
Nhạt đi nhung nhớ,nhớ nhớ ai

Chiều hoang hồn quỷ ám lạc loài
Linh hồn hợp cẩn bỗng chia hai
Nữa mang u uẩn thành tia chớp
Nữa hồn còn lại,hoá phôi thai

Dâng hồn lấy máu tế sao trời
Giữa được và mất, khoảng chơi vơi
Rờn rờn mê đắm in tận óc
Bàng bạc trôi qua,một kiếp người


Ngạo



RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 25-11-2011

thả hồn cho gió
đi hoang..
mưa bay
lất phất, hoang tàn cô liêu
ngật ngưỡng
phiêu dạt loang chiều
tru trong đêm đỏ,
vạn điều
bi tâm
Đời lại thăng,
Bước ngoặc trầm?!
Nào ai biết được
Sóng gầm đón ai
trĩu cong
gánh nặng thiên nhai
Hùng tâm tráng chí
đoái hoài làm chi



RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 28-11-2011

[Hình: Thuy%E1%BB%81n%20tr%C4%83ng.jpg_thumb.jpg]


Ôm kiếp người trong giấc ngủ ngày
Bùn dơ vấy gót, máu loang tay
Tang thương vẽ lại màu hương phấn
Cười ngạo đi qua sắc đoạ đày
Khói mờ lá rụng dường chưa dứt
Gió mát trăng thanh chớp cánh bay
Nào tưởng mơ xuân quành trở lại
Hỉ nộ ái ố mặc mặc say


Ngạo



RE: Máu và Linh hồn - Ngạo - 28-11-2011

[Hình: autumn.jpg]


Tang dâu mấy kiếp đoạ chung thời
Xám vần mây xám phủ mưa rơi
Vách đá chênh vênh trăng toả chiếu
Thác bạc buông thỏng áng ma trơi
Lưa thưa thông đứng cô quạnh quẻ
Rậm rạm cỏ nằm há chơi vơi
Ngó ngang thiên tuế,bơ mẹ đất
Ngạo nghễ nghinh phong,chí trùng trời

Ngạo



RE: Máu và Linh hồn - lanhdien - 28-11-2011

(28-11-2011, 09:42 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
[Hình: autumn.jpg]


Tang dâu mấy kiếp đoạ chung thời
Xám vần mây xám phủ mưa rơi
Vách đá chênh vênh trăng toả chiếu
Thác bạc buông thỏng áng ma trơi
Lưa thưa thông đứng cô quạnh quẻ
Rậm rạm cỏ nằm há chơi vơi
Ngó ngang thiên tuế,bơ mẹ đất
Ngạo nghễ nghinh phong,chí trùng trời

Ngạo
Bài họa cảm tác

Chém cha cái kiếp chẳng chịu chơi
Đêm ngày nhìn nó cứ phơi phơi
Trông lên thì thấy còn thiếu thiếu
Ngước xuống hình như cũng thừa thừa
Một gốc cột nhô chừng hai tấc
Hai quả so le ẩn mười phần
Liếc ngang thấy mặt co quăm quắp
Ngạo nghễ quay tay khí ngút trời