Thi Ẩm Lâu
Guiness Off Đà Nẵng - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Guiness Off Đà Nẵng (/thread-778.html)

Pages: 1 2


Guiness Off Đà Nẵng - Phụng - 07-11-2011

|||
Người khỏe nhất: Ngạo

2 đêm liền hắn cày nát bãi biển T20, kết quả sáng ngày thứ 3 người ta cắm dọc toàn bộ bãi biển thông báo… vực sâu nguy hiểm, còn riêng Ngạo thì toàn thân dầy đặc những vết lõm đủ kích cỡ và hình dạng, riêng 2 đầu gối thì… viện khoa học hình sự vẫn còn đang phân tích các vết thương !)

Người dê nhiều nhất: Lãnh

Hắn dê ThuyThuy, dê Tiểu Tử, dê TieuChieu, dê luôn cả... Hòa Thượng ! hee hee

Người uống rụ nhiều nhất: Phụng


Liên tục 3 ngày 3 đêm, tiệc mô cũng có, giờ mô cũng thấy, ly mô cũng… cầm ! big green)

Người uống rụ ít nhất: Con gái Lão Điên


Hok ún ly nào lun ! 031

Người ngủ ít nhất: Ngạo

Đêm nào cũng thức, thức đêm chưa đủ, hắn tranh thủ… thức cả ngày !

Người ngủ nhiều nhất: hoathuongsitinh

Ngược lại với Ngạo ! hee hee

Người siêng năng nhất: Lão Hột

Trà, rượu, thuốc lá, rau cỏ, bánh trái... thấy thiếu là xung phong đi mua, thậm chí như "cồn lửa" (cồn dùng để đốt... lửa nấu lẩu) mặc dù chưa biết hình dáng ra sao vẫn đi mua, kết quả là: Lão Điên phải chạy tiếp sức, vì sợ lão Hột bị "cồn lừa" (nghĩa là sợ bị lừa mua "cồn lỏng", hổng phải cồn khô) ! hee hee

Người cãi lộn nhiều nhất: Lãnh

Một mình hắn cãi cả bốn... làng cãi không lại ! Angry1

(Sau này nghe kể lại, mới biết quê hén ở... Quẳng Nôm)

Người "chơi" chữ nhiều nhất: Hớ

Hắn "chơi" chữ từ lúc lên máy bay, xuống máy bay; lên xe khách, xuống xe khách; lên giường, xuống giường; lên... cầu, xuống cầu; lên bờ, xuống ruộng; nói chung là: lên cũng "ấy", xuống cũng "ấy" !

("Chơi" chữ một cách "tàn bạo" kiểu này, trong "Đê tiện bí lục" phần hậu có chú giải thêm là: nếu "chơi" chữ với cường độ cao, liên tục, mọi lúc mọi nơi trong một khoảng thời gian dài quá bốn khắc thì gọi là... "hiếp dâm" chữ).

Người tiến bộ nhất: Tứ

Sau bao ngày luyện... đô, bất kể trời mưa hay trời nắng; chợ vắng hay chợ đông; đường vòng hay đường tắt; nhà khách hay trong buồng; ở... truồng hay mặc áo... hắn đã làm cho toàn bộ chị em Đà Nẵng cực... hâm mộ vì đã vượt qua "ngưỡng", nên cử đại diện là bốn cô chúc rụ cho hắn liên tục trong... bốn khắc. Kết quả, bốn giờ sau hắn trả lại... mồi cho người bán, trả lại quán những gì đã mua !

("Ngưỡng" theo "Tứ tự truyện" có ghi: ngưỡng ún rụ của mỗi người tùy thuộc vào nhiều yếu tố: cơ địa, hoàn cảnh, địa điểm, dẫn chất, mồi màn... Tuy nhiên vẫn có người ún 1 ly thì say, có người 3 ly thì say, có người 1 xị thì say, có người 1 lít thì say, có người vừa... ngửi đã say; nhưng "ngưỡng" của lão Tứ là vừa nhìn thấy đã... lăn quay ra nằm !)


(còn... liên tục cập nhật)

Chó


RE: Guiness Off Đà Nẵng - hothiethoa - 07-11-2011

Ac, lão Ngạo đoạt 2 kỷ lục! Kinh chưa! nailbiting


RE: Guiness Off Đà Nẵng - Phụng - 07-11-2011

(07-11-2011, 10:50 AM)hothiethoa Đã viết: Ac, lão Ngạo đoạt 2 kỷ lục! Kinh chưa! nailbiting

Vẫn còn đang cập nhật, nghe nói hắn còn một... series kỷ lục đang dần dần được công nhận !

hee hee


RE: Guiness Off Đà Nẵng - hothiethoa - 07-11-2011

(07-11-2011, 11:40 AM)Phụng Đã viết:
(07-11-2011, 10:50 AM)hothiethoa Đã viết: Ac, lão Ngạo đoạt 2 kỷ lục! Kinh chưa! nailbiting

Vẫn còn đang cập nhật, nghe nói hắn còn một... series kỷ lục đang dần dần được công nhận !

hee hee
Vậy thì lão hãy sớm cập nhặt cho mọi người mở mang tầm mắt! thumbs up




RE: Guiness Off Đà Nẵng - Vũ Thiên Di - 07-11-2011

Quả thật kỳ này Di được tận mắt chứng kiến những kỷ lục ... không thể nào tưởng tượng nổi... và quả thật hok còn dám... múa rìu...

(07-11-2011, 10:45 AM)Phụng Đã viết: Người siêng năng nhất: Lão Hột

Trà, rượu, thuốc lá, rau cỏ, bánh trái... thấy thiếu là xung phong đi mua, thậm chí như "cồn lửa" (cồn dùng để đốt... lửa nấu lẩu) mặc dù chưa biết hình dáng ra sao vẫn đi mua, kết quả là: Lão Điên phải chạy tiếp sức, vì sợ lão Hột bị "cồn lừa" (nghĩa là sợ bị lừa mua "cồn lỏng", hổng phải cồn khô) ! hee hee

...và đây là đoạn ghi âm được...

...
- vậy cồn khô nó ra làm sao? 017
- nó thành khối đặc đặc, giống như sáp á huynh
- vậy mua nó ở đâu? 016
- dạ ở tiệm tạp hóa
- tiệm tạp hóa là tiệm bán cái gì? 020
- thì huynh thấy mấy tiệm bán đủ thứ đồ: đường sữa đậu....
- uh, bik rồi... 021 (chỗ này không diễn tả được nét mặt người đã hiểu... hee hee)

nailbiting

Trích dẫn:Người tiến bộ nhất: Tứ

Sau bao ngày luyện... đô, bất kể trời mưa hay trời nắng; chợ vắng hay chợ đông; đường vòng hay đường tắt; nhà khách hay trong buồng; ở... truồng hay mặc áo... hắn đã làm cho toàn bộ chị em Đà Nẵng cực... hâm mộ vì đã vượt qua "ngưỡng", nên cử đại diện là bốn cô chúc rụ cho hắn liên tục trong... bốn khắc. Kết quả, bốn giờ sau hắn trả lại... mồi cho người bán, trả lại quán những gì đã mua !

("Ngưỡng" theo "Tứ tự truyện" có ghi: ngưỡng ún rụ của mỗi người tùy thuộc vào nhiều yếu tố: cơ địa, hoàn cảnh, địa điểm, dẫn chất, mồi màn... Tuy nhiên vẫn có người ún 1 ly thì say, có người 3 ly thì say, có người 1 xị thì say, có người 1 lít thì say, có người vừa... ngửi đã say; nhưng "ngưỡng" của lão Tứ là vừa nhìn thấy đã... lăn quay ra nằm !)

...Quả thật... Tứ huynh ngoài sự hình dung của Di (qua mô tả của ĐTH hee hee) gấp...10 lần 021
Sau chuyến này, mọi người chắc hok dám thách thức Tứ huynh nữa 002



RE: Guiness Off Đà Nẵng - Ngạo - 08-11-2011

haHA..ta còn lập 1 kỷ lục nữa..mà hông nói hình như ai cũng biết^^





















RE: Guiness Off Đà Nẵng - lenne - 08-11-2011

ủa

sao len hông thấy hình ngoai chụp ở đà lẳng ta??

ý quên hình ngạo chứ...hihi





RE: Guiness Off Đà Nẵng - hothiethoa - 09-11-2011

Khu Vực nguy hiểm nhất: Sàn nhà lão Điên
vì bị cậu Di lau bóng quá, rất dễ bị té chít!


RE: Guiness Off Đà Nẵng - Dự Long - 09-11-2011

Nơi tốn nhiều thời gian, công sức nhất vì chờ đợi.. Cánh cửa bị khoá nhà lão Tứ 021


RE: Guiness Off Đà Nẵng - Ngạo - 09-11-2011

(08-11-2011, 01:50 PM)lenne Đã viết:
ủa

sao len hông thấy hình ngoai chụp ở đà lẳng ta??

ý quên hình ngạo chứ...hihi



Ngạo ta bị ém hàng do quá ẹp chai ..đau lòng quá đilaughing