Thi Ẩm Lâu
Thơ của linfie - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Thơ của linfie (/thread-73.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011

Nhiệm vụ Thiếu Lâm hướng dẫn

Nương thân cửa Phật từ bi
Thiếu Lâm đệ tử nhớ ghi trong lòng
Giang hồ hiểm ác không cùng
Dù trong môn phái, đừng mong cậy nhờ

Bước chân vào chốn giang hồ
Gặp thằng Long Ngũ giả vờ hỏi thăm
Ra ngoài chùy đập rầm rầm
Lượm ba miếng thịt đi tầm Võ Sư
Xong rồi đến gặp Long cu
Thế nào cũng vọt cái vù cấp ba

Làm thêm nhiệm vụ la cà
Gặp chủ tạp hóa, gặp cha thợ rèn
Mỗi lần gặp cứ lèm nhèm
Thế nào cũng được điểm thêm cho mình

Bái em sư mẫu xinh xinh
Xin em ít vạn để mình đi xe
Ra ngoài giết nhím dợt le
Được bao nhiêu thịt đem về võ sư
Lên cấp 10 cứ vù vù
Về làng tìm gặp anh sư chuyện trò

Anh rằng có cái chùa to
Thiếu Lâm tên gọi, muốn vô không mày ?
Muốn vô mua miếng thịt quay
Sư huynh làm phép cho bay về chùa ...
Nghe xong cứ tưởng sư đùa
Vừa nhắm mắt lại, cửa chùa bên hông !

Bật F1 đọc vài dòng
Tìm nơi Phuơng trượng thiền phòng xông vô !
Huyền Nhân phuơng trượng dặn dò
Đi đâu tìm được Liên Hoa thì về !

Đạt Ma Đường ấy mới ghê
Đằng sau lại có ngõ về Tây Thiên !
Vào trong cẩn thận mà tìm
Cơ Quan Nhân giết vài em là rồi
Quay về phương trượng ngay thôi
Đưa hoa hiến Phật, học đôi bài quyền

Thích thì luyện võ lượm tiền,
Còn không, Dã Tẩu gặp liền đừng quên
Nhớ về làng nhỏ kế bên
Gặp ku Long ngũ nói thêm vài lời
Nó lại bảo đi tìm người
Chạy qua chạy lại đừng lười làm đi
Xin sư mẫu thêm ít tì
Mua đồ lặt vặt phòng khi Tẩu đòi
Cày nhiệm vụ tới hai mươi
Nhanh hơn giết nhím, nhưng hơi tốn tiền

Hai muơi về lại cửa thiền
Đi tìm gặp lão họ Huyền tên Bi
Lão sai đi giết Man Di
Lại thêm một mạch chạy đi chạy về
Biện Kinh phủ ấy gần kề
chạy lên núi Phục Ngưu phê cả người
Tìm 5 chỗ, giết 5 người
Coi chừng sói cắn uổng đời tiểu tăng
Xong rồi về lại Thiếu Lâm
Học chiêu Bất Động, để tăng sau này

Hai muơi cũng đã ngon cây
Đi làm nhiệm vụ kiếm giày Hoàng Kim
Nhiệm vụ chính tuyến dễ tìm
Lâu lâu gặp Tẩu kiếm thêm điểm vào
Lên ba muơi nhanh làm sao
Ra hồ Phóng ..uế ..lỡ sao gặp thầy
Huyền Giác sư phụ thơ ngây
Bị lũ gián điệp nó bầy trò hư

Nó lừa lấy mất kinh thư
Bây giờ đứng khóc hu hu ngoài hồ
Nể tình cũng ráng giúp cho
Ra ngoài chùa đánh tay bo hai thằng
Nó chết còn ráng thưa rằng
Trên Kim Quang Động là thằng chủ mưu
Giúp người cũng ráng sức chiều
Chạy lên Thục Đạo giết liều vài tên
Ba La Bát Nhã lượm lên
Chạy về hồ gặp Giác em đưa liền

Giác mừng như được gặp tiên
Dạy chiêu tuyệt học bí truyền phòng thân
Chiêu này đánh khắp Võ lâm
Tên La Hán Trận, cao thâm khôn lường

Lỡ gặp địch thủ cao cường
Nhường cho nó đánh, coi xuơng ai mềm
Mình đau thì nó cũng rêm
Đua nhau máu thử ai lên thiên đường !
Từ sau mỗi lúc ra đường
Bật ngay trận pháp, đường đường mà đi

Ba muơi cấp, chưa là gì
Cày thêm nhiệm vụ khó chi đâu nào
Lên bốn muơi lại tìm vào
gặp Phuơng trượng ấy nhấp vào vài câu
Mật thất ở trong rừng sâu
Đi lên hướng Bắc cũng mau tới mà
Trả lời câu hỏi cho qua
1,2,1 ấy nhớ là xong ngay
Vào trong tìm đánh thằng này
Tên Kim Cang, chết cũng bày nói văn

Vào tìm cục đá sáng choang
Thì ra sư tổ Nhị Tăng biến hình
Lão này hơi bị thần kinh
Năm câu lảm nhảm bắt mình phải ghi
Về cho phuơng trượng hỏi thi
Năm câu thứ tự tức thì làm xong
Học chiêu Sư Tử Hà Đông
Rống lên một tiếng, choáng vòng khắp nơi
Học rồi cất đó mà chơi
Có đâu dư điểm mà đòi tăng vô !

Ra đi cày cuốc mịt mờ
Lên 50 cũng mấy giờ là xong!
Về Tàng Kinh Các gặp ông
Huyền Từ sư phụ, nói xong ra ngoài
Trừng Tâm huynh cũng dân chơi
Phải đem hối lộ miếng mồi gà quay !
Sư huynh nhậu xỉn tỏ bày
Trong mê cung ấy, dưới cây thông già ...
Vội vàng lên ngựa phi ra
Đẩy ngay tảng đá, thì ra kinh chùa !
Dịch Cân Kinh, chẳng phải vừa
Huyền Từ sơ sẩy bị lừa lấy đi !
Đem về, lão cất liền khi
Quyền côn đao dạy ba chi võ liền !

Từ nay chăm chỉ kiếm tiền
Xuất sư, trùng phản không tiền không xong
Cửa chùa tứ đại giai không
Tiền đưa là nhận, võ công dạy liền !
Như Lai Thiên Diệp chân truyền
Học xong có điểm đừng quên tăng vào...
Thêm máu thì máu càng cao
Đánh nhanh, băng sát ... trấn vào phái ta

Cày lên chín chục rồi ra
Lên Hoa Sơn gặp Lý gia chuyện trò
Thì ra Kim quốc tướng to
Núp trên đỉnh núi, phải mò cho ra
Giết xong thằng ấy về nhà
Học chiêu 9X, luyện mà duơng danh !
Nếu mà chưa luyện cho thành
Ra đường chúng đánh cũng đành bó tay !
Sư tăng nhớ lấy câu này
Từ bi là chính, thua ai chạy liền
Đừng ham danh vọng hão huyền
Võ lâm, ai có nhiều tiền là cha !
______________________________

Ta`_Ca'i
__________________
Vào game giải trí mà chơi,
Đồ bèo cũng kệ, ai cười mặc ai



RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011

Cái Bang kén vợ (hay Lời Mẹ Dặn)

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Giang hồ hiểm ác, ai người tri âm
Tơ duyên một lỡ mười lầm
Phải soi cho kỹ, phải tầm cho ra

Cái Bang đệ tử chúng ta,
Nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà thủy chung
Phi Long rồng ấy vẫy vùng
Thiên Hạ Vô Cẩu xưng hùng võ lâm

Con đừng hạ giá bản thân
Đừng như các chú Thiếu Lâm quơ quào

Lấy vợ như mua đại đao
Phải cho sắc nét xài lâu không mòn

Thiếu Lâm toàn các sư ôn
Thiên Vương cũng chẳng bóng hồng vãng lai

Côn Lôn có mấy nhân tài
Tìm đui con mắt không ai đáng nhìn

Võ Đang nữ đạo bé xinh
Con nên cua tạm để dành phòng khi
Lỡ gặp quỉ cái Nga My
Thì kêu em ấy giải nguy hộ mình

Thúy Yên là giống đa tình
Lấy về ngay ngáy giữ gìn đứt hơi
Nga My bọn ấy lả lơi
Gặp trai chúng cứ theo đuôi xin tiền

Đường môn đẹp gái ngoan hiền
Phi tiêu, loạn kích, lại thêm đặt vòng ...
Lấy về con nhớ đề phòng
No ghen nó phóng đầy mông chổi chà ...

Ngũ Độc tính cách quái tà
Yêu thì yêu lắm, cắn là phải đau ...
Đầy người thuốc độc xanh màu
Cơm canh cẩn thận, đụng vào là tiêu ...

Thiên Nhẫn vốn giống người Miêu
Coi chừng nó ếm bùa yêu là rồi ...
Lấy về nô lệ một đời
Nấu cơm rửa chén hết thời dọc ngang ...

Tốt nhất con chọn trong Bang
Dẫu là rách ruới, thiếp chàng có nhau
Lúc đánh chó, lúc nằm cầu ..
Có người chia xẻ tâm đầu với con ...

Làm vua làm hậu chưa ngon
Làm đôi khất cái, lon ton giang hồ ..
Mẹ mong con nghĩ cho vô,
Ra lũ tiểu cái mau cho mẹ bồng ...

Tà_Cái
29/03/06



RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011

Kinh nghiệm đánh TK và công thành cho đệ tử Cái Bang

Tống Kim lão Cái cũng từng
Công thành lão cũng bung xung vài lần
Rửa tay gác kiếm vùi thân
Viết cho đệ tử Cái bang vài lời

Trước khi vào trận giết người
Đồ mình nhớ sửa kẻo rơi dọc đường
Đem vài trăm vạn trong rương
Gặp khi bạn hết mình còn cho vay !

Hai bên ngang ngửa chơi ngay,
Phe mình đông, khỏi ra tay tốn tiền ...
Cứ vào khích lệ động viên
Hết trận có mặt khỏi quên chia quà

Nếu mà có hăng tiết gà
Cũng nên chuẩn bị kẻo mà thiệt thân ..

Thứ nhất bỏ mặc kháng băng
Cứ kháng trung lập bảy lăm là vừa (!)
Giảm chậm giảm chóang từa lưa
Tập trung sinh lực cày bừa cho trâu

Đừng nên hăng máu đi đầu
Nhường cho các chú máu trâu vào càn
Tìm Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang
Đi sau hỗ trợ, tỉa ngang đội hình

Đừng ham chạy nhảy linh tinh
Đi chung có buff, một mình là tiêu !
Đừng cho mình mạnh mà liều
Hai thằng đánh một, chẳng xiêu cũng què ...

Cần gì sô liếc sô lè
Thấy ai giết đuợc là nhè giết ngay!
Đánh sao mà sống mới hay
Đánh mà chết mãi còn ai thèm mời

Gặp dân hàng khủng chạy thôi
Ni cô, nữ tặc mình thời bỏ qua
Gặp sư là giết không tha
Thiên vương tướng lĩnh, thấy là bụp ngay!

Đường môn, tìm bạn phụ tay,
Võ Đang thì dụ, bao vây mà mần !
Ngũ Độc thấy mặt là càn
Nó chạy đừng ruợt mà tan đội hình

Đừng ham lấy top làm vinh
Miễn sao thắng trận phe mình là ngon ...

Tà_Cái




RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011

Tặng các hào hữu Thái sơn thưở nào

An may vuong gia đệ ơi
Ngày nào đánh chó sau đồi Cái Bang
Chia nhau lấy điểm, lượm vàng
Đồ cùi hí hửng khoe hàng với nhau

Truong Vo Ky (77) giờ nơi đâu
Nhớ Tường Vân động ngày nào pê tê
Kéo nhau nghỉ uống cà phê
Chẳng hề than mệt, chẳng hề kể công
Trong rương chẳng có một đồng
Vẫn mua cho được gậy rồng tặng anh

Còn thằng ku thachooanh
Ngày ngày vác buff cho anh em xài
Đánh nhau chẳng thiếu chú mày
Qua server mới lâu ngày biệt tăm

Sat ho thai tuy tình thâm
Trên Linh Cốc động ngày đêm giữ gìn
Ở bên xứ ấy một mình
Chơi game nên nhớ học hành nghe em

Swordman lão sống về đêm
Siêu sao luyện cấp, event kiếm đồ
Được món nào lại đem cho
Max skill rồng bổng, chỉ lo săn hàng
Năm nay trai gái đầy đàn
Vậy mà vẫn có thời gian đi cày

Thieu Van đệ nhất xấu trai ()
Đồ bèo mấy bộ, cứ thay ra vào
Suốt ngày mê mãi đánh nhau
Luyện công may lắm mới vào chín mươi…
Bây giờ du học xứ người
Chơi game không được, lại ngồi fo- rum (!)

Kieu Phong Bang Chu lôm côm
Dạo này mất dạng có còn nhớ anh ?
Bổng nào mạnh, bổng nào nhanh
Ngâm đi cứu lại, đầu xanh bạc rồi

Dong Ta Tay Doc đâu rồi
Qua server mới có ngoi lên đầu ?
Công thành sát cánh bên nhau
Chơi game đừng để mẹ rầu mẹ la

Ai từng hão hữu lão Tà
Tiện đây chào hết gọi là chào chung …




RE: Thơ của linfie - namdqq - 05-04-2011

(05-04-2011, 04:24 PM)linfie Đã viết: Tặng các hào hữu Thái sơn thưở nào


Kieu Phong Bang Chu lôm côm
Dạo này mất dạng có còn nhớ anh ?
Bổng nào mạnh, bổng nào nhanh
Ngâm đi cứu lại, đầu xanh bạc rồi

[Hình: TP1.jpg]

Hehe còn giữ cái bức ảnh hồi oánh nhím 033033033




RE: Thơ của linfie - thangdiennhat - 23-11-2012

Lên nào


RE: Thơ của linfie - thangdiennhat - 23-11-2012

Lenne cùng với lão Tà
Lâu lắm lâu rồi chẳng ghé qua
Thi lầu thiếu lời thơ thâm thúy
Ẩm quán buồn mơ tiếng rao xa
Một trẻ một già giờ đâu vắng
Có nghe lời gọi tự lòng ta
Nếu có hắt xì về đây chửi
Cho Điên bớt nhớ đỡ nuôi gà.

Ta đang nuôi một bầy gà đợi hai người về làm thịt, nửa ăn với xôi nửa làm mồi


RE: Thơ của linfie - Bacongau333 - 09-01-2020

Ông Tà Cái và bác Bangchukieuphong ngày xưa ở Miếu Hoang đây mà, một thời đệ tham gia bàn luận, rất ngưỡng mộ hai vị huynh đài đây, nay đc đọc lại những dòng này thật là xúc động đậy. 
Ôi nhớ quá VLTK 2005