Thơ của linfie - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html) +---- Chủ đề: Thơ của linfie (/thread-73.html) |
RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010 Anh đi giữa những cơn mưa Lại thầm tưởng tượng như đưa em về Phải chi bên ấy gần kề Mỗi khi mưa lại tỉ tê đôi lời Phải chi tay với qua trời Hứng cho em giọt mưa rơi xứ này Em về có để ý mây ? Có khi nào nghĩ mưa quây một người ? Bên này anh ngước nhìn trời Chỉ mong thấy mắt ai ngời nắng xuân ... RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010 Có một khoảng cách nào Ngăn em và anh lại Có gì như ngần ngại Giữa hai đứa tụi mình Có phải em không tin Tình anh là chân thật Có phải em ngờ ngập Chuyện quá khứ của anh Phải chăng thật mong manh Sợi tơ trời hai đứa Phải chăng em lần lữa Để thử thách lòng nhau Cho anh được một câu Dù phũ phàng sự thực Anh không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân Những dĩ vãng lỗi lầm Em nếu không tha thứ Thì thôi anh hiểu chứ Người ... đâu phải thần tiên Rồi em cũng sẽ quên Câu thơ tình anh viết Rồi vết thương sẽ hết Anh sẽ chẳng trách em Nhưng anh sẽ không quên Những gì anh cảm nhận Em, mãi là quà tặng Của số phận, cho anh ... RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010 Hôm nay trống vắng trong lòng Lật trang thư cũ, những dòng xa xưa Những ngày còn đón, còn đưa Những khi hai đứa nắng mưa đi về Những lời hứa, những câu thề ... Thoáng bên tai tựa cơn mê ... tỉnh rồi ... Vẫn đây dáng nhỏ ai ngồi Vẫn đây dòng tóc buông lơi vai mềm Ngọt ngào những lúc gọi tên Đắng trên môi vẫn không quên được người Sông còn bên lở bên bồi ... Người xa, xa mãi, một đời biệt ly ... Chiều nhìn mưa xuống bên ni Nhớ nhau, chẳng để làm chi nữa rồi ... RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Thơ cũ bên Miếu hoang Vè Cái Bang Nghe vẻ nghe ve Nghe vè bổn phái Mang danh khất cái Nghèo xác nghèo xơ Chưởng yếu xụi lơ Côn phang hụt miết Ngũ độc rượt giết Thiếu Lâm giựt cơm Dính bom Đường Môn Côn Lôn khinh rẻ Nga My chảnh choẹ Chẳng chịu p-t Một mình mà đi Không tiền mua thuốc!! Cày hư cả cuốc Chỉ được một giun (!) Lên cấp vừa mừng Server lag chết !!!! Cái Bang quá mệt Ai vô cũng than Chẳng biết sao ham Mà hành thân xác Diên Môn Thác Bác Coi giống ... dĩa bay! Kiến Nhân...ra tay đánh đâu hụt đó ! 50 yếu quá Chờ tới 60 !! 60 lại thôi Ráng lên chín chục !! Khuyên nhau nhịn nhục Nó chửi ... mình im Ra nơi Tống Kim Biết ai hào kiệt Người chết la liệt Cũng tại rồng bay Ngũ độc bó tay Đường môn năn nỉ Nga My rủ rỉ Cưới em..đi anh Thúy Yên vội giành Tao quen ảnh trước !! Cái Bang khổ trước Rồi mới sướng sau Kiên nhẫn làm đầu Đừng nên than thở Nếu ai muốn khoẻ Hãy vào Thiếu Lâm Muốn giết người nhanh Hãy vào Ngũ độc Luyện công cấp tốc Không ở Cái Bang Tiền bạc rình rang Không vào bổn phái Ai có khí khái Có chí có lòng Mới dám xung phong Vào Bang khất cái !!!! Tà_Cái RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Kén chồng (Tặng mấy ẻm chơi VLTK) Ra đi mẹ có dặn rằng Lấy chồng đừng lấy mấy thằng Cái Bang !! Mặc đồ rách rưới hở hang Đem về chỉ tổ họ hàng cười chê Đừng nhìn rồng lượn mà mê Đừng ham gậy múa mà thề mà yêu !! Cái Bang tụi nó yếu xìu Năm mươi ra đánh thua nhiều hơn ăn !! Cái Bang nghèo đói nhăn răng Lấy về con biết làm răng nuôi chồng ?? Người ta một thuở má hồng Phải tìm cho được anh hùng chở che Tìm người có ngựa có xe Có hàng cao cấp, có nghề phòng thân !! Tìm chi mấy đứa Cái Bang Lấy nhau chỉ sớm về làng dưỡng thương ! Con ơi mẹ nói đừng hờn Cái Bang mẹ thấy chẳng hơn phái nào Tìm trong khắp chốn anh hào Con đừng uổng phí tìm vào Cái bang !! Con nghe lời mẹ thì ngoan Còn không.. chịu khó xếp hàng ăn xin !! ________________________________ Anh em đừng nản chí nhé  Tà_Cái 07-2005 RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Huớng dẫn đệ tử Cái Bang chuởng pháp Đầu thì đội Trích Tinh hoàn ! Chính là bảo vật Cái Bang phải dùng! Mặc áo Vạn Quy Lưu Tông Chỉ tăng sức mạnh đủ không ép hàng Sinh khí thì chẳng cần bàn Có nhiêu tăng hết, để càng máu trâu Vũ khí hoả sát thì ngầu Còn không, cứ có opt nào ngon, mang! Chạy nhanh KS luợm vàng Hoạt Bất Lưu Thủ chơi sang tăng vào Tiêu Dao công phải tăng cao Ai tăng 10 điểm ... đánh nhau đừng buồn ! Tuý Điệp tăng đuợc cũng ngon Nếu không để đó điểm còn rồi thêm Giáng Long chuởng pháp dĩ nhiên Tăng cho đến max mới lên hoả hầu ! Truớc 50 hãy tăng vào Kiến nhân, chuởng pháp, để mau đi cày Làm xong nhiệm vụ học ngay Hàng Long Hữu hối tăng đầy điểm vô! Cày lên chín chục cũng phờ Nhưng so với bổng vẫn là nhanh hơn ! Bỏ tiền tẩy tuỷ trắng xuơng Phi Long chiêu ấy luyện luôn đừng về Chừng nào rồng dí bốn bề Đủ tài đủ sức, thì đi công thành !! Tà_Cái RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Huớng dẫn đệ tử Bổng cái ! Đầu chơi một cái Kim Khôi. Tuy là xấu xí nhưng lời né cao ! Kiếm Đường Nghê Giáp mặc vào Nhìn vào chẳng biết phái nào là ta ! Cầm Kim cô bổng sáng loà Lại thêm băng sát để mà đánh nhau! Tốc độ xuất chiêu phải mau Sát thuơng vật lý cũng cầu luyện công Cuỡi Chiếu Dạ chạy lòng vòng Mới là sành điệu mới mong cưa đào ! Máu nhiều, nội lực phải cao ! Tuý Điệp Cuồng Vũ tăng vào hết luôn Tiêu Dao Công phải tăng cuờng! Nếu không tăng max, ra đuờng chết ngay! Hoạt Bất thì cũng khá hay Chừng nào dư điểm rảnh tay tăng vào ! Hoá Hiểm chưa hiểu ra sao ! Thôi thì để đó mai sau rồi dùng ! Cái bang bổng pháp tăng chung Còn Đả cẩu trận .. cũng không mấy cần ! Dưới 50 tăng Diên Môn Khoảng chừng 8 điểm để còn chờ khi Bổng Đả Ác cẩu học đi Xong rồi tăng max còn gì phải lo ! Cày lên chín chục phì phò ... Thiên Hạ Vô cẩu luyện cho ra hồn Có 3 gậy, ra chiến truờng Còn ai dám nói khinh thuờng Cái Bang ! Chẳng cần gì sợ Võ Đang! Giết luôn Ngũ độc, đánh càn Đuờng Môn ! Thiếu Lâm lúc đó hết hồn Thiên Vuơng các chú vứt thuơng chạy dài ! Côn Lôn bùa cũng bó tay! Còn anh Thiên Nhẫn lăn quay chịu đòn Nhưng đừng đụng Thuý Yên môn Nga My các ả ... mình chuồn là hơn !!! Tà_Cái Thaison 2005 RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Tà Cái chân dung Tên là Tà cái Thân ở Cái Bang Luyện công làng nhàng Mới ngoài năm chục Biết bao khổ nhục Bị đánh, bị cười Bị Ngũ Độc chơi Bị Đường môn dí !! Áo nhờ bố thí Ngựa hàng Si-da Mũ mượn người ta Gậy xin huynh đệ ! Lang thang bốn bể Hảo hữu tùm lum Trả lời P-M Có khi bị giết ! Nghèo tiền nghèo thiệt Cũng đủ mua cơm Dùng hàng lôm côm Cũng qua nhiệm vụ Mấy con ma nữ Thấy Cái, chẳng thèm Bổn bang mấy em Cái không dám với ! Võ lâm kể tới Cái đứng ... mấy trăm Ra đánh Tống Kim Chỉ toàn bị giết !! Cái tui thú thiệt Lỡ dại ham rồng Vô luyện cành hông Mới ra... giun đất !! Anh em thể tất Thấy Cái .. thuơng tình Bố thí đồ gin !! Cái tui... xài tạm Xài xong đem bán Sẽ có .. hoa hồng Tiền ít ...nhiều lòng Cái xin tạ truớc Cái tui quả quyết Sẽ cố luyện công Đánh mười mấy rồng Để đi ... loè gái Anh em bổn phái Cái tui tổng chào Nếu có gặp nhau Xin đừng ... cừu sát RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Tìm em giữa Võ lâm Ta tìm em giữa võ lâm Qua bao ngu dại lỡ lầm thanh niên Ở đâu em gái ngoan hiền Người coi tình nghĩa hơn tiền bạc đây ? Ở đâu người hiểu lòng này Người chờ ta những tháng ngày biệt ly Ở đâu em gái nhu mì Ở đâu người biết khinh khi level ? Em dù khác phái khác môn Vẫn cùng sánh bước luyện công, giết thù Ở đâu nguời thích phiêu du Mê cung sa mạc, Lâm Du, chẳng nề Em dù chẳng hẹn chẳng thề Chẳng cần Tuơng Ánh, vẫn về bên nhau! Em dù chia cắt đôi đầu Tống Kim vẫn trọn một màu thủy chung Em dù hờn giận lung tung Vẫn không cừu sát, vẫn không hack đồ Em dù ta áo vải thô Vẫn cùng ta giữa giang hồ dọc ngang! --oo-- Một mình giữa cõi mơ màng Tìm em, ta vẫn dở dang tấm lòng... RE: Thơ của linfie - linfie - 05-04-2011 Hướng dẫn đệ tử Cái Bang PK 1v1 Phàm là đệ tử Cái Bang Xin tiền là chính, đừng màng đánh nhau ! Thêm bạn thì mới chóng giàu P-K mãi, lấy tiền đâu mua hàng ! Giả như chúng nó ngang tàng Mới ra tay tiễn về làng dưỡng thương ! Cái Bang bổng chưởng hai đường Biết ta, biết địch, thì thường chẳng thua ! Tăng cường kháng để tranh đua Giảm tác dụng phụ, tìm mua đồ nghề ! Kháng đều hay kháng một bề Tuỳ theo sở thích, khen chê chẳng cần Hệ Kim nếu gặp Thiếu Lâm Coi chừng băng sát, lại thêm phản đòn Bơm máu tay luyện cho giòn Từ từ mà rỉa sư ông về làng Mấy chú tướng Thiên Vương Bang Máu trâu, áp sát, đứng càn thiệt thân Đánh rồi cứ thế phi thân Hết thuốc thì chú vắt chân chạy dài Hệ Thủy đừng đánh mỏi tay Cứ thế Thổ Địa phù ngay cho rồi Đường Môn phái ấy khó xơi Phải mang đồ giảm phục hồi may ra Tỉa cho chúng hết mana Ráng sao di chuyển tối đa tránh đòn Đứng im thì dam nó dồn Nhảy qua nhảy lại thì còn tuỳ cơ ... Trúng phi tiêu là bị đơ Bơm máu không chuẩn, lơ mơ là tòm Ngũ Độc thì cũng đáng gờm Bỏ bùa, chạy đánh, độc dồn là tiêu Ráng sao ép góc, rượt theo Nếu thua tốc độ, đừng liều uổng thân Đồng môn chẳng phải dễ ăn Đồ nghề quyết định chín phần thắng thua Bông - rồng đồ xịn là vua Nhắm không đánh lại thì thua cho rồi . Thiên Nhẫn cũng chẳng phải tồi Nội công đừng để dam nhồi thì ăn Nếu mà gặp Kích Lăng Quăng Đánh như lúc gặp Thiếu Lâm là huề ! Võ Đang chưởng chẳng mấy ghê Kháng cao cứ đứng mà rê chuột vào Võ Kiếm các chú tự cao Chỉ là cận chiến, xáp vào mệt ta Tăng tốc độ, tỉa từ xa Nhân thì hết máu, Kiếm mà hù ai Côn Lôn chẳng mấy nhân tài Choáng cao, máu ít, cùng bài Võ Đang Di chuyển rồi cứ thế phang Chỉ thua nếu gặp phải hàng khủng long .. Kể qua muời phái dài dòng Cái Bang đệ tử nằm lòng một câu: "Quân tử mà chết là ngu Tiểu nhân mà sống, trả thù mấy khi" ... 23/03/06 Tà_Cái |