Thi Ẩm Lâu
Thơ của linfie - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Thơ của linfie (/thread-73.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Ví dụ ta ngỏ lời với nhỏ ...
Chắc là chỉ được những .. lý do ...
Ví dụ ta theo hoài ai đó
Nhỏ chắc là không để ý dò ...

Ví dụ ta cầm hoa tới tặng
Vô tư, nhỏ sẽ nhận cho vui ...
Ví dụ ta làm thơ xa vắng
Nhỏ có thèm coi, để biết người ?

Ví dụ ta làm điều lầm lỗi
Nhỏ có cho ta sửa lại chăng ?
Ví dụ ta săn sóc ân cần
Nhỏ có hiểu lòng ta thương nhỏ ?

Ví dụ ta không như ai đó ...
sinh ra với tiền bạc, tài năng
Ví dụ trong lòng ta chỉ có
Trái tim cho nhỏ, nhỏ lấy chăng ???



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Đông về

Đông về trên phố rồi em
nơi phương trời ấy còn mềm mắt môi ?
Đông về trên phố đông người
Em còn áo mỏng lặng cười heo may ?
Đông về tay có nhớ tay ?
Ngón rời cô lẻ quắt quay nỗi niềm
Đông về có mất có tìm ...
Có thêm có bớt trong tim chút nào ?
Đông về giữa tối đầy sao ...
Ta nhìn em biết khi nào có nhau ....



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Hỏi

Em hỏi tôi mai này trong xa cách
Có khi nào tình cảm sẽ đổi thay ?
Có khi nào ta chưa kịp nắm tay
Đã phải nghĩ đến quay đầu từ giã ...

Em hỏi tôi trong thời gian nghiệt ngã
Ta làm sao vững dạ chuyện tương lai ?
Nếu có người theo em tấn công hoài
Hay là tôi sẽ thay lòng, đổi dạ ?

Chuyện mai ngày, nếu ta hay được cả
Thì đâu cần phải tin ở nhau đâu ?
Ta hãy mong rằng sẽ có mưa Ngâu
Để hai đứa vượt qua cầu thử thách

Ta hãy nghĩ đến ngày mai gặp mặt
Đến những nơi ta sẽ dắt nhau đi
Dẫu thiệt thòi trong năm tháng chia ly
Còn nhiều lắm, những gì nằm phía trước .



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Em và Ta

Ta không còn là cậu bé ngày xưa
Thuở chỉ biết học và đùa cùng chúng bạn
Tim dẫu nhỏ, đã hằn dăm nứt rạn
Những hợp tan, chuyện tình cảm muôn đời ...

Em không còn là cô nhỏ lạ người ...
Lúc gặp nhau, chẳng nói cười dễ dãi ...
Năm tháng hẳn cũng làm người từng trải
Dẫu tóc đuôi gà vẫn còn mãi lắc lư ..

Gặp lại nhau, rồi phải sớm giã từ
Không cơ hội để hiểu nhiều hơn nữa
Cảm xúc thoáng như làm dăm tia lửa
Chẳng thể soi sáng được cửa tâm hồn ...

Thôi lại hẹn nhau, ngày tháng vẫn còn
Trái đất nhỏ, và tim tròn hy vọng ...
Hẳn có lúc nếu quả là duyên phận
Tay xòe ra , mong còn nắm được nhau ...



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Em và Ta

Ta không còn là cậu bé ngày xưa
Thuở chỉ biết học và đùa cùng chúng bạn
Tim dẫu nhỏ, đã hằn dăm nứt rạn
Những hợp tan, chuyện tình cảm muôn đời ...

Em không còn là cô nhỏ lạ người ...
Lúc gặp nhau, chẳng nói cười dễ dãi ...
Năm tháng hẳn cũng làm người từng trải
Dẫu tóc đuôi gà vẫn còn mãi lắc lư ..

Gặp lại nhau, rồi phải sớm giã từ
Không cơ hội để hiểu nhiều hơn nữa
Cảm xúc thoáng như làm dăm tia lửa
Chẳng thể soi sáng được cửa tâm hồn ...

Thôi lại hẹn nhau, ngày tháng vẫn còn
Trái đất nhỏ, và tim tròn hy vọng ...
Hẳn có lúc nếu quả là duyên phận
Tay xòe ra , mong còn nắm được nhau ...



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Theo ý "nếu ..."

Phải chi

Phải chi em đừng đến
cuộc sống vẫn êm trôi
Phải chi em đừng cười
Con tim đâu ấm lại ...

Phải chi em đi mãi
Đừng ghé bến bờ anh
Phải chi mây cứ xanh
Đừng mưa, cho mình gặp ...

Phải chi trời có mắt
cho cách mặt đôi đường
Phải chi đừng vấn vương
thì đâu buồn, đâu nhớ ...

Phải chi em bên nớ
chẳng hề biết đến ta
Phải chi đừng gặp qua
Phải chi chưa quen biết ...

Phải chi ... nhiều không hết ...
Nhưng dù được quay lui
Ta vẫn thế mà thôi
Vẫn cứ yêu, như đã ...



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Cám ơn em

Cám ơn em đã thương anh
Dù cho ngắn ngủi mong manh cuộc tình

Cám ơn ngày tháng lung linh
Sắc màu hai đứa chúng mình tạo nên

Cám ơn những lúc nắng lên
Những khi mưa xuống, mình bên nhau ngồi

Cám ơn em những nụ cười
Cám ơn lời nói ngọt môi em mềm ...

Cám ơn mái tóc mượt êm
Cám ơn những phút bên em quên buồn

Chẳng cùng đi trọn con đường
Tình em anh vẫn mang luôn trong đời ...



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Tuổi thơ tôi
--------------
Tuổi thơ tôi là những cánh diều
Hai chị em bỏ cả chiều ngồi dán
Sợi dây cước mua bằng tiền ăn sáng
Mơ theo diều, quên cái nắng ban trưa ...

Tuổi thơ tôi là những buổi tắm mưa
Với lũ bạn chạy tồng ngồng trên phố
Con nhà nghèo nên trời cho được khỏe
Dầm nước mưa mà có bịnh bao giờ ...

Tuổi thơ tôi là những bữa cơm ngô
Một phần gạo, hai bo-bo, sắn lát
Là lần hai chị em ăn khoai mì ngộ độc
Vào bệnh viện một tuần, ăn cơm trắng thật ngon

Tuổi thơ tôi có những trận đòn
Bị ba đánh khi tôi làm điều không phải
Những ngọn roi mà tôi còn nhớ mãi
Đánh tôi mà nước mắt người rưng rưng

Tuổi thơ tôi có đêm thức canh bánh chưng
bên ngọn lửa tối mùng hai chín Tết
Nghe ông lão nhà bên kể chuyện cổ tích
chuyện chàng Lang Liêu nấu bánh dâng cha


Tuổi thơ tôi có lớp học ca ba
(trường tôi nhỏ, học ban trưa mới đủ)
Vừa đánh vần tôi vừa mơ màng ngủ
Bị cô phạt chép bài kín cả mấy trang

Tuổi thơ tôi là nồi bún mẹ làm
Tiêu chuẩn thịt cả tháng chỉ vừa cho một bữa
Biết tính tôi không thích ăn đồ mỡ
Mẹ dành tôi miếng nạc lớn nhất nồi

Tuổi thơ tôi có những tối "năm mười"
Mong cúp điện để được chơi, khỏi học
Cả xóm nhỏ mà thuộc từng chỗ nấp
Rồi ăn gian, đứa đập trước, đập sau ...

Tuổi thơ tôi có những cuốn truyện Tàu
những Lưu Bị, Quan Công tôi nhớ từng trang sách
Những nhân vật bên Tàu mà sao như người thật
Làm cho tôi mê đọc đến thuộc làu

Tuổi thơ tôi đầy những sắc màu
những vỏ ốc nằm bên nhau trên cát
Ngọn gió biển chiều lá dừa xào xạc
và ngụm nước mặn mòi lúc mới tập bơi

Ở quê nhà có một tuổi thơ tôi
Bay trên những đám mây trời xanh ngát ..



RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Quán thơ nghe nói mới khai trương ?
Lão ghé vào đây cũng thuận đường
Tiểu nhị mau đem tô nòng nọc
Lão bản nhanh làm chén ễnh ương !
Lục bát xem còn bao cái sạch ?
Ngũ ngôn dậy đếm mấy vần vương ?
Quán nhỏ có chiêu gì giữ khách ?
Chỉ rượu, thơ, mồi ... thì quá thường


...


Thơ viết cũng như nấu đồ ăn
Ở nhà mì gói cứ thế mần
Độc thân qua quét cho đầy bụng
Cần gì bày biện cho khổ thân

Tới lúc cưa kéo thì lại cần
hình thức, đặt tên cho món ăn
chất lượng có kém không quan trọng
miễn sao đối tượng thích là mần !

Xong rồi có lúc có gia đình
Thời gian đâu mà bày biện linh tinh
Món nào ăn được thì cứ nấu
Còn không ra tiệm quách cho nhanh .

Nếu mà thích đi thi lấy danh
Thì phải học nấu cho nó rành
nguyên liệu, nếm nêm tay phải vững
Cắt tỉa trưng bày phải ngon lành!

Nghề nào cũng vậy, muốn thân vinh
thì phải luyện kỹ năng cho tinh
Xong rồi phải có tâm sáng tạo
Được tới mức nào, là tùy mình !




...



Hoài cổ làm gì nữa chú mày
Ngày qua ngày lại lại qua ngày
Lúc chơi quan trọng vui bằng hữu
Lúc nghỉ thôi thì phủi sạch tay

Sự đời có mấy khi còn mãi
Tình cảm rồi thì cũng đổi thay
Lâu lâu nâng chén ngồi hoài cổ
Nhớ khi đánh chó lại cười ngây !





RE: Thơ của linfie - lenne - 02-12-2010

Người yêu cũ lấy chồng

Được tin em sắp lấy chồng
Buồn, vui, chẳng biết trong lòng ra sao ...
Bao nhiêu chuyện cũ ập vào
Bao nhiêu tâm sự chưa trao, muộn rồi ...

Yêu nhau cũng đã một thời,
đắng, cay, chua, ngọt, bồi hồi ái ân ...
Có duyên trong kiếp phong trần
Mà sao chẳng được nợ nần cùng nhau ...

Bây giờ, cho mãi về sau
Có khi nào, nhớ, và đau cho tình ?