Thi Ẩm Lâu
Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Ảnh phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà (/thread-644.html)



Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Hoathuongsitinh - 26-06-2011

Đúng hẹn, 14h ngày 25/6: anh Phụng, HTST, anh Linkfun, Minhthy, chị Bướm đã có mặt ở quán cafe cóc gần trường ĐH Lạc Hồng để chờ mọi ng, nhưng tình hình là đội hình... rơi rụng nhiều quá, cuối cùng 5 người đành kéo nhau qua Trường Giang quán trước sau gần 1 tiếng chờ đợi ^^

Một chút không khí nè ^^

[Hình: 25062011106.jpg]

Nhân vật chính ngồi ngược sáng nên ống kính của paparazzi đành... bất lực trong việc ghi nhận vẻ rạng ngời mà ko chói loá của anh í ^^

[Hình: 060120081184.jpg]

Một mem nữ xinh đẹp của đất Biên - "Kim" Hồ Điệp ^^ (Ms Bướm)

[Hình: 060120081183.jpg]

Mr Vinh, bạn anh Lanhdien - Bình Dương

[Hình: 25062011104.jpg]

Anh Linkfun - Minhthy - Anh Lanhdien

[Hình: 25062011108.jpg]

[Hình: 060120081187.jpg]



RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Hoathuongsitinh - 26-06-2011

Aydada đã phải qua 2 chặng xe buýt để đến BH

[Hình: 25062011105.jpg]

Anh Phụng nói có 1 mem nam đt nói đến off với mọi ng nhưng ko nói nick, trong lúc chờ anh Phụng ra đón "mem mới", bà con bàn luận sôi nổi, định khi "mem mới" vào sẽ "phạt" uống với mỗi ng 1 ly... Cuối cùng khi "mem mới" đến, lại là một sự bất ngờ thú vị cho mọi ng, vì anh ấy chính là... (người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy)

[Hình: 25062011114.jpg]

[Hình: 25062011107.jpg]

[Hình: 25062011109.jpg]

[Hình: 25062011110.jpg]

[Hình: 25062011111.jpg]



RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Hoathuongsitinh - 26-06-2011

[Hình: 25062011112.jpg]

[Hình: 25062011113.jpg]

Mặc dù anh em đã nhiệt tình đt...xúi Hothiethoa... quên việc để đi chơi, nhưng cuối cùng anh í cũng nhất quyết... làm việc đến cùng, và xuất hiện ở tăng 2, lúc này đội hình chỉ còn anh Phụng, HTST, chị Bướm, anh Hothiethoa và Aydada đang... ngủ trong xe ^^

[Hình: 25062011115.jpg]

[Hình: 25062011116.jpg]

Trường giang quán với những túp lều lộng gió nằm chìa bên bờ sông Đồng Nai đỏ nặng phù sa

[Hình: 060120081185.jpg]

[Hình: 060120081186.jpg]








RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Ngạo - 26-06-2011

Ta để ý cứ đi off là lão Hoa lựa chổ ngồi ngay gần người đẹp ..Đê tiện thành thói 012


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - lanhdien - 26-06-2011

Tình hình là hôm qua ta bị ấy nên bất ngờ ngã ngựa. Chiều nì lão Phụng lên quyết chiến hem?Heart


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Phụng - 26-06-2011

(26-06-2011, 01:11 PM)lanhdien Đã viết: Tình hình là hôm qua ta bị ấy nên bất ngờ ngã ngựa. Chiều nì lão Phụng lên quyết chiến hem?Heart

Ta đuối như tàu lá chuối, làm nữa là coi như trận... cuối,

có nguy cơ đi bán... muối ! not worthy


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Phụng - 26-06-2011

[Hình: 25062011108.jpg]

LF: Nhắm mắt, cho em... "S" 1 cái thôi nha !

LD: Chốn đông người kỳ lắm đó pa ?

MT: Có gì đâu, cũng chỉ ta bà ...

(Hát theo bài "Nửa hồn thương đau" !)


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - hothiethoa - 26-06-2011

Tình hình là sau 2 ngày làm việc quá sức, cộng thêm 1 tối chạy đi Biên Hòa uống đúng 4 lon bia rồi chạy về, em đã đuối như trái chuối. Ngày mai hứa hẹn thêm 1 ngày căng sức nữa nên chiều mai em không hứa là đủ sức để đi Thủ Đức phó hội với lão Lãnh cùng huynh đệ! Kính kiếu!


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - Phụng - 26-06-2011

(26-06-2011, 05:31 PM)hothiethoa Đã viết: Tình hình là sau 2 ngày làm việc quá sức, cộng thêm 1 tối chạy đi Biên Hòa uống đúng 4 lon bia rồi chạy về, em đã đuối như trái chuối. Ngày mai hứa hẹn thêm 1 ngày căng sức nữa nên chiều mai em không hứa là đủ sức để đi Thủ Đức phó hội với lão Lãnh cùng huynh đệ! Kính kiếu!

Thương lão Hoa xuống trễ, phải "sinh hoạt ghép" với bạn bè mình ! 014


RE: Report off ngày 25/06 Tại Biên Hoà - hothiethoa - 26-06-2011

(26-06-2011, 05:39 PM)Phụng Đã viết:
(26-06-2011, 05:31 PM)hothiethoa Đã viết: Tình hình là sau 2 ngày làm việc quá sức, cộng thêm 1 tối chạy đi Biên Hòa uống đúng 4 lon bia rồi chạy về, em đã đuối như trái chuối. Ngày mai hứa hẹn thêm 1 ngày căng sức nữa nên chiều mai em không hứa là đủ sức để đi Thủ Đức phó hội với lão Lãnh cùng huynh đệ! Kính kiếu!

Thương lão Hoa xuống trễ, phải "sinh hoạt ghép" với bạn bè mình ! 014

Bạn lão Phụng nói chung là rất vui. Được đi chung với rất nhiều Thặc Sĩn là một vinh dự đấy chứ! laughing