Thi Ẩm Lâu
Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-14.html)
+---- Diễn đàn: Cafe Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-15.html)
+---- Chủ đề: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! (/thread-635.html)

Pages: 1 2 3


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - chopmat - 19-06-2011



Bác ác như con tê giác Banghead




RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - Ngạo - 19-06-2011

hehe..ý em rất trong sáng mà cứ vận vào nghĩa mà bác mắng em thì em thành đồ ba que xỏ lá .. mượn chữ để mắng chơi sao laughing


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - chopmat - 19-06-2011

(19-06-2011, 07:20 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: hehe..ý em rất trong sáng mà cứ vận vào nghĩa mà bác mắng em thì em thành đồ ba que xỏ lá .. mượn chữ để mắng chơi sao laughing

Đấy thấy ko ? Em mới nói ác sơ sơ mà bác đã nhận phần trong sáng rồi.

Vâng thì là "Ác trong sáng" vậy. haha... laughing


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - hothiethoa - 19-06-2011

(19-06-2011, 03:05 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: haha.. kể cũng vui nhỉ..đầu tiên chúng ta ngu là vì kiến thức quá vộ tận.Có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới??
Trích dẫn:Hiện nay trên thế giới có khoảng sáu tỉ con người, chia nhau sống trên năm lục địa và phân ra khoảng hai trăm quốc gia. Phần lớn các con người không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ khác nhau. Theo bản điều tra báo cáo của UNESCO Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới có hai nghìn bảy trăm năm mươi thứ tiếng. Nhưng một số nhà xã hội học ở Nga và Đức lại nói rằng trên thế giới có năm nghìn sáu trăm năm mươi mốt thứ tiếng. Nói chung trên thế giới có hai nghìn đến ba nghìn thứ tiếng. Nhưng trong các thứ tiếng phong phú này, thì có trên một nghìn bốn trăm thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập, hoặc sắp bị tiêu vong. Có khoảng hai mươi thứ tiếng hầu như ngày nay không còn ai biết nói nữa, ba phần tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết. Chỉ có khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đầy đủ. Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới trên năm mươi triệu. Trong số đó tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga đều có trên một trăm triệu người trên thế giới sử dụng. Tiếng Pháp tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức. Camơrun là một nước nhỏ ở miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một nghìn thứ tiếng. Trên thế giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói. Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.
Đó chỉ là mới nói về ngôn ngữ .Thế giới chung quanh ta còn bao nhiêu thứ mà chúng ta chưa hề chạm đến,chưa hề am hiều, một người thợ xây mà bắt đi tạo mẫu thời trang thì chỉ có vất..cái cuối cùng mà con người đạt đến đó không phải là sự thông minh mà trí tuệ để thoát khỏi mê muội trong cõi đời đầy vật chất và ảo ảnh này .. nhưng để đi đâu ..có lẽ chỉ đến một nơi mà chỉ mới nghe nói..tóm lại chúng ta rất ngu

Đó là vì các nhà khoa học đó không biết một thứ gọi là Bánh Mì Chuyển Ngữ của Đô Rê Mon. Chỉ ăn 5 phút sau là có thể nói lưu loát bất kỳ thứ tiếng nào! big hug


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - Ngạo - 22-06-2011

Tôi ngu và các bạn cũng ngu khi rừng hoa còn đó sao ta chỉ hái một cây.Độc thân vui tính ứ chịu .. cứ thích vác lương về cúng ..mồm cứ cười toát tận mang khi nàng thỏ thẻ 'em xin ' khi cầm từng đồng xương máu của chúng ta laughing

Tôi ngu khi mà chỉ thích có một ánh mắt lại rước nguyên người về làm vợ ..tôi ngu khi chỉ qua vài câu thơ thẩn đã yêu em chết đi được.. thế rồi tôi ngu khi biết bao nhiêu tác hại của thuốc lá và rượu bia thế mà cứ bỏ tiền ra và đút vào mồm cho bằng thích..
Túm lại ..tôi ngu và những người chung quanh tôi cũng vậy ^^


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - lanhdien - 22-06-2011

cái đề tài này nói chung quy chẳng ăn nhập gì đến chúng ta (chúng tôi).
Tôi Ngu?

Chắc ko?

Cái ngu luôn hiện diện, ko ai chối bỏ dc. Nếu chối bỏ dc thì phải có người tự xưng là " Tôi Khôn" rồi.

cho nên suy cho cùng cái ngu nó chỉ trong hạn hẹp , hay là vì cố chấp bản thân. Chúng ta đều ngu là điều ko có thể!

lão Ngạo phải hiểu trong 1 khía cạnh này đúng với mình nhưng chưa hẳn đúng với người ta và ngược lại!


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - chopmat - 22-06-2011


Cậu phải vận dụng Thuyết Tương đối của cụ Anh xờ tanh vào mới chuẩn Cậu ạ.

laughing


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - Ngạo - 23-06-2011

(22-06-2011, 08:21 PM)lanhdien Đã viết: cái đề tài này nói chung quy chẳng ăn nhập gì đến chúng ta (chúng tôi).
Tôi Ngu?

Chắc ko?

Cái ngu luôn hiện diện, ko ai chối bỏ dc. Nếu chối bỏ dc thì phải có người tự xưng là " Tôi Khôn" rồi.

cho nên suy cho cùng cái ngu nó chỉ trong hạn hẹp , hay là vì cố chấp bản thân. Chúng ta đều ngu là điều ko có thể!

lão Ngạo phải hiểu trong 1 khía cạnh này đúng với mình nhưng chưa hẳn đúng với người ta và ngược lại!

Cái ngu từ xưa tới nay vẫn tồn tại chả cần ai thừa nhận thì cái ngu nó vẫn tồn tại .. Xưa có Tống Giang ngu trung mà hại chết 1 đống anh em ..Gia Cát Lượng cũng ngu trung mới đi phò thằng bất tài vô dụng A Đẩu..chữ chúng ta đây là nhân loại.. cái ngu thật chất ta muốn nói tới là sự u minh..cố công làm tất cả rồi cũng chỉ là cát bụi..si tình cũng là một loại ngu..ngu có thể phân ra nhiều loại nhưng tựu trung ai cũng có cái ngu mang theo cả đời tới lúc chết..


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - lanhdien - 23-06-2011

(23-06-2011, 01:12 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:
(22-06-2011, 08:21 PM)lanhdien Đã viết: cái đề tài này nói chung quy chẳng ăn nhập gì đến chúng ta (chúng tôi).
Tôi Ngu?

Chắc ko?

Cái ngu luôn hiện diện, ko ai chối bỏ dc. Nếu chối bỏ dc thì phải có người tự xưng là " Tôi Khôn" rồi.

cho nên suy cho cùng cái ngu nó chỉ trong hạn hẹp , hay là vì cố chấp bản thân. Chúng ta đều ngu là điều ko có thể!

lão Ngạo phải hiểu trong 1 khía cạnh này đúng với mình nhưng chưa hẳn đúng với người ta và ngược lại!

Cái ngu từ xưa tới nay vẫn tồn tại chả cần ai thừa nhận thì cái ngu nó vẫn tồn tại .. Xưa có Tống Giang ngu trung mà hại chết 1 đống anh em ..Gia Cát Lượng cũng ngu trung mới đi phò thằng bất tài vô dụng A Đẩu..chữ chúng ta đây là nhân loại.. cái ngu thật chất ta muốn nói tới là sự u minh..cố công làm tất cả rồi cũng chỉ là cát bụi..si tình cũng là một loại ngu..ngu có thể phân ra nhiều loại nhưng tựu trung ai cũng có cái ngu mang theo cả đời tới lúc chết..

Tớ vẫn thấy là nó ko được công bằng. Đành rằng cái ngu nó luôn hiện diện. Nhưng quan trọng là cái ngu kia là cái ngu gì? một người có những thành tựu lớn mà áp đặt vài điều nhỏ nhặt rồi phán cho người ta vẫn còn ngu thì thật là không thỏa đáng.
Vậy ta nên nhìn cái lớn hay là đi "vạch lá tìm sâu" đây?
Nếu vậy ta là gì và người ta là gì?

Con bà nó thiệt là mệt quớ....hớ hớ.

Mà nhắc đến Tống Giang thì mới nhớ:

Tống Giang là mẫu người gì, gian hay trung?

Thi Nại Am quá thành công và xuất sắc khi khắc họa 1 hình ảnh Tống Giang để khiến người đời sau cứ suy tư mãi. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về con người này. Còn bản thân ta thì không mấy hâm mộ y, trong con mắt của ta y là người biết khéo mua chuộc lòng người.

Ngay từ buổi sơ khai y đã tự biết PR tên tuổi của mình bằng tình cảm rồi. Văn không hơn Ngô Dụng, Võ không bằng Lâm Xung. Ấy vậy mà y vẫn hô hào được đám hảo hán kia. Nếu nói y ngu thì thật là không đúng.
Ngay cả khi y gia nhập triều đình để rồi sau đó y nướng sạch đám hảo hán kia cũng không phải là ngu trung được. Chẳng qua y vì chuyện riêng tư của mình, không muốn bị mang tiếng làm thảo khấu nên mới gia nhập triều đình. Cái mộng của Tống Giang đâu phải là vẫy vùng ở đầm Thủy Bạc. Y muốn danh chính ngôn thuận, làm mưa làm gió trên quan trường. Y thả Cao Cầu không hẳn là không có lý do, nhưng Cao Cầu chẳng qua là tên thủ đoạn hạ lưu, không thấy được cái ẩn ý sâu sa của họ Tống. Cao Cầu tinh ranh thêm một chút thì thế cục của Tống Giang chắc thay đổi khác. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" chắc là Thi Nại Am muốn hóa trang cho nhân vật mình trước công chúng một hình ảnh đẹp, chứ thật ra thì những người thích làm chính trị như Tống Giang thì không thể có cái kiểu " Tình cho không biếu không" ấy được. Mẫu người làm những việc kia trong đám hảo hán ấy may ra có Yến Thanh thì có thể gọi là "Thi ân bất cầu báo đáp" chứ Tống Giang thì không thể nào rồi.

Canh bạc quy thuận triều đình của Tống Giang bị phá sản bỡi Phương Lạp. Quân số mất hết 3 phần, cho nên vây cánh rệu rã. Cho nên lúc y đón nhận chén thuốc là y biết mình đã thua rồi. Y thua không phải là thua kế bọn Cao Cầu mà y thua vì y không thắng nổi thời cuộc. Thất bại là điều hiển nhiên, y biết mình không thể " tắm 2 lần trên một giòng sông" được. Cho nên tội gì ko y chọn một cái kết có hậu cho mình.

Người cao tay ấn không ai khác chính là Hoàng đế Tống Huy Tông, ông ta nhổ được cái gai trong mắt mình mà không cần phải hao hơi tốn sức. Tống Huy Tông cũng là bậc thầy của Tống Giang về cách làm chính trị và cũng là mẫu người sống theo kiểu "mặc kệ người ta nói" he he....


RE: Tôi ngu và tất cả chúng ta đều ..Ngu!!! - !KaORu! - 03-03-2015

Em thấy cứ theo bác Khổng nói là đúng nhất: Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết.Thế mới là người biết. Theo đó thì người khôn mới biết mình ngu.
Mình ngu là do không biết. Mà vốn dĩ khi lọt lòng ai mà có hiểu biết. Nên tất cả chúng ta đều bẩm sinh có ngu . Học là để hiểu biết, để bớt ngu. Khổ nỗi ai học nhiều mà thấy mình khôn mới là thằng ngu. " Học ,học nữa, học mãi" là vậy. Lê Nin cũng công nhận mình ngu. Cho nên bất kỳ ai , ngu và khôn là 50-50 từ khi sinh cho tới chết