Vẫn tiếp bước dài... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Vẫn tiếp bước dài... (/thread-613.html) |
RE: Vẫn tiếp bước dài... - TuuThi - 19-04-2012 Cuội ngồi chết rũ từ lâu tình si nhuộm trắng chỏm đầu tương tư tóc sương rụng xuống hao hư mà trăng vẫn mực chối từ yêu thương lúc xưa tóc búi tất tươm quạt thơ một nhánh hương thơm góc trời bây giờ tóc rối tơi bời từ khi trăng tỏ rõ lời chê bai vẫn ngồi ngơ ngẩn hôm mai thương ai để tóc ngắn dài rồi quên tóc buồn mọc xuống hai bên dường như hoá kiếp toạ thiền rễ đa RE: Vẫn tiếp bước dài... - Lê Du Miên - 27-04-2012 Chào các bạn trên Thi Ẩm Lâu Hôm nay tôi tìm lại các bài thơ cũ của mình trên Google và tìm thấy trang này. Tôi rất bất bình vì thơ của tôi được đem về đây mà không để tên tác giả. Mong bạn Tửu Thi sớm đính chính giùm kẻo mọi người tưởng là thơ của bạn. Bài trên tôi đã viết vào tháng 7 năm 2009, các bạn có thể đọc tại blog của tôi nếu nghi ngờ tính xác thực. Trân trọng http://ledumien.blogspot.com/2009/07/bom-trang-va-cuoi.html Nhân đây cũng xin nhắc, đa số thơ của bạn Tửu Thi đều được copy từ các trang khác về, tôi tìm thấy một vài trang đã xoá nick bạn vì lỗi không để tên tác giả như trên. Mong bạn lưu ý! http://muonmau.vn/diendan/showthread.php?3660-Qu%C3%A1n-nh%E1%BB%8F-ven-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng.../page3 http://cuocsongthuongnhat.com/showthread.php?423743-Qu%C3%A1n-nh%E1%BB%8F-ven-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng.../page2 RE: Vẫn tiếp bước dài... - 1t2u3a4n - 27-04-2012 Trên internet này, muốn bài của mình không thành của người khác chỉ có 2 cách: 1. cực dở và 2. cực hay. |