Thi Ẩm Lâu
Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! (/thread-603.html)



Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! - TuuThi - 22-05-2011

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20...giua-bien.aspx

Đời lính thủy vầng mây nương cánh gió
Bồng bềnh trôi theo mỗi nhịp sóng cồn
Đêm Nam Yết* trăng mơ dòng sông Cửu
Chiều Sơn Ca* sương trắng nhớ Mẹ già
Gió biển rát mặt, nắng nung cháy cỏ
Chân cứng đá mềm nhễ nhại áo hải quân



Non nước Lạc - Hồng gom vào từng bước nhỏ
Phía bờ xa mờ mịt ánh kinh kỳ
Trường Sa* cát vàng chim bay mỏi
Song Tử Tây* gió lạnh ủ mưa dài
DK1* các anh như trong khói
Thở ra sương , sương đọng trắng đôi mày
Lính nhà giàn nơi đầu sóng ngọn gió
Tình đệ huynh tương ái qúy gì hơn
Lúc dông bão thuyền nan tràn sóng dữ
Chính anh em yểm trợ giải nguy cơn...!!
Đêm gác giặc súng ghìm ra phía trước
Mắt đăm đăm trong biển tối mênh mông
Gió cuồng phong... biển khuya sóng ào ạt
Mặt trời lên rõ sáng mới an long



Chiều bên nhau điếu thuốc chuyền tay ấm
Chuyện gia đình đồng đội kể nhau nghe
Ảnh bạn gái mới vừa vui duyên thắm
Cho lòng ai con cuốc gọi đêm hè !!
Anh lính sữa bùi ngùi... về chuyện Mẹ:
Ngày ra đi mắt Mẹ đẫm sương mờ
Và ai đó ngắm hình người vợ trẻ
Ẵm thằng con bụ bẫm nhớ vô bờ...!!



Đời quân ngũ vì non sông đất Việt
Mùa biển động nhà giàn cứ nghiêng chao
Tàu rẽ sóng,ghé DK* thăm hỏi
Đây chút tình ấm áp người hậu phương
Giọng người lính qua bộ đàm vang vọng:
Chẳng cần quà,mong lời hát quê hương



Người ca sĩ nghẹn ngào trong tiếng khóc
Giọng ca chèo hòa nước mắt tình thương
Người trai đất Việt-Quê Hương tôi đó
một căn nhà giàn kiên gan trời nước.
người lính mình trần nắng gió Trường Sa.
thẻ hương tưởng nhớ trên chiếc bè hoa
vì tấc đất thiêng liêng ông cha để lại …
là điệu hát chèo của người con gái
tiếng nấc nghẹn ngào
giữa mênh mông biển động Trường Sa…


*: Các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam
DK là viết tắt của chữ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, được hiểu như một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. DK 1 là những nhà giàn ở vòng ngoài, xa nhất, phía bên trong gần đất liền hơn là hệ thống DK 2



RE: Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! - Vietnukiem - 23-05-2011

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988

Anh đứng gác! Cho muôn người hạnh phúc
Tri ân anh, người chiến sĩ Hải Quân
Đem thanh bình, từ hải đảo đến biển xa
Góp máu xương, anh ngăn loài Tàu đỏ

Nơi biển xa, hay nhà giàn heo hút gió
Anh âm thầm, làm chiến sĩ vô danh!
Cho Việt Nam mãi mãi một màu xanh
Bước chân anh, khắp bốn bề biển rộng

Trường Sa*, An Bang*, Nam Yết*,Sinh Tồn*
Đá Lớn*, Sơn Ca*,Tốc Tan*,Sinh Tử*
Tiếng thét oai hùng, của binh chủng Hải Quân
Vang trong gió, với lời thề “sát thát”
Đoàn sáu lẻ tư(HQ 604)**, đảo Gạc Ma** anh dũng

Chống quân thù, đành vị quốc vong thân
Cô Lin*,Len Đao*,đoàn sáu lẻ năm(HQ 605)**
Anh dũng hiên ngang, DỰA LƯNG NỖII CHẾT
Hải Quân,Công Binh, anh hùng dũng liệt
Đập tan biển người, bọn Mao-Tàu dã man

Văn Tư,Văn Lanh,thiếu úy Trần Văn Phương
Khí phách kiêu hùng, đẫm máu trận Gạc Ma
Chống bốn mươi người,không màng nguy hiểm
Quyết giữ đảo,lấy máu mình tô thắm cờ Hải Quân

Đức Thông,Phi Trừ, quyết bảo vệ sơn hà
Cờ đỏ sao vàng, tung bay trên đảo đá
Lữ bốn năm,bốn sáu**(Lữ đoàn 145,Lữ đoàn 146) , hùng anh tinh nhuệ
Cản bước Tàu thù, qua hải chiến Trường Sa

TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM thiêng liêng
Nối chí tiền nhân, con dân nước Việt
Can đảm thay! Các anh hùng hào kiệt
Hải Quân oai hùng, chính nghĩa vang danh!

Máu các Anh, đã làm mực viết sử xanh
Các anh vẫn sống ngàn đời không chết được
Vì quê hương, phải đáp đền nợ nước
Lòng chân thành với hai chữ Tri Ân

./.



RE: Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! - Nhoc4uni - 19-07-2011

Đời thủy thủ buồn lắm em ơi ...!
Theo con nước tàu xuôi ra biển cả
Đếm ngày về sao còn xa ... xa quá
Chỉ dặn lòng ... gửi nỗi nhớ ... về em

Gửi theo lời của gió với bóng đêm
Gửi theo sóng và ngàn vì tinh tú
Gửi theo mây hoa nắng vàng một nụ
Gửi muôn trùng câu hát Biển Và Em

Anh trải lòng theo chiều dài nỗi nhớ
Của lòng anh và biển cả chơi vơi
Gửi đến em người anh yêu bé nhỏ
Chỉ em thôi _ người yêu nhé _ một đời

Anh lại về cho nỗi nhớ buông lơi
Cho cát trắng lùa vào bàn chân nhỏ
Và biển đêm vẫn cồn cào lộng gió
Chỉ riêng mình ... quên tất cả em ơi

Anh lại về ... về với biển xa khơi
Thuyền xa khuất còn nhìn đôi tay vẫy
Đời viễn dương lênh đênh em thấy đấy
Hãy vững lòng dù xa cách mấy ... nha em



RE: Người lính giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa!!! - Ngạo - 19-07-2011

Chân cắm xuống biển đầu đội trời..
Vững cầm tay súng giữa trùng khơi..
Hỏi anh đã đổ bao xương máu..
Giữ mãi bình yên đất mẹ ơi..

NTCS