Thi Ẩm Lâu
Chuyện làng Thi ẩm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Chuyện làng Thi ẩm (/thread-6.html)



Chuyện làng Thi ẩm - lenne - 25-11-2010

Nhân dịp lễ hụi Ma .
Nhà Oải hương có tổ chức quà tặng cho khách viếng ..

pé Thiết hỏa lập tức hóa chang thành xiêu nhơn bay tới nhà ..

-Ta làà... xiêu nhơn đây mau cho ta 1 gói quà đi nào

Oải hương tươi tắn..

đây: quà cho pé

..một lát sau

-Ta làà.. xiêu nhơn đây mau cho ta 1 gói quà đi nào


Oải hương tròn mắt ..
-ủa??

-ủa cái gì mà ủa..

nãy tập 1 bây giờ tập 2 ..

tới 20 tập lận




RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 27-11-2010

Ngày xưa, ở vương quốc Thi Ẩm có cafesua rất ư là đẹp trai. Chàng yêu tha thiết 1
nàng công chúa bị chảnh đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu 1 lời
nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được phép nói 1 từ trong 1 năm. Thế là
chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 8 tiếng:
"AN...H YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ..."

Cuối cùng sau bao năm dài chờ đợi, chàng Cafesua
đã đến quỳ trước mặt bichanh mà thốt lên 8 tiếng ấy.

Nàng công chúa nhìn
chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, rồi nàng rút headphone ra khỏi tai rồi
nói: "anh nói gì em nghe không rõ".


RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 29-11-2010

Giáo sư Lục Tuyệt tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một
chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:
- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác,
thưa thầy!
...- Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng.
- Thưa thầy, Makara ạ. - Chàng trai bình tĩnh trả lời.
- Khá lắm Makara! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực
dũng cảm.
Chàng trai kia mau miệng:
- Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là
Aydada ạ.



RE: Chuyện làng Thi ẩm - lenne - 29-11-2010



Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Trong phòng trực của bác sĩ tá hoả

bệnh nhân diennhat hối hả chạy vào.

- Bác sĩ! Bác sĩ cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi.

- Chi vậy em?

- Em phải trả thù thằng hớt tóc!

- Tại sao phải trả thù nó?

- Lần nào hớt tóc nó cũng nhấp kéo trúng đầu em chảy máu. Em thù nó lắm.

- Nhưng trả thù bằng cách nào mà dùng búa và đinh?

- Em có cách trả thù này độc lắm, bảo đảm nó hết đường làm ăn luôn.

- Nhưng mà bằng cách nào?

- Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em rồi ra cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gẫy kéo nó cho coi..



RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 29-11-2010

(29-11-2010, 02:03 PM)dongdong Đã viết:
....
- Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em rồi ra cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gẫy kéo nó cho coi..

Đúng là độc thiệt! nailbiting


RE: Chuyện làng Thi ẩm - Điềm Nhi - 29-11-2010

Sợ nước

Hai cô gái ngồi tám chuyện với nhau, một người tên thiendi, một người tên ngocha.
ngocha hỏi thiendi:
- Muội muội và anh chàng mới quen sao rồi?
- Chàng nào tỷ tỷ?
- Anh chàng nghe đâu tên thiethoa đó!
- Dĩ vãng rồi tỷ tỷ! - thiendi thản nhiên.
- Sao vậy? Hôm rồi thấy hai người tình tứ lắm mà?
- Thì tối đó đi chơi về, gặp mưa, muội và anh ta ngồi trú mưa mà tay phải của anh ta cứ....- thiendi bồi hồi.
- Chứ anh ta làm gì? Sàm sỡ muội à?- ngocha nhanh nhẩu.
- Hix, tay phải anh ta cứ lo... che cái mặt đồng hồ ở tay trái, sợ nước ngấm vào...

(Hàng này m xào áh!)



RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 29-11-2010

Gần đây, nhóm phóng viên Thi Ẩm Lâu chúng ta đã tiến hành một cuộc trưng cầu để xem đàn ông Đê Tiện Hội thích phụ nữ có bắp đùi to hay là bắp đùi nhỏ.

Kết quả rất đáng ngạc nhiên:
10% đàn ông tham gia khảo sát thích phụ nữ với bắp đùi lớn.
10% đàn ông thì lại thích phụ nữ với bắp đùi nhỏ.
Và 80% số còn lại thích khoảng giữa hơn. 


RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 29-11-2010

Giáo sư Lục Tuyệt có thói quen kể chuyện tiếu lâm trong lớp học, đặc biệt các câu chuyện của ông rất "bậy".

Điều đó khiến các sinh viên nữ cảm thấy khó chịu. Thiên Di và Điềm Nhi bàn với nhau cứ khi nào giáo sư bắt đầu kể chuyện bậy bạ thì tất cả sẽ đi ra khỏi lớp học.
Không hiểu sao Lục Tuyệt lại biết được "mưu đồ" này.

Vì vậy hôm sau, khi lên lớp vị giáo sư đáng kính lại bắt đầu:

-Nghe nói mùa du lịch năm nay Thi Ẩm Trấn rất khan hiếm "gái bán hoa"...
Chỉ cần nghe đến đó toàn bộ nữ sinh viên đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Vị giáo sư Lục Tuyệt liền gọi với theo:
-Này các cô gái, quay lại lớp học đi, ngày mai mới có xe đến Thi Ẩm Trấn cơ mà.


RE: Chuyện làng Thi ẩm - hothiethoa - 30-11-2010

Adada chạy theo Baby lúc đó đang dắt xe
trên đường.
Adada : Bạn ơi! Xe bị thủng săm à?
Baby: Không!
Adada : : Hay là tuột xích, để mình giúp cho?
Baby: Không phải!
Adada...-Thế nó làm sao vậy?
Baby: Nó chẳng sao cả, nhưng mình... chưa biết đi xe!

... : Trời! 75_75


RE: Chuyện làng Thi ẩm - Điềm Nhi - 30-11-2010

Hình phạt trên Thiên đường.
Ba chàng trai: Luctuyet, thiethoa và ayda đang kẹp 3 thì bị tai nạn. Lên tới cửa trời, gặp thánh Hỏa, người làm nhiệm vụ phân chia các cặp đôi trên Thiên đường. Ông này dẫn 3 chàng vào một nơi rất đẹp nhưng có một đàn vịt cả ngàn con chạy vòng vòng quanh vườn, khu vườn có tên gọi là Thi ẩm viên. Ông bảo: "Ai dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng". Nói xong, thánh Hỏa bỏ đi.Được một lúc, luctuyet dẫm phải 1 chút vịt. "Bép", chú vịt nát bét. Thánh Hỏa hiện lên tức thì, dẫn theo một cô gái cực xấu và nói: "Đây là hình phạt dành cho con, con phải sống với cô ta trọn đời".
Hai chàng còn lại khiếp sợ nên cẩn thận lắm. Nhưng chẳng ăn thua, một lúc sau, ayda làm "bép" cái nữa. Thánh Hỏa lại hiện lên, dẫn theo một cô nàng xấu xí gấp bội phần.
Còn lại thiethoa, chàng ta run như cầy sấy, nhón chân bước thật khẽ. Đi qua khu vườn, chàng ta đứng lại, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Hỏa hiện ra, dẫn theo một cô gái thật đẹp có cái tên đẹp không kém: Thiendi. thiethoa hạnh phúc lắm, cười thật tươi. Còn thiendi cau có, bực bội: "Tức quá đi, cẩn thận thế mà còn dẫm chân vào vịt"...